2016-08-03 16:57:22
[]
{"bat-khan-cap-nguoi-chong-thieu-song-vo":"B\u1eaft kh\u1ea9n c\u1ea5p ng\u01b0\u1eddi ch\u1ed3ng thi\u00eau s\u1ed1ng v\u1ee3","giet-nguoi":"gi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi","thieu-song-vo":"thi\u00eau s\u1ed1ng v\u1ee3","tin-phu-nu-ngay-3-8":"Tin ph\u1ee5 n\u1eef ng\u00e0y 3\/8","tin-phu-nu-ngay-3-8-bat-khan-cap-nguoi-chong-thieu-song-vo":"Tin ph\u1ee5 n\u1eef ng\u00e0y 3\/8: B\u1eaft kh\u1ea9n c\u1ea5p ng\u01b0\u1eddi ch\u1ed3ng thi\u00eau s\u1ed1ng v\u1ee3"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzA4LzAzL2ltYWdlczE3NTM2OTdfY28yXzE0NzAyMTk3NjAtMTA1MTUzdGluLXBodS1udS1uZ2F5LTMtOC1iYXQta2hhbi1jYXAtbmd1b2ktY2hvbmctdGhpZXUtc29uZy12by5qcGc=.webp
Array

Tin phụ nữ ngày 3/8: Bắt khẩn cấp người chồng thiêu sống vợ

Cơ quan điều tra huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành để điều tra hành vi tạt xăng đốt vợ hôm mùng 2 Tết.

Bắt khẩn cấp người chồng thiêu sống vợ xinh đẹp

Công an huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án em Nguyễn Thùy Dung sinh năm 1994 bị thiêu sống vào ngày 29/2/2016, bắt tạm giam khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1991 chồng của Dung.

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng công an xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, Công an huyện Quốc Oai đã có tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thành vào hồi 20h tối ngày 2/8/2016. Nguyễn Văn Thành sinh năm 1991, chồng của Dung.

me
Nguyễn Thùy Dung rất xinh đẹp nhưng sau khi thiêu sống khuôn mặt và cơ thể em bị biến dạng nặng nề.

Trong các loạt bài trước chúng tôi đã đưa tin về vụ việc, em Nguyễn Thùy Dung sinh năm 1994, lấy chồng là Nguyễn Văn Thành sinh năm 1994 (trú thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị thiêu sống vào ngày 29/2/2016, đúng vào mùng 2 tết.

Hiện tại, Dung đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn cùng mẹ già. Việc bị thiêu sống đã khiến em phải mang những thương tật rất nặng nề. Cùng với hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, việc chữa bệnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đau lòng hơn, do bị biến dạng vùng mặt, các con của Dung sợ hãi, xa lánh không dám gần gũi mẹ.Cuộc đời của cô gái trẻ xinh đẹp, bỗng chốc trở nên mờ mịt.


Sau gần 6 tháng điều tra, xác minh, công an huyện Quốc Oai đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành chồng của Dung, để điều tra liên quan đến việc Dung bị thiêu sống.

Giông lốc, sét đánh ở Lào Cai: 5 người thương vong

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, chiều 2/8, trên địa bàn hai huyện Bảo Thắng và Mường Khương đã xảy ra giông lốc, sét đánh làm chết 2 người, bị thương 3 người; nhiều nhà dân bị sập, tốc mái.

me
Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN.

Vào khoảng 14h30, trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã xảy ra hiện tượng giông lốc cục bộ, làm tốc mái 13 nhà dân và làm một cây cổ thụ cao khoảng gần 50 mét gẫy đổ sát gốc đè sập hoàn toàn căn nhà cấp 4 của gia đình anhTrần Đức Trọng, sinh năm 1984. Khi tai nạn xảy ra trong nhà chỉ có hai bà cháu đang nằm võng. Bà Vũ Thị Liên, sinh năm 1952 bị thanh dầm nhà sập rơi vào đầu chấn thương nặng và cháu Trần Việt Anh, sinh năm 2015 tử vong tại chỗ.

Ngay sau tai nạn xảy ra, lãnh đạo huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và huy động nhân dân đưa bà Liên đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng. Huyện Bảo Thắng cùng các đoàn thể chính trị xã hội đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình số tiền trên 10 triệu đồng, đồng thời dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản, cưa dọn cây đổ, đồng thời cùng nhân dân trong thôn Cốc Toòng tổ chức an táng cho cháu Việt Anh vào lúc 19h30 phút cùng ngày. Ngoài ra, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Nguyễn Hữu Thể, phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé tử vong do giống lốc gây ra.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, tại thôn Ma Ngán, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương cũng đã xảy ra một trận giông lốc, mưa lớn và sét đánh làm chết 1 người, bị thương 2 người. Lãnh đạo huyện Mường khương cho biết, khi xảy ra dông lốc, 3 phụ nữ và 1 cháu nhỏ đang ở trên nương thu hoạch ngô đã chạy vào một hang đá nhỏ trên đồi trú ẩn.

Ngay lúc đó, một luồng sét đánh trúng khu vực hang khiến chị Giàng Sào Chấn (sinh năm 1997) tử vong tại chỗ. 2 người còn lại là bà Lồ Thị Hóa (55 tuổi) bà Sản Thị Chấn (52 tuổi) bị thương nặng, còn cháu nhỏ chỉ bị thương nhẹ. Hiện, 2 phụ nữ bị sét đánh trọng thương đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương cấp cứu.

Sát hại hàng xóm rồi rủ người đi đào hố, chôn xác phi tang

Sau khi ra tay sát hại người hàng xóm vì tư thù cá nhân, Lý Văn Bằn liên tục gọi điện thoại cho nhiều người nhờ giúp một tay khiêng xác nạn nhân đi phi tang.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Giang, Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Bằn (SN 1981, trú thôn Lùng Vài, xã Phương Độ, TP Hà Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

me
Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 25/7, cơ quan công an tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Bàn Văn H (SN 1959, trú thôn Lùng Vài) về việc ông này đã 4 ngày không có liên lạc với gia đình, cũng không ai biết ông H đi đâu, trước thời điểm mất tích mọi người cũng không thấy có dấu hiệu gì khác lạ.

Lúc này tại địa phương có một số thông tin lan truyền cho rằng ông H đã bị sát hại. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Lý Văn Bằn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua tiếp cận đối tượng và gia đình, được sự vận động cuối tháng 7/2016, đối tượng Bằn đã ra trụ sở cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng khai nhận, do có tư thù với nạn nhân từ trước nên Bằn nuôi ý định trả thù cá nhân, sát hại ông H.

Sáng 21/7, Bằn thấy ông H đang ngồi chăn trâu ở gần nhà đối tượng nên Bằn dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào phía sau đầu nạn nhân.

Khi thấy ông H đã chết, Bằn kéo xác nạn nhân vào bên đường, sau đó có dùng điện thoại gọi cho 3 người cùng thôn kể về việc đã giết chết ông H và nhờ giúp một tay mang xác nạn nhân đi chôn để phi tang. Tuy nhiên cả ba người này từ chối.

Sau đó, Bằn đến nhà Đặng Văn Pèng (SN 1964, cùng thôn) nhờ vả, Pèng đồng ý tuy nhiên sau khi đến hiện trường Pèng lại bỏ về.

Đến khoảng 23h đêm 21/7, Bằn lại đến nhà Bàn Văn Mành (SN 1986, trú cùng thôn) nhờ đi chôn xác. Giữa đêm hai đối tượng cầm theo đèn pin, đào một cái hố tại ruộng lúa của gia đình Mành rồi khiêng xác nạn nhân thả xuống, lấy đất lấp lên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ. Liên quan đến vụ án Đặng Văn Pèng cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi

“Không tố giác tội phạm” và Bàn Văn Mành điều tra về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Phát hiện một thanh niên nhiễm virus Zika ở Phú Yên

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang kết luận, bệnh nhân Dương Đình T, 27 tuổi (Sơn Hoà, Phú Yên) dương tính với virus Zika.

me
Muỗi aedes là tác nhân chính lây truyền virus Zika.

Ngày 3/8, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế xác nhận, tại Phú Yên đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus Zika.

Đó là bệnh nhân Dương Đình.T. (27 tuổi ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/6, bệnh nhân Dương Đình T. bắt đầu sốt cao 38,5 độ kèm đau cơ, đau khớp. Đến ngày 30/6, toàn thân bệnh nhân xuất hiện thêm ban đỏ nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hoà để khám.

Nghi ngờ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, bệnh viện đã lấy mẫu máu gửi Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm xét nghiệm. Bệnh nhân âm tính với sốt xuất huyết Dengue.

Đến ngày 7/7, bệnh nhân xuất viện về nhà, từ đó đến ngày 29/7, bệnh nhân không đi ra khỏi địa bàn cư trú. Sau đó, mẫu huyết thanh của bệnh nhân tiếp tục được gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm và đến ngày 28/7, Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu máu của bệnh nhân dương tính với vi rút Zika.

Hiện Sở Y tế Phú Yên đã lập đoàn giám sát tại gia đình bệnh nhân và 30 hộ xung quanh, lấy mẫu máu toàn phần và nước tiểu của bệnh nhân và người nhà để gửi vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm đồng thời tổng vệ sinh diệt bọ gậy, phun hoá chất ổ dịch..

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa cung cấp danh sách bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nội-Nhi-Nhiễm từ ngày 30/6 – 7/7 để tổ chức giám sát. Hiện tại, Phú Yên chưa phát hiện thêm trường hợp nào nghi ngờ mắc Zika.

Trước tình hình này, Sở Y tế Phú Yên cho biết, Sở đang triển khai gấp các công tác phòng chống virus Zika sau khi trên địa bàn ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

Như vậy đây là ca thứ 3 nhiễm Zika trên địa bàn cả nước sau 2 ca dương tính Zika đầu tiên vào ngày 4/4 vừa qua tại Khánh Hoà và Phú Yên.

Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ 64 tuổi, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bệnh khởi phát ngày 26/3/2016 với các triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ. Xét nghiệm khẳng định lại tại Viện

Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh ngày 4/4/2016 đều cho kết quả dương tính với virus Zika.

Trường hợp thứ hai, bệnh nhân nữ, 33 tuổi, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh khởi phát ngày 29/3/2016 với triệu chứng phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi. Xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính với virus Zika. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân này đều ổn định.

Nam Định: Đã tìm được nạn nhân bỏ lại xe đạp nhảy cầu tự tử

Khoảng 10h ngày 3/8, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân bỏ lại xe đạp trên cầu Đò Quan rồi nhảy xuống sông Đào tự tử.

Như đã đưa tin, khoảng 9h30 hôm qua (ngày 2/8), một người đàn ông đi xe đạp đến đoạn giữa cầu Đò Quan thì dừng lại, sau đó dựng xe vào thành cầu rồi gieo mình xuống sông Đào tự tử. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên nhiều người không kịp ngăn cản, ít phút sau đó người đàn ông đã mất tích dưới dòng nước chảy xiết.

me
Nạn nhân nhảy cầu đã được tìm thấy.

Sau gần một ngày tích cực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách chân cầu khoảng 100m.

Nạn nhân được xác định là Bạch Xuân T. (SN 1987, trú tại phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bị nhắc chuyện nhậu, cháu chém chú tử vong

Chiều 2/8, thượng tá Hồ Anh Thư – Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao Cao Đại (25 tuổi, trú xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh) cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Sáng 30/7, khi Đại cùng một số người bạn nhậu tại nhà, ông Cao Quảng Bê (41 tuổi, cùng thôn) – chú ruột thấy vậy đã to tiếng trách mắng cháu hay nhậu nhẹt, lười lao động.

Bị nhắc nhở, Đại bực tức cãi rồi chạy vào nhà lấy dao đuổi chém khiến ông Bê gục chết tại chỗ. Thấy chú mình nằm bất động, Đại vứt dao, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức vây bắt được Đại sau đó. Tại cơ quan công an, hung thủ khai do bị chú mình hay trách mắng việc nhậu nhẹt nên bực tức.

Đâm người, bị đánh đến chết bằng mũ bảo hiểm

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành lấy lời khai các đối tượng: Huỳnh Văn Dũng Em (30 tuổi), Lương Phú Cường (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tân (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (29 tuổi, cùng trú tại tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h đêm 1/8, nhóm bạn của Lư Văn Thương (25 tuổi, quê Tiền Giang) đến khu vực cột cờ Bãi Sau ( phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với hai đối tượng Tý và Vũ (là bạn của người cho thuê xe điện cân bằng).

Tý dùng dao đâm trọng thương anh Thương. Thấy bạn bị đâm, nhóm bạn của Thương trong đó có Dũng Em, Cường, Tân, Tú đuổi theo đánh Vũ và Tý.

me
Các đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Cả hai leo lên xe máy bỏ chạy, tuy nhiên Tý bị rớt lại thì bị các đối tượng xông đến dùng mũ bảo hiểm đập hàng chục nhát vào đầu, nhảy đạp lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Riêng đối tượng Vũ, khi thấy Tý bị rớt lại thì Vũ dùng dao xông vào giải cứu. Tuy nhiên, thấy nhóm bạn của Thương xông ra quá đông nên Vũ leo lên xe tiếp tục bỏ trốn.

Sau khi đánh chết người, nhóm Dũng Em, Cường, Tân, Tú lên xe về Tiền Giang và đến cơ quan công an đầu thú. Thương được người dân đưa đi cấp cứu với vết thương nặng ở vùng ngực.

Hiện Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tên cướp vứt chiếc túi có gần 30 triệu đồng

Đêm 2/8, làm nhiệm vụ tại ngã tư Phố Huế – Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy 1 phụ nữ đi xe máy kêu cứu, nhiều người khác chỉ về phía 2 thanh niên trên xe Wave rồi hô cướp.

Theo đại úy Đặng Thành Trung (tổ trưởng Y11), khi CSGT ra hiệu dừng chiếc xe Wave, người cầm lái rồ ga, đánh võng rồi lách qua một chiến sỹ, bỏ chạy.

Thấy người ngồi sau cầm túi xách nữ, nghi họ cướp nên tổ công tác dùng xe máy đuổi theo. 4 cảnh sát cùng hàng chục người dân bám theo cặp đôi nghi cướp qua nhiều tuyến phố.

me
Ví có gần 30 triệu đồng để trong túi xách do 2 tên cướp vứt lại. Ảnh: H.L.

Anh Hiếu (24 tuổi) một người dân truy đuổi kể, 2 thanh niên có dáng người gầy, đi xe không gắn biển kiểm soát và không đội mũ bảo hiểm.

“Chiếc xe lạng lách, đánh võng để ngăn xe sau vượt lên. Rất nhiều người đi đường và cảnh sát bám theo nhưng họ chạy rất nhanh”, nhân chứng nói.

Đại úy Trung cho hay, đến đường rẽ lên cầu Chương Dương, thanh niên ngồi sau vứt lại chiếc túi rồi cùng đồng bọn bỏ trốn. Sau khi nhận túi từ 1 người dân tham gia truy đuổi, cảnh sát đưa về chốt thì chị Phương Lan (32 tuổi, ở quận Đống Đa) đến xin nhận tài sản và nói bị cướp.

Theo trình báo của người phụ nữ, khoảng 23h30 cùng ngày, chị ngồi trên xe máy dừng ở lề đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát giật túi xách treo trước xe.

Sau khi hô hoán, chị cùng một số người đi đường đuổi theo 2 kẻ khả nghi. Đến khu vực đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), nữ bị hại được người dân báo tên cướp đã vứt lại túi.

Chị Lan cho biết, thời điểm bị cướp, trong túi có giấy tờ tùy thân, ví có gần 30 triệu đồng và điện thoại. “Số tài sản còn nguyên vẹn, nhưng chiếc iPhone 3 thì đã bị mất”, bị hại cho hay.

Công an phường Phố Huế và lực lượng nghiệp vụ quận Hai Bà Trưng đã tiếp nhận vụ việc để điều tra.

Tin phụ nữ ngày 2/8: Chém chết mẹ bạn gái vì bị cấm yêu
Tin phụ nữ ngày 2/8: Chém chết mẹ bạn gái vì bị cấm yêu
(Xã hội) – (Phunutoday) – Bị gia đình bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm, nam thanh niên xách dao chém chết mẹ người yêu và một người hàng xóm.
Tin mưa lớn ở Bắc bộ 3/8 và dự báo thời tiết 3 ngày tới
Tin mưa lớn ở Bắc bộ 3/8 và dự báo thời tiết 3 ngày tới
(Xã hội) – (Phunutoday) – Từ 03/8 đến hết ngày 04/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...