Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Arsenal run rẩy trước Bayern
Vòng bảng Champions League mùa giải 2016/17, Arsenal đã chơi đầy nỗ lực để đứng đầu bảng A nhằm tránh đụng độ những “ông lớn” ở vòng knock-out đầu tiên. Thế nhưng số phận dường như cố tình trêu ngươi thầy trò Arsene Wenger. Theo đó, lá thăm may rủi đã đưa “Pháo thủ” một lần nữa đụng Bayern Munich, đối thủ luôn khiến họ phải ngậm đắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Vòng bảng mùa trước, Arsenal đụng Bayern Munich, thắng 2-0 đầy hoành tráng trên sân nhà nhưng khi chuyển sang sân khách, họ thảm bại 1-5. Trước 1 mùa giải, hai đội gặp nhau ở vòng knock-out. Tại Emirates, “Pháo thủ” thua 0-2 và tới trận lượt về, dù rất nỗ lực những thầy trò Wenger chỉ có thể giành được kết quả hòa 1-1 và sớm dừng cuộc chơi.
Mùa giải 2012/13, mọi thứ còn cay đắng hơn cho Arsenal khi họ thua Bayern Munich 1-3 trên sân nhà và thắng 2-0 trên sân khách, đồng thời bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Tính từ 2000 tới nay, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 10 lần, Arsenal thắng 3, thua tới 5 và 2 trận khác kết thúc với tỷ số hòa. Thời điểm này, Bayern Munich vẫn được đánh giá già giơ hơn Arsenal.
Đây là lần thứ 4 Arsenal đối đầu với Bayern Munich ở Champions League kể từ mùa giải 2012-2013. Trong 6 trận đấu đã qua, các “Pháo thủ” thắng 2, hòa 1 và thua 3. Điều quan trọng hơn là “Hùm xám” đã loại đội bóng thành London ở vòng knock-out các mùa 2012-2013 và 2013-2014.
Phát biểu sau buổi lễ, đại diện của Arsenal ông David Miles đã tỏ rất buồn bã trước kết quả bốc thăm này. Ông cho biết: “Chúng tôi cũng đã tiên liệu trước. Chúng tôi đã phải gặp họ 5 hay 6 trận gì đó trong những năm qua.
Cổ động viên của chúng tôi có thể nghĩ rằng đó sẽ lại là một kết quả đáng buồn nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng phải đánh bại họ một ngày nào đó, tại sao không phải là ngay mùa giải này? Dĩ nhiên gặp Bayern Munich là rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đang có phong độ tốt. Chúng tôi sẽ vào trận với tinh thần lạc quan và thoải mái. Hy vọng chúng tôi có thể chơi hết khả năng của mình”.