2016-11-25 21:25:00
[]
{"cuop-cua":"c\u01b0\u1edbp c\u1ee7a","cuop-cua-roi-doi-hiep-dam":"c\u01b0\u1edbp c\u1ee7a r\u1ed3i \u0111\u00f2i hi\u1ebfp d\u00e2m","du-bao-thoi-tiet":"d\u1ef1 b\u00e1o th\u1eddi ti\u1ebft","dung-xang-dot-vo":"d\u00f9ng x\u0103ng \u0111\u1ed1t v\u1ee3","giet-nguoi":"gi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi","hiep-dam":"hi\u1ebfp d\u00e2m","khong-khi-lanh":"kh\u00f4ng kh\u00ed l\u1ea1nh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzExLzI1L3Rpbi1waHUtbnUtNi1waHVudXRvZGF5dm4tMTcwMi0xMTM1Mjd0aW4tcGh1LW51LTI1LTExLWRhLW5oYW4tZGllbi1kdW9jLW5naGktcGhhbS1jdWEtY28tZW0tdHJhaS1oaWVwLWRhbS1jaGktZ2FpLW8tZGEtbmFuZy5qcGc=.webp
Array

Tin phụ nữ 25/11: Đã nhận diện được nghi phạm cứa cổ em trai, hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng

Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra vụ cứa cổ em trai, hiếp dâm chủ quán café ở Đà Nẵng và đang phát thông báo truy tìm.

Nhận diện nghi phạm cứa cổ em trai, hiếp dâm chủ quán cafe ở Đà Nẵng

Ngày 25/11, Công an TP Đà Nẵng vừa ra thông báo truy tìm kẻ trộm đột nhập vào quán cafe rồi ra tay sát hại em trai và hiếp dâm chị gái vào rạng sáng ngày 22/11.

Theo thông tin ban đầu, nghi can gây ra vụ án là Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Đối tượng sử dụng xe hiệu Wave màu đen, biển số 82K7- 3293.

cuop-roi-hiep-1-phunutoday.vn

 Nghi can Mạc Văn Nhân.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h30 sáng 23/11, kẻ gian đã đột nhập quán cà phê Trâm Anh (đường CMT8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và dùng con dao của quán cắt ngang cổ anh P.Đ.Q (SN 1985, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Sau đó, đối tượng tiếp tục gõ cửa phòng ngủ của chị gái anh Quang là P.T.M.L.(SN 1983, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Tưởng là em trai gọi có việc, chị L. mở cửa thì bị đối tượng dùng dao đe doạ để thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân nhiều lần và cướp 3,2 triệu đồng, 1 lắc tay bằng vàng.


Sau đó, chị L đã lừa được đối tượng ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại và điện thoại cầu cứu người hàng xóm. Khi người hàng xóm qua cứu chị L. thì tên trộm ẩn nấp ở quầy pha chế tiếp tục xông ra khống chế và lôi chị L. vào phòng ngủ cố thủ. Sau khi anh Long đập cửa hô hoán, vừa gọi điện báo lực lượng công an, đối tượng này đã phóng xe máy bỏ trốn.

Từ lời khai của nạn nhân và các nhân chứng cùng một số tang vật thu giữ tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã xác định nghi can gây án là Mạc Văn Nhân.

Được biết, đối tượng Nhân tạm trú gần quán cà phê T.A, nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ án trên, lực lượng công an tìm đến nơi ở thì Nhân đã bỏ đi.

Do đó, Công an TP.Đà Nẵng đã có thông báo khẩn gửi các đơn vị nghiệp vụ và địa phương cũng như đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ai biết thông tin về đối tượng vui lòng thông báo, liên hệ về Công an phường Bình Thuận thông qua số điện thoại 0511.3.821296.

Miền Bắc lạnh tăng cường, bão vào gần Biển Đông

Cuối tuần, các tỉnh Nam Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Trong khi đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc, trời rét.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng sáng sớm 26/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

tin-phu-nu-1-phunutoday.vn

Hình ảnh và vị trí cơn bão gần Biển Đông: Ảnh: NCHMF. 

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Thủ đô Hà Nội trời tiếp tục rét, nhiều mây, có mưa vài nơi, 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Trung tâm dự báo đưa ra cảnh báo ngày 29/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11.

Trong khi Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đón không không khí lạnh dài ngày, cuối tuần ở các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, 23-34 độ C. Tây Nguyên có nền nhiệt 19-32 độ C.

Sáng nay (25/11), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Tokage. Hồi 7h, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Dự báo đến 7h ngày 26/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Nam thanh niên tự cắt của quý: Bác sĩ tâm thần nói gì?

“Người tự cắt của quý do rối loạn cảm xúc có thể gây hại cho người xung quanh”, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cảnh báo.

Ngày 24/11, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 26 tuổi ở Thái Nguyên mắc chứng rối loạn cảm xúc, không uống thuốc đều đặn nên đã tự cắt cả dương vật và hai tinh hoàn.

tin-phu-nu-2-phunutoday.vn

 Bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc có thể gây nguy hiểm cho người khác

20% thanh thiếu niên bị rối loạn cảm xúc

Bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư cho biết, đối với ca bệnh tự cắt của quý, bác sĩ phải thăm khám mới xác định được chứng bệnh cụ thể. Tuy nhiên, trong y văn có một căn bệnh gọi là rối loạn cảm xúc về cơ thể. Có những người luôn cảm thấy mình đang đau ốm nhưng thăm khám không tìm ra bệnh nhưng bỗng dưng lại có hành động không ai tưởng tượng được.

Theo bác sĩ Cương, ước chừng có khoảng 20% thanh thiếu niên có dấu hiệu rối loạn về sức khoẻ tâm thần và cảm xúc cần được phát hiện và điều trị. Căn bệnh nàu khiến không ít trường hợp phải nhập viện điều trị. Đặc biệt, tuổi từ 9-17 tuổi được coi là độ tuổi phát bệnh rối loạn cảm xúc cao nhất trong tổng số ca mắc chứng bệnh này.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương phân tích, thanh thiếu niên bị bệnh này từ các yếu tố sinh học (di truyền, chấn thương sọ não…), môi trường (bị bạo hành, bị thảm họa, mất người thân…) hoặc kết hợp cả hai.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương cũng từng tiếp nhận trường hợp Nguyễn Văn H. 25 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm xúc cao độ. Khởi phát của cơn sang chấn tâm lý do sự ra đi đột ngột của người cha. Từ đó, H. sống khép mình, gần như người thân không nhìn thấy cười bao giờ. Lúc nào cũng lầm lì, buồn rầu, ức chế. H. luôn cảm thấy chán nản, bi quan, tuyệt vọng…

Không những thế, H còn hành xác và đỉnh điểm là lấy dao rạch tay tự sát hụt khiến người thân tá hỏa đưa vào nhập viện tâm thần. Các bác sỹ chẩn đoán Nguyễn Văn H bị rối loạn cảm xúc.

Có thể gây nguy hiểm cho người khác

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, có nhiều chứng bệnh biểu hiện rối loạn cảm xúc như: Tâm thần phân liệt, stress hay loạn thần phản ứng hoặc hoang tưởng trong hoặc ngay sau khi sử dụng chất gây nghiện. Có trường hợp tự cắt của quý, có trường hợp đánh đập người khác.

“Người tự cắt của quý do rối loạn cảm xúc có thể gây hại cho người xung quanh. Điều này khác hẳn với người mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (không làm hại người khác, chỉ khát khao được tàn phế, thấy ghê tởm chính một phần cơ thể của mình nên muốn được cắt đi”, bác sĩ Cương phân tích.

Tuy nhiên, những trường hợp rối loạn cảm xúc và rối loạn nhận dạng cơ thể mà bác sĩ Cương từng gặp thường là cắt gân, tự gây vết thương chảy máu ở tay chân hay cơ thể….

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, ông từng tiếp nhận một người bệnh tự cắt rời dương vật vì hoang tưởng…Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân cắt của quý được nối thành công tại Bệnh viện Việt Đức phải thăm khám mới chẩn đoán được chính xác bệnh nhân có hành vi này do nguyên nhân gì.

Theo các bác sĩ, trạng thái đầu tiên của bệnh rối loạn cảm xúc là cảm giác buồn bã; đánh mất ý chí, nghị lực; thờ ơ với cuộc sống cũng như mất đi những thú vui hằng ngày; xuất hiện những ý nghĩ bi quan, đau khổ, tang tóc về cuộc sống và thế giới xung quanh; dằn vặt bản thân vì lỗi lầm trong quá khứ; tự cho mình là vô dụng dẫn đến ý tưởng và hành vi tự sát. Các triệu chứng này thường gia tăng vào buổi sáng và giảm nhẹ vào buổi chiều.

Cùng với sự tác động từ cảm xúc, cơ thể người bệnh cũng phát ra những dấu hiệu như: Chán ăn, mất ngủ, gầy sút; hoạt động chậm chạp, mất tập trung, hay quên; không chú ý đến việc vệ sinh cơ thể, ăn mặc lôi thôi hơn so với thói quen hằng ngày. Vì thế, khi con có những biểu hiện bất thường, cần đi khám ngay tại chuyên khoa tâm thần.

Cặp vợ chồng qua đời cùng một ngày sau Lễ kỷ niệm 65 năm ngày cưới

Vừa qua, hai vợ chồng già người Ý là ông Ferdinando (89 tuổi) và bà Mary Acerra (86 tuổi) đã qua đời vì bệnh ung thư chỉ hai ngày sau khi họ tổ chức lễ kỉ niệm 65 ngày cưới cùng gia đình và bạn bè.

Năm 1951, ông Ferdinando – một chỉ huy xe tăng của quân đội Italy đã gặp vợ tương lại của mình là bà Mary Acerra – đang tận hưởng ngày nghỉ lễ tại một thị trấn nhỏ gần thành phố Naples, Italy. Sau này họ đã chuyển về sống tại thị trấn Stormville, New York.

Bà Acerra đã mất trong khi ngủ vì ung thư ruột. Ba giờ sau, chồng bà cũng qua đời vì bệnh ung thư bàng quang. Ngoài ra, bà Acerra cũng đã phải trải qua giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer (chứng mất trí).

Mang xăng đốt chết vợ cũ nhận 18 năm tù

Ngày 25-11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Sơn (SN 1974, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội danh “ Giết người”. Đồng thời, buộc phải bồi thường dân sự cho con bị hại số tiền hơn 892 triệu đồng.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng nói trên là chị Phan Thị Lan (SN 1979, trú tại phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và cũng là vợ cũ của bị cáo Sơn.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 28-4, nghi ngờ người vợ cũ của mình có quan hệ ngoài luồng, Sơn mua một lít xăng tìm đến quán café Tiếng Xưa (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, Sơn phát hiện chị Lan đang ngồi uống café cùng hai người bạn. Thấy vậy, Sơn nổi cơn ghen tuông cầm chai xăng đến chỗ vợ cũ mình ngồi rồi thản nhiên tạt xăng vào người chị Lan, châm lửa đốt.

Gây án xong, Sơn bỏ chạy ra đường đón xe khách về nhà bố mẹ đẻ tại Quảng Bình để lẫn trốn. Sau đó, không lâu Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi của mình.

Về phần chị Lan, sau khi xảy ra sự việc, nhiều người gần đó đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, đến ngày 11-5 nạn nhân tử vong.

Bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Trị cho biết nguyên nhân chị Phan Thị Lan tử vong do bỏng lửa xăng.

Tại phiên tòa, Sơn tỏ ra ăn năn hối cải và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, nuôi con nhỏ. Được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, Sơn nước mắt lưng tròng gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại và hai con nhỏ. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ HĐXX đã tuyên phạt y án mức trên.

Sản phụ chuyển dạ giữa đường, người dân chung tay giúp đỡ

Một sản phụ chạy xe máy từ Lào Cai về Phú Thọ, bất ngờ chuyển dạ giữa đường đã được người dân và các y bác sỹ giúp đỡ vượt cạn thành công.

tin-phu-nu-5-phunutoday.vn

 Bé gái chào đời khỏe mạnh.

Ngày hôm qua, trang facebook Tây Bắc 24h, có đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bất ngờ chuyển dạ khi đang đi đường đã được người dân giúp đỡ và đỡ đẻ thành công.

Theo chia sẻ của người đăng tải video thì sự việc xảy ra vào sáng ngày 24/11, người phụ nữ quê ở Đoan Hùng (Phú Thọ), điều khiển xe máy một mình lên Lào Cai. Trên đường từ lào Cai về, khi chạy tới km11 thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) thì bất ngờ đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Rất may là chị được người dân và y bác sỹ của thị trấn Yên Bái kịp thời trợ giúp nên cả hai đều “mẹ tròn con vuông”. Thấy sản phụ không mang tiền, người dân ở xung quanh đã quyên góp tiền cho cháu bé rồi bắt taxi cho hai mẹ con vào hồi sức tại trung tâm y tế của huyện.

Được biết, do còn cách thời điểm dự sinh 15 ngày nên chị mới đi một mình. Đến tối cùng ngày, bố cháu cùng với ông bà nội ngoại đã lên đón hai mẹ con về nhà.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhận được hơn 157 nghìn lượt xem, 1447 lượt chia sẻ cùng 1.741 lượt bình luận.

Trao đổi trên Dân Việt, Bác sĩ Hoàng Thị Hồng Loan, Trạm trưởng trạm y tế Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái kể lại, khoảng 10h ngày 24/11, chị nhận được thông tin báo có sản phụ chuyển dạ sinh trên đường tại Km 11. Ngay sau đó, chị Loan cùng với cán bộ của trạm y tế chuẩn bị dụng cụ y tế ra để giúp sản phụ.

“Tuy nhiên, khi chúng tôi ra tới nơi thì sản phụ (khoảng 30 tuổi, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã sinh rồi. Chúng tôi đã cắt rốn, lau chùi sạch cho bé gái rồi gọi xe ô tô đưa hai mẹ con về trạm y tế chăm sóc. Bé gái nặng 3,2kg, sức khỏe tốt”, chị Loan thông tin.

Chồng tự tay phẫu thuật thẩm mỹ cho vợ đẹp hơn cả người mẫu

Một người đàn ông là chủ của một thẩm mỹ viện đã tự tay phẫu thuật chỉnh hình cho vợ sau khi họ sinh hai người con trai.

tin-phu-nu-6-phunutoday.vn

 Chồng tự tay phẫu thuật thẩm mỹ cho vợ đẹp hơn cả người mẫu.

Phillip Craft, 47 tuổi, đang điều hành trung tâm thẩm mỹ ở Miami, Florida. Anh cho biết đã tự tay chỉnh sửa lại thân hình của vợ anh, Anna, 43 tuổi, kể từ sau khi cô sinh hạ hai con trai.

Hiện tại Anna cho biết cô rất hài lòng với vóc dáng hoàn hảo của mình và thừa nhận đó là thành quả từ nỗ lực phẫu thuật đầy ấn tượng của chồng.

Trong suốt 21 năm chung sống, Anna đã trải qua một lần nâng ngực, hút mỡ, vài lần nâng mông, phẫu thuật chỉnh sửa đường cong cơ thể, bụng và eo, tiêm Botox ở má và độn môi.

Ban đầu, cô cho biết, cô luôn từ chối mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ của chồng trên cơ thể mình. Tuy nhiên, cô đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ khi cơ thể bắt đầu xấu xí sau hai lần sinh nở bé Aston, 13 tuổi, và Philip Jr., 11 tuổi.

Anna còn tiết lộ cô đang rất hài lòng với thân hình đẹp như người mẫu, thậm chí còn định nhờ chồng “dao kéo” thêm.

Anna nói: “Phillip rất thích thiết kế lại chiếc xe thể thao của mình, đồ nội thất của gia đình và, hầu hết tất cả, bao gồm cả tôi. Sau khi có hai đứa con, tôi quyết định để cho anh ấy “chỉnh sửa” tôi. Anh ấy nâng ngực, gọt lại eo cho tôi và tiêm chất độn vào mặt tôi. Phillip thậm chí “tạc” lại bụng của tôi trông giống như một cơ bụng sáu múi thay vì chỉ là một múi”.

Phillip cho biết thêm: “Tôi luôn luôn nói với bệnh nhân của tôi rằng:” Nếu bạn muốn biết một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ như tôi đã làm những gì, thì hãy nhìn vào vợ tôi. Cô ấy đang càng ngày càng hoàn hảo. Sau khi chỉnh hình phẫu thuật cơ thể cho vợ, tôi nghĩ cô ấy thậm chí còn đẹp hơn cả khi tôi gặp cô ấy, ở độ tuổi 22.”

Được biết, Phillip lần đầu tiên gặp Anna trong cửa hàng quà tặng của bệnh viện, nơi ông theo học trở lại vào năm 1995. Và kể từ đó, ông gọi đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cặp đôi đã kết hôn sau đó không lâu, và Phillip sau đó đã bắt đầu thực hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ và mở phòng khám riêng của mình ở Miam như là một bác sĩ.

Ban đầu, Anna không quan tâm đến phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng sau đó cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ kể từ khi nhận thấy sự xuống cấp của cơ thể sau khi sinh con trai đầu tiên của họ.

“Tại sao không? Tôi muốn cảm thấy bản thân đẹp hơn, cộng với việc tôi biết rằng Phillip luôn muốn chỉnh sửa cơ thể của tôi”.

Tuy nhiên, chỉ sau khi sinh đứa con thứ hai của cô, vào năm 2005, Anna, sau đó 32 tuổi, Phillip mới bắt đầu phẫu thuật cho cô.

Phillip bắt đầu phẫu thuật lần đầu cho vợ vào năm 2005 để nâng cấp bộ ngực, tiếp đến là hút mỡ, độn mông, tiêm chất làm đầy.

Anna đã rất vui mừng với kết quả mà cô nhận được, thậm chí cô còn muốn Phillip thực hiện phẫu thuật thêm cho cô để cô ngày càng hoàn hảo.

“Hiện tôi chính là hình ảnh thu nhỏ cho thành quả lao động của chồng, và tôi thấy tự hào vì điều đó. Tôi sẽ không bao giờ nói không với phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Nếu phẫu thuật giúp bạn cảm thấy tuyệt hơn, giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn thì chẳng có gì phải do dự”, Anna tiết lộ.

Phillip cũng khuyến khích vợ thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh để cô có thể duy trì cơ thể này của cô. Anh thường xuyên động viên vợ tập thể dục thể thao, tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh như ăn nhiều cá, rau củ quả, những thức ăn nhiều đạm nhưng ít tinh bột để duy trì vóc dáng cân đối.

Ông giải thích: “Phẫu thuật không cho phép bạn có thể ăn tùy thích. Bạn buộc phải có một chế độ tập luyện, và bạn cần phải kiểm soát hàm lượng protein cao, carb thấp trong chế độ ăn uống. Anna có một kích thước đẹp nhất hiện nay – cô ấy trông hoàn toàn tuyệt vời. Khi khách hàng đến với chúng tôi, tôi luôn nói vợ tôi là mô hình thu nhỏ cho những gì mà tôi đã làm. Và chúng tôi vẫn sống cùng nhau như một đôi vợ chồng bình thường”.

Anna vui vẻ cho biết thêm: “Phẫu thuật thẩm mỹ là một điều tuyệt vời. Và tôi yêu thành quả kỳ diệu mà chồng tôi mang lại. Tôi tự hào khi được gọi là người vợ do chồng tạo nên”.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...