2017-10-31 09:04:43
{"tin-tuc":"Tin T\u1ee9c"}
{"benh-hoan":"b\u1ec7nh ho\u1ea1n","ghe-tom":"gh\u00ea t\u1edfm","giuong-chieu":"gi\u01b0\u1eddng chi\u1ebfu","ong-vua":"\u00f4ng vua","quan-hoan":"qu\u1ea7n hoan","so-thich":"s\u1edf th\u00edch"}
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE3LzEwLzMxL2doZS10b20tb25nLXZ1YS1jby1zby10aGljaC1naXVvbmctY2hpZXUta2ktcXVhYy1raG9haS1uaGF0LXRyby1xdWFuLWdpYW8tdGFwLXRoZS0wOTA0NDMuanBn.webp

Ghê tởm ông vua có sở thích “giường chiếu” kì quặc: Khoái nhất trò quần giao tập thể

Ông vua này khoái nhất trò quần giao, tức là cùng các quan mây mưa với cả bầy người đẹp trong cùng một phòng, không phân biệt vua tôi, sang hèn, bất kể tuổi tác cao hay thấp, gọi là “quân thần đồng lạc”.

Sử sách Trung Quốc ghi chép, vua Thuận Đế Thỏa Hoàn mắc chứng bệnh lệch lạc tình dục thị dâm. Ông thường bắt các cung tần mỹ nữ khỏa thân rồi múa hát cho ông xem trong các bữa ăn.

Hậu cung triều Nguyên được coi là khá yên ắng, thế nhưng ông vua cuối cùng của vương triều này là Thuận Đế Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ thì lại là một kẻ rất hiếu sắc. Khi ông ta bị quân Minh đuổi ra khỏi biên giới, Chu Nguyên Chương vẫn cho giữ đế hiệu.

2

 Vua Thỏa Hoan khi còn cai trị. Ảnh: Internet 

Chính quyền Nguyên cuối đời không ổn định, nhưng Thoả Hoan thì vẫn chìm đắm trong tứu sắc mà chẳng hề nghĩ đến việc làm thế nào để giữ được vương triều. Ông ta cho tìm tăng lữ Tây Vực về để truyền dạy cho mình những thuật phòng the, vừa học vừa thực hành nên khả năng giường chiếu quả nhiên mạnh lên hẳn.

Về sau một người em rể còn giới thiệu cho ông một đạo sĩ giỏi “Song tu pháp”, tức là biết nhiều tư thế giao cấu với phụ nữ. Ngày nay thì chuyện đó chả có gì là lạ, nhưng thời đó thì quả là điều vô cùng mới mẻ.

Vua Thoả Hoan liền sai đưa những con gái nhà lành vào cung để ông ta “thực hành”, ngày nào cũng bày trò dâm ô trong cung. Chưa hết, ông ta khoái nhất trò quần giao, tức là cùng các quan mây mưa với cả bầy người đẹp trong cùng một phòng, không phân biệt vua tôi, sang hèn, bất kể tuổi tác cao hay thấp, gọi là “quân thần đồng lạc”.


 Vua Thỏa Hoan yêu thích nhất là thực hành thuật giao hoan tập thể. Không chỉ bắt nhiều cung phi hành lạc cùng mình một lúc, ông còn ra lệnh cho các quan cũng phải tham gia tích cực vào các cuộc “luyện công”. Ai chống lệnh lại đều bị hành hạ sống dở chết dở.

Theo truyền thống, cung đình trong hậu cung của các vua chúa không có bất kỳ người đàn ông nào trừ các thái giám đã tịnh thân để phục vụ cung phi. Tuy nhiên hậu cung của vua Thỏa Hoan lại hoàn toàn khác biệt. Quan lại đến triều không chỉ nhìn ngắm các cung tần mỹ nữ trong trạng thái khỏa thân mà còn được phép thỏa sức giao hoan với những phi tần này.

Vì mải mê truy hoan nên vua Thỏa Hoan không dập tắt được các cuộc khởi nghĩa nổi lên như ong vỡ tổ. Một trong các thủ lĩnh nghĩa quân là Chu Nguyên Chương đã đuổi vua tôi Thỏa Hoan ra khỏi Trung Quốc.

Vị hoàng đế bại trận phải quay về nguyên quán Mông Cổ, tiếp tục làm vua ở đó. Chính vì quá ham mê nhục dục mà vua Thuận Đế đã khiến triều đại nhà Nguyên không còn được cai trị ở Trung Nguyên.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Bài viết mới nhất

Giải Vô địch Các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I 2025: Giao hòa giữa thể thao, văn hóa và lịch...

Tại không gian cổ kính của chùa Hổ Sơn – nơi gắn liền với truyền thuyết công chúa Huyền Trân – ngày 12/5/2025, Giải...

Nam thần đường đua tuổi 16: Nguyễn Hoài Nam Anh và vẻ đẹp của bản lĩnh, kỷ luật và đam mê

Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn còn mải mê với mạng xã hội hay game online, thì Nguyễn Hoài...

Vovinam – Việt Võ Đạo Senegal Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Bằng Giải Võ Thuật Quốc Tế Quy Mô Lớn

Ngày 30/4/2025 tại thủ đô Dakar, buổi họp báo công bố sự kiện “Giải võ thuật quốc tế...

Bình Định khẳng định sức mạnh tại giải vô địch các CLB Võ cổ truyền Quốc gia 2025

Ngày 28/4/2025, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XIV đã khép lại tại...

Rực rỡ tổng duyệt diễu binh 30/4 trên đường Lê Lợi – TP.HCM trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Sáng ngày 27/4/2025, không khí tại trung tâm TP.HCM trở nên sôi động và đầy tự hào khi hàng chục nghìn...