2016-12-22 21:25:00
[]
{"giet-con":"gi\u1ebft con","me-doc-ac":"m\u1eb9 \u0111\u1ed9c \u00e1c","me-tan-ac":"m\u1eb9 t\u00e0n \u00e1c","minh-beo":"minh b\u00e9o","nhan-chim-con":"nh\u1ea5n ch\u00ecm con"}
Array

Tin phụ nữ 22/12: Bà mẹ nhẫn tâm ném con trai 2 tuổi xuống hồ nước lúc nửa đêm vì lý do không tưởng

Một bé trai đã bị người mẹ thẳng tay ném xuống hồ nước. Rất may chiếc áo khoác trở thành vật cứu tinh giúp em nổi trên hồ 2 giờ đồng hồ cho đến khi được cảnh sát cứu.

Bà mẹ nhẫn tâm ném con trai 2 tuổi xuống hồ nước lúc nửa đêm vì lý do không tưởng

Cậu bé Brandon Gitahi, khoảng 2 tuổi đã bị mẹ ném xuống hồ chứa nước Chinga Dam ở Kenya lúc nửa đêm chỉ vì lý do không thể nuôi con. Tưởng rằng phũ phàng với con như vậy sẽ không còn vướng bận nên người mẹ thản nhiên bỏ đi mà không nghĩ rằng chiếc áo khoác đã giúp cậu nổi lên mặt nước giữ được mạng sống. Vụ việc xảy ra vào ngày 9/12.

ba-me-nhan-tam-nem-con-trai-2-tuoi-xuong-ho-nuoc-luc-nua-dem-vi-khong-the-nuoi-con-3-1482390556-width500height285

 Cậu bé Brandon Gitahi được cảnh sát cứu lên bờ.

Một mình giữa hồ lạnh lẽo và tối tăm, cậu bé Brandon gào khóc, la hét hoảng loạn suốt 2 giờ đồng hồ. Rất may, tiếng hét của em cuối cùng đã được nữ cảnh sát Ruth Cheptoon đi ngang qua nghe thấy.

Nữ cảnh sát này đã không sợ nguy hiểm lao xuống hồ nước tối tăm và bơi gần 150m đến cứu Brandon.

Khoảnh khắc Brandon được kéo lên khỏi mặt nước đã được quay lại. Cậu bé rất sợ hãi nhưng không bị thương.


Người mẹ tưởng rằng sau khi vứt con xuống hồ sẽ không có ai cứu cuối cùng cũng bị bắt và thừa nhận hành động của mình. Brandon đang được chữa trị tại bệnh viện với sự chăm sóc của trung úy Cheptoon.

Người dân Kenya đã hết lời ca ngợi trung úy dũng cảm và liên tục gọi điện đến cơ quan của cô để yêu cầu thăng chức.

Trong khi đó, không ít người phê phán hành động của người mẹ “Thật ác và nhẫn tâm”; “Tôi không thể kìm được nước mắt. Tại sao lại như vậy?”; “Hãy buộc hòn đá nặng vào người mẹ và ném bà ta xuống hồ để cảm nhận được những gì cậu bé phải trải qua”.

Minh Béo về Việt Nam: Không thể bao dung cho tội phạm ấu dâm

Với thân hình mập mạp cùng năng khiếu sân khấu, đáng lẽ ra Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh Béo) rất thích hợp để đóng vai ông già Noel đi phát quà cho lũ trẻ trong ngày Giáng sinh. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đáng mến ấy lại là một kẻ bệnh hoạn.

BBxraUV

 Dòng trạng thái được đăng công khai của MInh Béo, không có một chút mảy may hối lỗi, nhận được tới gần 10 nghìn lượt like.

Ai đó nói rằng, ấu dâm cũng là một dạng bệnh lý cần được chữa trị. Nhưng đương nhiên không bao giờ bằng cái cách tung hô, chào mừng ngày về của một kẻ đã phạm tội ác đáng ghê tởm. Mà điều quan trọng là con người ấy không hề mảy may có một chút hối lỗi trong dòng trạng thái đăng công khai trên mạng xã hội, thu hút tới gần 10 nghìn lượt like chỉ trong vòng hơn 24 giờ!

Bất cứ một xã hội văn minh nào cũng xem ấu dâm là một loại tội phạm cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia còn đề ra hình phạt “thiến hóa học” với tội phạm ấu dâm.

Hoặc nếu chấp hành hình phạt tù, thì khi mãn hạn, kẻ phạm tội đó vẫn phải thực hiện việc trình báo định kỳ và đeo một loại thiết bị đặc biệt, vừa để chính quyền dễ dàng quản lý, vừa giúp cộng đồng có thể nhận biết, tránh cho con em mình lại gần.

Ngay trong thời gian thực hiện án phạt, những kẻ phạm tội ấu dâm cũng thường bị bạn tù khinh rẻ, thậm chí là hành hung. Bởi những tên tội phạm mất nhân tính bậc nhất cũng không chấp nhận nổi hành vi đáng nguyền rủa là xâm hại trẻ em. Hành vi đó không những gây tổn thương nghiêm trọng đến thể xác lẫn tâm hồn của những đứa trẻ, mà còn để lại những di họa vô cùng ghê gớm về lâu về dài.

Do đó, có thể coi hàng ngàn lượt like, rồi vô vàn lời động viên cho dòng trạng thái đăng kèm hình ảnh “nhơn nhơn” của Minh Béo khi về tới Việt Nam là biểu hiện của sự vô tâm, hay xa hơn nữa là nhận thức yếu kém của xã hội trong việc phòng ngừa tội phạm ấu dâm.

Cộng đồng đó vừa hôm trước tỏ ra căm phẫn trước hành vi thú tính của nghi phạm Nguyễn Thanh Dũng trong vụ xâm hại trẻ em ở Campuchia, tì nay lại có thể hô vang “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”.

Cần phải thẳng thắn mà nói rằng chính sự vô tâm đó đã tiếp tay cho những tên tội phạm ấu dâm xuất hiện ngày càng nhiều. Hôm qua chúng làm hại con em của một người ở địa phương khác, hôm nay đến lượt nhà hàng xóm, và ngày mai có thể là chính con em bạn, nếu xã hội không có nhận thức đúng đắn về hành vi bỉ ổi kia.

Nhưng điều đáng ghê sợ hơn nữa, trong đám đông tung hô, “bao dung” đối với Minh Béo lại có không ít người tự nhận mình là nghệ sĩ, những người mà xã hội mặc định là có chức năng định hướng cộng đồng đến với những điều tốt đẹp. Lòng nhân từ đáng được thắp lên, song dứt khoát không phải là với loại tội phạm ấu dâm.

Báo chí có chức năng phản ánh, họ có thể thoải mái viết về Minh Béo, miễn là không vi phạm pháp luật. Nhưng hãy làm ơn hướng đến những vấn đề thiết thực, khơi gọi lòng yêu thương con trẻ, thay vì góp phần làm lệch lạc nhận thức của độc giả. Đăng lịch diễn của Minh Béo cũng là một cách đẩy con em mình đến gần hơn với kẻ bệnh hoạn. Chẳng lẽ các nhà báo không có con em nhỏ đúng bằng tuổi những nạn nhân của tội phạm ấu dâm?

Hôm 20/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và trả tự do cho ông Hàn Đức Long, người từng bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em rồi sau đó giết chết nạn nhân tại huyện Tân Yên hồi năm 2005.

Khoan hãy bàn đến việc ông Long có phải kẻ thủ ác hay không, nhưng rõ ràng sự việc đau lòng xảy một phần xuất phát từ sự vô tâm của cộng đồng khi nhận diện cái ác.

Nạn nhân là một bé gái mới chỉ 5 tuổi, với đôi mắt trong trẻo, đôi môi xinh xắn cùng giọng cười lảnh lót. Đôi mắt, nụ cười đó đã tắt, mãi mãi sau một phút không kiềm chế nổi dục vọng của kẻ bệnh hoạn mà giờ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dĩ nhiên, việc có nhận thức đúng về loại tội phạm ấu dâm không có nghĩa là cổ vũ cho những hành vi cực đoan nhắm vào kẻ phạm tội đã hoàn lương. Tội phạm ấy được phép quay trở lại hòa nhập với cộng đồng, nhưng cũng cần vạch ra một lằn ranh giới rõ ràng giữa kẻ đó với các em nhỏ. Vì không ai dám chắc những kẻ đó có để dục vọng ghê tởm bùng lên một lần nữa hay không. Nếu kẻ kia có bệnh lý thật sự, thì anh ta cần được chữa trị, và xin nhắc lại một lần nữa là tránh càng xa lũ trẻ càng tốt.

Bởi sự phẫn nộ của cộng đồng đối với tội phạm ấu dâm chính là rào chắn cuối cùng mà chúng ta có thể dựng lên để bảo vệ con em mình. Dung túng cho tội phạm ấy không khác gì hành vi giúp cho quỷ dữ sống dậy.

Chém cả hàng xóm lẫn công an… chỉ vì say rượu

Dùng dao chặt thịt ‘hành xử’ với hàng xóm và cả công an khi say rượu khiến Trần Trị Thiên (ngụ Q.3) bị bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trần Trị Thiên (biệt danh Bi Misen, 41 tuổi) bị Công an Q.3 bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó lúc 19h ngày 21/12, Thiên mua rượu về nhậu một mình. Khi say xỉn rồi đối tượng này đi khắp xóm la hét, cãi vả vô cớ với người dân xung quanh.

Nhiều người dân đã chạy lại căn ngăn nhưng sau đó xảy ra xô xát. Thiên liền rượt đánh một người bị thương. Thấy đối tượng hung hăng nên mọi người tránh xa.

Không dừng lại ở đó, Thiên về nhà lấy con dao chặt thịt chém trúng đầu anh Nguyễn Thanh Hoàng (35 tuổi, đường CMT8, P.11). Người dân đã nhanh chóng đưa anh Hoàng đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.

Chém xong anh Hoàng, Thiên vào nhà cố thủ. Công an P.11, Q.3 lập tức đến hiện trường vụ án thì bị đối tượng này vung dao chém hụt. Mọi người xung quanh đã cố thuyết phục Thiên nhưng y vẫn ngoan cố.

Thiên vừa thách thức mọi người và mài thêm dao để hành xử nếu ai vào nhà. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, công an đã đột nhập và khống chế Thiên đưa về trụ sở.

Hiện Công an Q.3 đang tiến hành kiểm tra xem đối tượng có sử dụng ma túy hay không.

Triệt phá đường dây mại dâm toàn 9X và hot girl

Ngày 22-12, Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mại dâm lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện đơn vị đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

36779ed6-72ac-4b8d-9358-abfa7bc7837b

 “Má mì” Nguyễn Thị Thanh Mai.

Trước đó, ngày 14-12, sau khi làm rõ thủ đoạn hoạt động, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra một khách sạn tại thị xã Cửa Lò. Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, các gái bán dâm đều có tuổi 9X, trong đó có một gái bán dâm đang là sinh viên. Theo thông tin ban đầu, đường dây bán dâm này do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Mai (23 tuổi, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

“Má mì” Nguyễn Thị Thanh Mai đã từng là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Vinh. Vẻ ngoài “hot girl” xinh đẹp cộng với mác cô chủ một shop quần áo thời trang, Mai chẳng gặp chút khó khăn nào khi dễ dàng tiếp xúc, móc nối với hàng loạt “đại gia”, cung cấp nguồn hàng “xịn” là những cô gái xinh đẹp, trẻ trung.

Cách đây mấy năm, khi mới bước chân vào đại học, thay vì chăm chỉ học hành, Mai lại “kết thân” với đám bạn chơi bời để rồi nhanh chóng trở thành gái bán dâm kiêm “má mì”. Lúc đầu hoạt động nhỏ, sau với sự “tham mưu” của các gái mại dâm đã từng bị bắt về đầu quân, Mai khôn khéo khi tạo dựng vỏ bọc cho mình cùng nhiều thủ đoạn tinh vi trong “lập nghiệp”.

“Bí kíp” của đường dây mại dâm này là chỉ tuyển những cô gái, sinh viên tuổi đời 9x, chân dài, có nhan sắc nhưng ham chơi tại thành phố Vinh (Nghệ An), “chiều khách tới bến” và sẵn sàng đi tour phục vụ nhiệt tình theo chương trình do khách sắp đặt…

Ngược lại, giá bán dâm của đường dây mại dâm “hot girl” này khá chát, trung bình 4 triệu đồng/lần bán đâm và hàng chục triệu đồng nếu đi tour dài ngày với khách. Với mỗi lần dẫn mối “giao dịch” thành công, gái bán dâm chia cho Mai 1 triệu đồng.

Theo các trinh sát điều tra, “má mì” Nguyễn Thị Thanh Mai rất ma mãnh khi núp bóng, vờ sử dụng trang mạng xã hội để quảng cáo, rao bán quần áo nhưng thực chất lại cho đăng tải nhiều bức ảnh mát mẻ, ngầm tiếp thị mại dâm, công khai số điện thoại liên hệ.

Cùng với đó, “má mì” này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khác như liên tục thay đổi sim điện thoại, tổ chức môi giới tiếp khách chỉ một lần, hầu như chỉ khách là người miền Bắc và tại những khách sạn lớn ở Vinh hoặc khu du lịch đắt đỏ…

Làm vé thu tiền giả, kế toán bệnh viện Nhi Đồng 1 lãnh án tù

Cấu kết với nhau, nhóm của Phát làm giả vé thu tiền khám bệnh ngoài giờ bán cho người khám bệnh rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 22/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo La Hồng Phát (35 tuổi, nguyên nhân viên kế toán bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) 12 năm tù, Nguyễn Thái Ngọc Tú (33 tuổi, nguyên nhân viên hộ lý bệnh viện Nhi Đồng 1) 10 năm tù và Hồ Văn Sơn (33 tuổi, nguyên viên chức điều dưỡng) 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc Phát hoàn trả 40 triệu đồng, Tú trả 32,5 triệu đồng, buộc người có nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Mạnh Hùng giao nộp 66,5 triệu đồng cho bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo cáo trạng, Bệnh viện Nhi Đồng có bán vé cho bệnh nhân khám bệnh ngoài giờ với mức giá 50.000 đồng/vé.

Ngày 8/10/2013, bệnh viện Nhi Đồng 1 thành lập tổ kiểm tra tài chính đột xuất tại quầy thu phí khu D. Tại quầy thu phí D2, tổ kiểm tra phát hiện trong người Phát có 3 tập cùi vé thu tiền khám bệnh. Mỗi tập có 100 biên lai thu tiền, mệnh giá 50.000 đồng đã qua sử dụng. Toàn bộ số vé đã bán trên đều là vé giả. Sau đó, sự việc được trình báo vụ việc tới cơ quan Công an.

Qua điều tra, các bị cáo khai nhận, từ đầu tháng 4/2013 đến ngày 8/10/2013, Phát cấu kết cùng Tú, Sơn và đặt Hùng (nhân viên công ty bao bì Toàn Phát) làm giả vé khám bệnh dịch vụ và ngoài giờ.

Sau đó, nhóm này đưa vé giả vào bệnh viện bán cho người bệnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bệnh viện để chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...