2016-12-24 20:55:00
{"trac-nghiem":"Tr\u1eafc Nghi\u1ec7m"}
{"giang-sinh":"gia\u0301ng sinh","le-giang-sinh":"l\u1ec5 Gi\u00e1ng sinh","le-noel":"l\u1ec5 Noel","noel":"noel"}
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzEyLzI0L2VtLXZ1YS1iaS1jaG9uZy10YXQtY2hheS1tYS12aS1kb2ktZGktY2hvaS1ub2VsLTE5MzM1NC0xMzQyMzRlbS12dWEtYmktY2hvbmctdGF0LWNoYXktbWEtdmktZG9pLWRpLWNob2ktbm9lbC5qcGc.webp

Em vừa bị chồng tát cháy má vì… đòi đi chơi Noel

Em đang cảm thấy vô cùng tủi thân và ấm ức sau khi nhận cái tát cháy má, hằn cả năm ngón tay của chồng. Em có cảm giác như sắp phát điên rồi các mẹ ạ!

Có mẹ nào khổ như em không? Từ lúc lấy chồng là không còn những ngày đi chơi, không biết phố phường nhộn nhịp như thế nào trong những ngày lễ lớn. Người ta nói: “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu” – quả đúng không sai

Em năm nay 23 tuổi, chồng em 26 tuổi, chúng em kết hôn được chín tháng, hiện tại chưa có con. Chồng em theo nhận xét của mọi người là hơi khó gần, khó tính, có đôi lúc sống khép mình còn em là người biết điều nhưng khá bướng, khi tranh cãi em muốn nói tới cùng kể cả lúc chồng đang tức giận.

bi-chong-tat-2

 Ảnh minh họa.

Hôm nay là Giáng Sinh, người người, nhà nhà rủ nhau đi chơi. Từ sáng sớm em đã đánh tiếng với chồng nhưng anh chẳng nói gì, em cứ nghĩ im lặng là đồng ý. Vậy là giữa trưa, trong giờ nghỉ giải lao, em và mấy cô bạn đồng nghiệp rủ nhau đi chọn đồ và em mua được một chiếc váy rất đẹp, rất ưng ý. Em đang nghĩ mặc nó đi chơi Noel với chồng tối nay rồi đấy. Ấy vậy mà đi làm về, em chẳng thấy chồng đâu.

Vào phòng ngủ thấy lão ấy đang cuộn tròn trong chăn ngáy o o. Em gọi mãi mà chồng không dậy. Hết năn nỉ tỷ tê: “Chồng ơi, dậy đi chơi Noel” , “Chồng yêu, dậy đi chơi, vợ muốn ra nhà thờ”… em tốn bao nhiêu nước bọt mà chồng vẫn ậm à, ậm ừ.

Bực mình, em tung hết chăn, kéo chồng dậy. Em vừa kéo chăn ra là chồng lại kéo lại, hai vợ chồng giằng co như đánh trận, Cứ như thế được một lúc là chồng em hét lên: “Chơi bời cái nỗi gì, già rồi ở nhà đi, không chơi bời gì hết”. Em nghe xong mà ức không chịu được.


Tính em hiếu thắng, em không muốn sự chuẩn bị của mình trở nên lãng phí, em không can tâm ngồi lù lù trong nhà khi cả phố nghìn nghịt người như thế, em lại lôi chăn khỏi người chồng lần nữa, em kéo đến lần thứ ba là chồng em bật dậy phang thẳng má em một cái tát như trời giáng, hằn cả năm ngón tay của lão. Ôi, em cay dã man nhưng không làm gì được nên khóc bù lu bù loa lên.

bi-chong-tat-1

Chồng em bật dậy phang thẳng má em một cái tát như trời giáng, hằn cả năm ngón tay của lão. 

Thấy vậy chồng em lại bắt đầu xin lỗi rối rít rằng không cố ý, rằng em lớn rồi mà còn ham chơi như trẻ con. Ôi trời… cái lễ Giáng Sinh to và ý nghĩa như thế đến người già còn muốn tham dự huống hồ là em, ức quá các mẹ ạ, từ nãy giờ khóc sưng hết cả mắt, phần vì không được đi chơi, phần vì không ngờ chồng lại tặng cho mình cái bạt tai đau như thế trong ngày lễ. Có mẹ nào ở nhà vào tâm sự với em đi, em buồn quá!

Bài viết mới nhất

Giải Vô địch Các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I 2025: Giao hòa giữa thể thao, văn hóa và lịch...

Tại không gian cổ kính của chùa Hổ Sơn – nơi gắn liền với truyền thuyết công chúa Huyền Trân – ngày 12/5/2025, Giải...

Nam thần đường đua tuổi 16: Nguyễn Hoài Nam Anh và vẻ đẹp của bản lĩnh, kỷ luật và đam mê

Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn còn mải mê với mạng xã hội hay game online, thì Nguyễn Hoài...

Vovinam – Việt Võ Đạo Senegal Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Bằng Giải Võ Thuật Quốc Tế Quy Mô Lớn

Ngày 30/4/2025 tại thủ đô Dakar, buổi họp báo công bố sự kiện “Giải võ thuật quốc tế...

Bình Định khẳng định sức mạnh tại giải vô địch các CLB Võ cổ truyền Quốc gia 2025

Ngày 28/4/2025, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XIV đã khép lại tại...

Rực rỡ tổng duyệt diễu binh 30/4 trên đường Lê Lợi – TP.HCM trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Sáng ngày 27/4/2025, không khí tại trung tâm TP.HCM trở nên sôi động và đầy tự hào khi hàng chục nghìn...