2015-08-16 10:30:27
{"nong-tren-mang":"N\u00f3ng Tr\u00ean M\u1ea1ng"}
{"con-de":"con d\u00ea","cuoc-song":"cu\u1ed9c s\u1ed1ng","dan-ong":"\u0111\u00e0n \u00f4ng","the-gioi":"th\u1ebf gi\u1edbi","van-minh":"v\u0103n minh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE1LzA4LzE2L2RlMjFfMTQzOTY5NTgyNy0xMjEwNDltZXQtbW9pLWJvLWxlbi1udWktc29uZy1uaHUtbG9haS1kZS5qcGc=.webp

Mệt mỏi, bỏ lên núi sống như loài dê

Người đàn ông có tên Thomas Thwaites đã từ bỏ thế giới văn minh một thời gian để trải nghiệm cuộc sống của một con dê đích thực.

Nhà thiết kế đồ họa người Anh – Thwaites, dành 3 ngày sống lẫn trong một đàn dê ở núi Alps Thụy Sỹ. Anh ta đã lắp chân giả để có thể di chuyển bằng 4 chi, thậm chí còn mang một dạ dày giả, cho phép ăn và tiêu hóa cỏ, như một động vật 4 chân đích thực.

Thwaites cung cấp thông tin cho tờ Mashable: “Mục tiêu của tôi là nghỉ xả hơi, sống một cuộc đời hoàn toàn khác, sau khi đã quá mệt mỏi với lo toan và nỗi đau khi phải làm con người – luôn phải cảnh giác cao độ, luôn tiếc nuối quá khứ và lo lắng về tương lai”.

con-de-phunutoday-vn
Ảnh Thomas Thwaites từ bỏ cuộc sống con người trong ba ngày để làm dê.

Tuy nhiên làm dê cũng không sung sướng hơn làm người là bao. Thomas Thwaites thuật lại: “Tôi đi cùng bầy được khoảng một km thì bầy dê bắt đầu di cư xuống chân một ngọn núi đá, tôi bị bỏ rơi lại trong đám bụi mù bởi không thể bắt kịp những con dê thực thụ. Vì vậy tôi đã phải mất cả ngày cố mạng chạy theo để không bị lạc bầy, cuối cùng thì tôi cũng tìm ra nơi trú ẩn mới của đàn dê, đó là một địa điểm khá đẹp, trên một đồng cỏ mềm. Nhưng quả thật hành trình lao xuống dốc của ngọn núi đá khiến tôi sợ chết khiếp, tôi cứ va suốt vào đá”.

Trên tờ Mashable, Thwaites chia sẻ, muốn được nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống khác đi. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống con người khi luôn phải suy tính, cảnh giác, tiếc nuối quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai.

Tuy nhiên, việc trở thành dê không dễ như anh nghĩ. Anh gặp khó khăn lúc di chuyển xuống dốc núi, khó bắt kịp tốc độ của bầy dê, thường xuyên “hít bụi” vì là kẻ đi sau. Cuối cùng, sau chuyến đi dài mệt mỏi, anh cùng “đồng loại” được nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh mướt.


con-de-phunutoday-vn
Nhờ bộ chân đặc biệt, Thwaites có thể chạy nhảy cùng đàn dê

Hiện, Thwaites đang trong quá trính hoàn thiện cuốn sách chia sẻ khoảng thời gian khó quên trên núi.

Thwaites hiện đang viết một cuốn sách về trải nghiệm độc đáo trong những ngày sống cùng đàn dê núi của mình.

Nuôi lợn để lấy nội tạng ghép cho người
Nuôi lợn để lấy nội tạng ghép cho người
(Khám phá) – (Phunutoday) – Mỗi năm, có khoảng 8.000 người chết trong khi chờ cấy ghép nội tạng do cầu vượt quá cung.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...