Người phụ nữ Anh có lối sống lành mạnh nên từng bị sốc khi nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư trước tuổi 40.

Lin Limbrey, một kế toán đã về hưu, cho biết cô chưa từng hút thuốc, cơ thể cân đối, thỉnh thoảng mới động đến rượu bia. Cô thấy hoàn toàn khỏe mạnh cho tới khi nhận chẩn đoán mắc ung thư trước tuổi 40.

Người phụ nữ, hiện 55 tuổi, kể rằng khi đến cuộc hẹn định kỳ về biện pháp tránh thai, bác sĩ đa khoa của cô trở nên lo lắng vì thấy huyết áp Lin tăng cao. Vì muốn tìm ra nguyên nhân, bác sĩ yêu cầu Lin xét nghiệm nước tiểu và máu, cũng như chụp cắt lớp thận, cho rằng vấn đề có thể liên quan đến cơ quan này.

“Tôi đã chụp cắt lớp ngay trước Giáng sinh, kết quả cho thấy một quả thận to ra và bác sĩ đa khoa đã đưa tôi đến thẳng bệnh viện để gặp bác sĩ tư vấn”, Lin nói với Express. “Ông ấy nói có thể là ung thư thận. Điều này khiến tôi bị sốc, vì đó là lần đầu tiên tôi nghe đến từ này”.

Lin mừng sinh nhật 30 năm của Tổ chức Ung thư Anh (trái) và khi bị rụng hết tóc lúc điều trị (phải). Ảnh: Lin Limbrey
Lin mừng sinh nhật 30 năm của Tổ chức Ung thư Anh (trái) và khi bị rụng hết tóc lúc điều trị (phải). Ảnh: Lin Limbrey

Lin cho biết kể từ thời điểm đó, cô có cảm giác tất cả giống như “một chuyến đi tàu lượn siêu tốc”.

“Tôi đã phải đi chụp và siêu âm nhiều hơn. Tuy nhiên, bác sĩ nói không phải ung thư thận, mà có điều gì đó với tuyến thượng thận của tôi. Tôi gặp thêm vài chuyên gia khác nhau và cuối cùng được chuyển sang Bệnh viện Cao đẳng Kings London”, Lin nói.

Lin được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến (ACC) – một loại ung thư hiếm gặp hình thành trong các mô tuyến.

“Cứ sau 30 ngày, kích thước khối u tăng gấp đôi và lan vào gan. Tôi được thông báo rằng một bác sĩ ghép gan sẽ phải tham gia vào cuộc phẫu thuật của mình và tôi sẽ cần một chiếc giường trong khoa ghép gan”, Lin, hiện sống ở London, kể lại.

Tháng 2/2005, Lin trải qua ca mổ dài 8 tiếng, trong đó “một khối u có kích thước như bóng bầu dục được lấy ra” cùng tuyến thượng thận và hai phần ba lá gan của cô.

“Thời điểm đó, các con tôi mới 5 và 3 tuổi”, bà mẹ hai con nhớ lại.

Sau 6 tháng hồi phục sức khỏe, Lin được thông báo khỏi ung thư. Tuy nhiên, căn bệnh lại tái phát. Tháng 12/2018, Lin thấy bị đau ngực và cho rằng nguyên nhân do cô bị ợ nóng.

“Chỉ đến khi tỉnh dậy vào một buổi sáng và ho ra máu, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Tôi lập tức đến thẳng phòng cấp cứu bệnh viện”, Lin nói. “Ban đầu, các bác sĩ không nghĩ chuyện này liên quan đến ACC, nhưng phân tích sâu hơn sau khi phẫu thuật đã xác nhận rằng nó có liên quan”.

Hiện tại, mỗi ngày Lin phải uống cả vốc thuốc, nhưng cô quyết tâm sống “một cuộc đời tuyệt vời ngập tràn tình yêu và tiếng cười”.

“Tuy tôi có thể nhanh bị mệt mỏi hơn và không làm được nhiều việc như trước đây, tôi đang có một cuộc sống đầy đủ chất lượng mà tôi mong muốn”, Lin nói. “Tôi muốn càng nhiều người biết đến công việc tuyệt vời được thực hiện bởi tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK) càng tốt. Tôi tin rằng các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu cuối cùng sẽ tìm ra cách chữa trị căn bệnh khủng khiếp này. Nếu không có sự phát triển của các loại thuốc và phương pháp điều trị hiện nay, cuộc sống của tôi có thể đã rất khác”, Lin nói.

Theo Hướng Dương (ngoisao.vnexpress) – Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link