2016-11-10 21:25:00
[]
{"chong-doi-cong-an":"ch\u1ed1ng \u0111\u1ed1i c\u00f4ng an","giet-nguoi":"gi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi","vi-pham-giao-thong":"vi ph\u1ea1m giao th\u00f4ng","voi-huc-chet-nguoi":"voi h\u00fac ch\u1ebft ng\u01b0\u01a1i"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzExLzEwL3Rpbi1waHUtbnUtMTAtMTEtdGFpLXhlLXNheS1ydW91LWxhbmctbWEtY3NndC1iaS1waGF0LTE5NS10cmlldS1kb25nLTE3MDE0OC0xMTI2NTN0aW4tcGh1LW51LTEwLTExLXRhaS14ZS1zYXktcnVvdS1sYW5nLW1hLWNzZ3QtYmktcGhhdC0xOTUtdHJpZXUtZG9uZy5qcGc=.webp
Array

Tin phụ nữ 10/11: Tài xế say rượu, lăng mạ CSGT, bị phạt 19,5 triệu đồng

Bất hợp tác khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn và có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng, dọa ‘trong xe có bạc tỉ’…, một tài xế đã bị phạt tổng cộng 19,5 triệu đồng.

Tài xế say rượu, lăng mạ CSGT, bị phạt 19,5 triệu đồng

Ngày 10.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ông Ngô Ngọc (48 tuổi, trú xã Bình Tú, H.Thăng Bình), người điều khiển ô tô BS: 92A – 009.28 vào tối 27.10 có nồng độ cồn 0,76 mg/lít khí thở và có hành vi không đúng mực với lực lượng chức năng đã bị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính tổng cộng 19,5 triệu đồng.

tin-phu-nu-1-phunutoday.vn

Tài xê Ngô Ngọc thời điểm ‘cố thủ’ trong xe 

Đây là mức phạt đối với 2 hành vi: Có nồng độ cồn quá 0,4 mg/lít khí thở khi điều khiển ô tô (phạt 17 triệu đồng, do nồng độ cồn của ông Ngọc lên đến 0,76 mg/lít khí thở) và có lời nói lăng mạ đối với người thi hành công vụ (phạt 2,5 triệu đồng). Ngoài ra, ông Ngọc cũng bị tước giấy phép lái xe 5 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ông Ngọc đã chấp hành nộp phạt, được nhận lại phương tiện (nhưng giấy phép lái xe vẫn đang bị tước). Sau khi xảy ra vụ việc, ông Ngọc cũng đã viết tường trình nhìn nhận hành vi không đúng mực của mình.

Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận, xảy ra tối 27.10 tại Km 998+200 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tam An, H.Phú Ninh. Khi tổ tuần tra Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) phát hiện xe ô tô của ông Ngọc chở 3 người có dấu hiệu vi phạm luật giao thông và dừng kiểm tra.


Khi đó, ông Ngọc đã nhiều lần bất hợp tác trong việc xuất trình giấy tờ, đo nồng độ cồn, thậm chí đóng cửa xe “cố thủ” và dọa trong xe… có “hơn 5 tỉ”.

Theo thượng tá Phan Thanh Hồng, đây là vụ “bất hợp tác” thứ 3 xảy ra trong tháng 10 ở Quảng Nam trên tuyến Quốc lộ 1A.

Trước đó, tối 16.10, Đội CSGT số 1 cũng phát hiện Huỳnh Ngọc Ngôn (40 tuổi, trú TP.Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển xe ô tô BS 76C – 000.69 trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ) có nồng độ cồn 0,849 mg/lít khí thở, bị phạt 17 triệu đồng. Trong vụ này, tài xế cũng có hành vi bất hợp tác.

Khoảng 2 giờ 20 ngày 22.10, đến lượt ông Hà Ngọc Nhân (36 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe mang BS: 43A – 165.84 bị phát hiện tại địa bàn H.Duy Xuyên với nồng độ cồn vượt quy định.

Hơn 1 giờ sau khi CSGT kiểm tra và được Công an H.Duy Xuyên tiến hành ghi lời khai vụ việc, tài xế này mới chịu hợp tác để kiểm tra nồng độ cồn.

Biểu tình chống Trump thêm căng thẳng

Đầu giờ sáng 10-11 biểu tình phản đối Trump vẫn căng thẳng ở nhiều TP khắp nước Mỹ. Hàng chục người bị bắt.

Mặc Tổng thống Obama kêu gọi hòa giải và chấp nhận chiến thắng của ông Donald Trump, biểu tình phản đối ông Trump lúc này vẫn tiếp diễn ở Mỹ.

tin-phu-nu-2-phunutoday.vn

 Biểu tình phản đối Trump tại Los Angeles tối 9-11. Ảnh: AP

Lúc này là đầu giờ sáng 10-11 ở Mỹ, người biểu tình vẫn tràn ngập đường phố hàng loạt địa phương khắp nước, từ các đô thị lớn như New York, Chicago, Los Angeles đến các TP nhỏ như Richmond, Portland, Boston, Denver, Oregon, Philadelphia, San Francisco, Seattle. Hàng chục người đã bị bắt.

Phần lớn biểu tình diễn ra tại các bang xanh – bang ủng hộ bà Clinton. Tuy nhiên thậm chí ở các bang đỏ – bang ủng hộ đảng Cộng hòa – như Atlanta (bang Georgia), Dallas (bang Texas), bang Kansas cũng xuất hiện biểu tình phản đối ông Trump. Điều mà những người biểu tình la ó phản đối nhiều nhất là chủ trương của ông Trump trong chính sách nhập cư, cũng như các phát ngôn và cách hành xử gây tranh cãi của ông.

Tại New York, biểu tình đã làm gián đoạn giao thông một số tuyến phố. Cảnh sát ước tính số người biểu tình tại New York phải tới 5.000 người. Hàng ngàn người bao vây trước tòa cao ốc Trump Tower ở Manhattan.

Tại thủ đô Washington, một đám đông hàng trăm người chủ yếu thanh niên tập trung bên ngoài Nhà Trắng suốt đêm 9-11, sau đó kéo sang bao vây khách sạn Trump International gần đó. Người biểu tình tại Washington còn phát tờ rơi kế hoạch biểu tình phản đối ông Trump ngày ông nhậm chức 20-1-2017.

“Tôi đã cố gắng không nổi điên và tìm cách tích cực để giải tỏa tâm trạng. Tôi không nghĩ là giận dữ sẽ mang lại kết quả. Nhưng tôi không kiềm chế được, người thân tôi sẽ ra sao?” – Washington Post dẫn lời một phụ nữ nhập cư Guantamala.

Tại TP Chicago, người biểu tình mang cờ và biểu ngữ có dòng chữ “Thời điểm khởi nghĩa” tuần hành trên đại lộ Michigan.

“Tôi thất vọng, sốc, sợ hãi cho người thân và bạn bè” – cư dân Chicago Marion Hill 22 tuổi nói với Washington Post.

Tại Los Angeles (bang California), hàng ngàn người xuống đường, đốt hình nộm của ông Trump.

Tại TP Philadelphia (bang Pennsylvania) quy mô biểu tình có khoảng 700 người.

Không khí đặc biệt căng thẳng tại các trường đại học. Tại đại học Mỹ ở Washington, sinh viên đã đốt cờ Mỹ. Hàng trăm sinh viên ĐH Texas đã tuần hành khắp TP Austin (bang Texas) trong hàng giờ.

Giao thông bị cản trở nhưng không ai bực bội, tài xế dừng xe xuống đường ôm, đập tay và cả cùng khóc với sinh viên.

Tại Trường Trung học Berkeley ở California, khoảng 1.500 học sinh đã bỏ học trong buổi sáng 9-11. Tại Des Moines (Iowa) cũng có hàng trăm học sinh trung học bỏ học đi biểu tình.

Thanh niên sống trong xe tải, tiết kiệm lương để về hưu trước tuổi 30

Một kỹ sư phần mềm ở Mỹ, làm việc cho Google, 24 tuổi, sống trong chiếc xe tải để tiết kiệm tiền với mong muốn về hưu sớm để được làm công việc mình thích.

tin-phu-nu-3-phunutoday.vn

Hình ảnh chỗ ở trên chiếc xe tải hết sức đơn giản của Brandon được anh chia sẻ trên blog của mình.

Khi chuyển từ Massachusetts đến San Francisco Bay Area, Mỹ, làm việc cho Google, chàng kỹ sư phần mềm 24 tuổi đã chọn sống trong một chiếc xe tải thay vì thuê một căn hộ đắt đỏ cho mình.

Theo tờ CNBC, Brandon, một kỹ sư phần mềm làm việc ở Google, không muốn nêu cả tên họ, hiện đang sống trong một chiếc xe tải chưa đầy 12 mét vuông hơn một năm nay. Chiếc xe được đậu trong bãi giữ xe của Google.

Nhờ vậy mà anh chàng Brandon đã không phải tốn tiền thuê chỗ ở hay chi phí điện. Chi phí sinh hoạt duy nhất anh phải trả hàng tháng là bảo hiểm cho chiếc xe tải với 121 đô la Mỹ/tháng.

Không lo trả tiền điện hàng tháng

Chia sẻ về cuộc sống trên chiếc xe tải của mình trên tờ Business Insider, Brandon cho biết không gian sống của anh chỉ tối giản với chiếc giường, cây treo áo, và tủ áo quần.

Anh không dùng các thiết bị điện nên không lo về tiền điện. Tiền điện thoại thì đã được công ty chi trả.

Anh không thực sự sở hữu bất cứ thứ gì thật sự cần sạc điện. Chiếc xe tải có tích hợp một vài cái đèn trên đầu và anh có một cái đèn bàn cảm ứng xài pin để dùng ban đêm. Ban ngày ở chỗ làm anh sẽ tranh thủ sạc đầy bộ sạc di động và laptop, đêm về anh dùng bộ sạc ấy sạc cho điện thoại di động và tai nghe.

Thức ăn và việc tắm giặt đều được giải quyết trong khuôn viên của Google. Anh ăn sáng, trưa, tối ở chỗ làm rồi tắm rửa mỗi sáng ở phòng tập thể dục của công ty.

Với Brandon, khoảng không gian hơn 11 mét vuông trong xe tải là rộng hơn những căn phòng anh từng ở, ngoài ra, anh cũng chỉ về nhà để ngủ.

Nghỉ hưu sớm để làm việc mình thích

Kết quả là Brandon tiết kiệm khoảng 82% thu nhập của mình. Anh ước tính với việc tiết kiệm như vậy, sau khi chi trả tiền nợ học phí thời đại học thì anh sẽ tiết kiệm được số tiền kha khá, đủ để “nghỉ hưu” trước tuổi 30.

Anh viết trên blog của mình rằng: Sau khoản đầu tư trước và sau thuế, “Tiền lương tôi mang về nhà khoảng 2.000 đô la Mỹ/tháng. Ở Bay Area, việc trang trải chi phí thuê nhà và phí sinh hoạt không hề dễ…”.

Nói với tờ CNBC, Brandon chia sẻ: “Điều đó như một lời nhắc nhở rằng cách sống của tôi thật sự khiến tôi có thể tạo được tương lai tôi muốn, và không gì giá trị bằng niềm hạnh phúc của mình”.

Và với việc tiết kiệm như vậy, Brandon nói rằng anh có thể nghỉ hưu trước tuổi 30 với ít vốn trong tay là hơn 1 triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên, khi nói về việc “nghỉ hưu sớm”, Brandon lại cho rằng: “Những việc tôi đang làm hiện tại là để độc lập về tài chính. Để khi tôi không còn đi làm thì vẫn có tiền để mua thức ăn, áo quần cho bản thân và sống nhờ vào khoản tiền đầu tư của mình cho quãng đời còn lại”.

Và khi đã đủ tiền để có thể “về hưu”, Brandon dự định sẽ đi du lịch. Anh nói rằng: “Tôi sẽ đi du lịch cùng một chiếc laptop và làm việc với những dự án cá nhân mà tôi đã dự tính, và có thể là ký một vài hợp đồng công việc theo ý thích của mình”.

“Tôi đã được nhìn thấy một phần không hay ho của cuộc sống và tôi muốn thay đổi điều đó”, anh nói thêm.

Bạo hành vợ còn chém trọng thương công an phường

Một người đàn ông đã bị bắt vì dùng rìu chém một trung tá công an và 2 cán bộ dân phố bị thương, khi đến nhà giải quyết vụ ông này đánh vợ.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 10.11, ông Phạm Anh Đông, Phó trưởng công an thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, đối tượng Vũ Đức Đạt (27 tuổi, trú tại khu Mai Hòa, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) đã bị bắt giữ và bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trưa ngày 7.11, Công an phường Đông Mai nhận được tin báo Đạt đánh vợ là chị Nguyễn Thị Kiều Mị (33 tuổi) dã man, trung tá Phạm Thái Hưng (cán bộ công an phường) cùng ông Dương Văn Long (bảo vệ dân phố) và ông Nguyễn Hữu Hồng (trưởng khu Mai Hòa) đến nhà giải quyết. Khi trung tá Hưng yêu cầu lên trụ sở Công an phường Đông Mai để giải quyết vụ việc, thì Đạt cầm chiếc rìu chém vào đầu và chân trung tá Hưng 3 nhát.

Ông Long và ông Hồng thấy vậy vào can ngăn cũng bị Đạt chém. Mặc dù bị thương nặng nhưng trung tá Hưng phối hợp với ông Long, ông Hồng giằng chiếc rìu, bắt giữ được Đạt. 3 người bị thương đã được đưa đi Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, TP.Uông Bí điều trị.

Hiện sức khỏe ông Long, ông Hồng đã dần bình phục, còn trung tá Hưng do bị thương nặng, mất nhiều máu đã được chuyển lên Bệnh viện 198 – Bộ Công an để tiếp tục điều trị.

Cặp đôi suýt chết vì bị voi tấn công

Một cặp đôi đã bị thương nghiêm trọng khi họ bị một con voi rừng tấn công tại khu vực Brumas, bang Sabah, Malaysia.

Vụ tấn công xảy ra lúc 6h15 sáng 9-11 khi Santoko Satria, 44 tuổi cùng vợ Susie Sudirman đang trên đường tới nơi làm việc ở một nhà máy gỗ thì gặp con voi.

Trợ lý cảnh sát trưởng quận Tawau, ông Fadil Marsus cho biết, con voi đột nhiên trở nên hung dữ và rượt đuổi hai vợ chồng.

“Nó dùng vòi tấn công họ, hất lên không trung và khiến họ rơi xuống nền đất cứng. Sau đó nó tiếp tục đuổi theo và giẫm đạp lên người phụ nữ trước khi bỏ chạy vào rừng”, ông Fadil nói.

Cũng theo ông Fadil, người phụ nữ bị thương rất nghiêm trọng ở mặt và cơ thể. Hiện cả hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...