2017-04-24 12:55:00
{"goc-cua-sao":"Sao"}
{"dien-vien":"di\u1ec5n vi\u00ean","dem-hoi-long-tri":"\u0111\u00eam h\u1ed9i long tr\u00ec","hoang-thang":"ho\u00e0ng th\u1eafng","nha-tho-hoang-nhuan-cam":"Nh\u00e0 th\u01a1 Ho\u00e0ng Nhu\u1eadn C\u1ea7m","ung-thu":"ung th\u01b0"}
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE3LzA0LzI0L2hvYW5nLXRoYW5nLTEtMTAxNS1waHVudXRvZGF5LTE2Mzk1N3hvdC14YS11b2Mtbmd1eWVuLWRhbmctZG8tY3VhLW5naGUtc2ktaG9hbmctdGhhbmctdHJ1b2Mta2hpLXF1YS1kb2ktdmktdW5nLXRodS5qcGc.webp

Xót xa ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Hoàng Thắng trước khi qua đời vì ung thư

Thông tin nghệ sĩ Hoàng Thằng qua đời vì ung thư phổi khiến nhiều người không cầm nổi sự xót xa.

Theo thông tin từ gia đình nghệ sĩ Hoàng Thắng, sau thời gian chống chọi vớiung thư phổi, nghệ sĩ Hoàng Thắng đã qua đời vào hồi 18h15 tại Bệnh viện K – Tân Triều ở tuổi 63.

hoang-thang-1

Hoàng Thắng qua đời vì ung thư.

Diễn viên Hoàng Thắng thành danh chỉ sau một vai phản diện kinh điển trong bộ phim truyền hình “Đêm hội Long Trì” của cố đạo diễn Hải Ninh. Đến độ, một thời gian dài, vai này đã lấn át hầu hết những nhân vật sau của anh, mặc dù sau đó nghệ sĩ Hoàng Thắng đã tham gia rất nhiều phim.

Ngoài đời, ông hiền lành, ít nói. Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu – người từng công tác cùng Hoàng Thắng tại Hãng phim truyện Việt Nam – chia sẻ: “Anh Thắng tốt bụng, tử tế và hơi khép kín, khác hẳn những gì anh thể hiện trên màn ảnh. Trước khi mất, anh luôn tha thiết một lần được đóng vai chính diện”.

hoang-thang-2

Hoàng Thắng bên cháu nội.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm – biên kịch phim Đêm hội Long Trì – bày tỏ tuy chưa thực hiện được ước mơ này, nghệ sĩ Hoàng Thắng đã hoàn thành xuất sắc vai chính diện của cuộc đời mình. “Anh là người chồng, người cha tốt, một diễn viên có trách nhiệm với nghề”, Hoàng Nhuận Cầm nói.

Nhà thơ tâm sự nghệ sĩ Hoàng Thắng là người chung thủy, nặng tình. Năm 2011, khi vợ nam diễn viên qua đời, nhà thơ ngủ lại cùng bạn để Hoàng Thắng nguôi ngoai nỗi buồn. Suốt đêm hôm đó, nam diễn viên ngâm nga bài hát Tiếc thương: “Em nằm đó sao thôi cười thôi nói? Dáng buồn còn vương nét, mắt huyền giờ đã khép. Em nằm đó như đang mơ mộng gì? Em theo mây bay quên cuộc đời”. Thỉnh thoảng, nghệ sĩ lại than thở: “Nga bỏ đi để lại tôi một mình”.

Bài viết mới nhất

Giải Vô địch Các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I 2025: Giao hòa giữa thể thao, văn hóa và lịch...

Tại không gian cổ kính của chùa Hổ Sơn – nơi gắn liền với truyền thuyết công chúa Huyền Trân – ngày 12/5/2025, Giải...

Nam thần đường đua tuổi 16: Nguyễn Hoài Nam Anh và vẻ đẹp của bản lĩnh, kỷ luật và đam mê

Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn còn mải mê với mạng xã hội hay game online, thì Nguyễn Hoài...

Vovinam – Việt Võ Đạo Senegal Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Bằng Giải Võ Thuật Quốc Tế Quy Mô Lớn

Ngày 30/4/2025 tại thủ đô Dakar, buổi họp báo công bố sự kiện “Giải võ thuật quốc tế...

Bình Định khẳng định sức mạnh tại giải vô địch các CLB Võ cổ truyền Quốc gia 2025

Ngày 28/4/2025, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XIV đã khép lại tại...

Rực rỡ tổng duyệt diễu binh 30/4 trên đường Lê Lợi – TP.HCM trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Sáng ngày 27/4/2025, không khí tại trung tâm TP.HCM trở nên sôi động và đầy tự hào khi hàng chục nghìn...