Từng là phóng viên chiến trường với nhiều năm “lăn lộn” ở các cuộc đấu thể thao khu vực và thế giới, nhà báo Hà Huy Tường đã “khởi động” lại niềm đam mê cầm máy của mình khi anh quyết định rời chức vụ quản lý tờ báo Thể thao TP. Hồ Chí Minh để làm nghiên cứu sinh tại tại Mỹ. Anh chia sẻ: xa Việt Nam, nhớ nhà, nhớ nghề đến khắc khoải, vậy nên ngoài giờ lên lớp và nghiên cứu, việc cầm máy ảnh trở lại như là một cách để tìm lại những cảm xúc của riêng mình. Không còn là những khoảnh khắc nhanh, quyết liệt trong thể thao như ngày xưa, Huy Tường chọn những góc nhìn là những chiếc lá, ngọn cỏ, ánh mặt trời của vùng đất mới… “Giấc mơ Mỹ” theo đó cũng hiện ra qua ống kính của anh đẹp trong trẻo nhưng mang một nét buồn man mác như tâm sự của một người con xa quê vẫn còn đó những khắc khoải về một thời cầm máy, làm nghề.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số góc máy mà anh đã thực hiện tại Texas, Mỹ….
H.T

Nước Mỹ buồn man mác trong màu lá vàng mùa thu

Không đề


Bình yên trên đường

Góc phố


Mùa thu lá bay, anh đã đi rồi.

Sương đêm

Lá đỏ



Sắc màu mùa thu

Sắc màu mùa thu 2
