2017-11-04 10:30:36
{"tin-tuc":"Tin T\u1ee9c"}
{"co-giao":"c\u00f4 gi\u00e1o","danh-gay-tay":"\u0111\u00e1nh g\u00e3y tay","hoc-sinh":"h\u1ecdc sinh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE3LzExLzA0LzItMTAyOC5qcGc=.webp

Vào cuộc điều tra vụ cô giáo mầm non bị “tố” đánh gãy ngón tay học sinh ở Nghệ An

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non Nguyễn Thị Đào bị phụ huynh tố đánh gãy ngón tay học sinh tại trường mầm non xã Nghi Đức TP Vinh, Nghệ An, Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT TP.Vinh cũng trực tiếp về trường mầm non Nghi Đức gặp phụ huynh tố cáo cô giáo, đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu trường có báo cáo liên quan đến sự việc.

Trước đó, cô Nguyễn Thị Đào thừa nhận dùng que đánh trẻ, tuy nhiên không đến mức khiến học sinh gãy ngón tay.

Ban giám hiệu trường mầm non xã Nghi Đức cho hay, nhà trường và cô Nguyễn Thị Đào đều mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, tránh oan cho cô giáo. “Trường không bao che cho giáo viên, nếu sai thì xử lý theo quy định”, bà Trần Thị Tú Hoa, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

2

Phần ngón tay của cháu Long bị thương được băng bó lại. Ảnh: báo VOV 

Như tin đã đưa trước đó, chiều 25/10, sau khi đón con trai tên L. (5 tuổi, Trường mầm non Nghi Đức) từ trường về, chị Nguyễn Thị Cúc (tạm trú xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, Nghệ An) thây cháu kêu đau, tay bị sưng tấy. Gặng hỏi thì bé L., cho biết bị cô Nguyễn Thị Đào đánh vào tay. Tức giận, chị đưa con lên trường hỏi rõ sự việc.

Giải thich về hành động của mình, cô giáo Đào cho hay, khoảng 14h30 ngày 25/10, khi đang cho trẻ ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị vào học thì cháu L. và Nguyễn Tiến Đạt cào cấu nhau. Được nhắc nhở, hai cháu không tiếp thu. Sẵn cái que chỉ dạy (làm bằng tre, được quấn giấy), cô Đào gõ vài cái vào hai mu bàn tay của đứa trẻ với mục đích nhắc ngồi trật tự.


Sau đó cô Đào giảng dạy cho đến hết buổi, hai cháu vẫn ngoan ngoãn học tập, không có biểu hiện bất thường. Gần hết buổi chiều, cô Đào bàn giao lớp cho một nữ giáo viên khác để ra về. Ngày hôm sau, cô nhận được thông tin từ người nhà là cháu bé bị gãy ngón tay út.

Để minh oan cho bản thân, cô Đào mong muốn cơ quan công an vào cuộc để giám định thương tật, kết luận nguyên nhân dẫn tới vết thương của đứa trẻ.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...