2016-12-08 12:25:00
[]
{"4-me-con-bi-dien-giat":"4 m\u1eb9 con b\u1ecb \u0111i\u1ec7n gi\u1eadt","bat-tinh":"b\u1ea5t t\u1ec9nh","cuu-nguoi":"c\u1ee9u ng\u01b0\u1eddi","dan-phong":"d\u00e2n ph\u00f2ng","day-dien":"d\u00e2y \u0111i\u1ec7n","dien-giat":"\u0111i\u1ec7n gi\u1eadt","nguoi-hung":"ng\u01b0\u1eddi h\u00f9ng","sui-bot-mep":"s\u00f9i b\u1ecdt m\u00e9p"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzEyLzA4L2RpZW4tZ2lhdC0yLXBodW51dG9kYXktMTE1My0xMTAxNDI0LW1lLWNvbi1iaS1kaWVuLWdpYXQtYmF0LXRpbmgtc3VpLWJvdC1tZXAtdmEtbmd1b2ktaHVuZy14dWF0LWhpZW4uanBn.webp
Array

4 mẹ con bị điện giật bất tỉnh, sùi bọt mép và “người hùng” xuất hiện

Hai đứa nhỏ nhà gần đấy trong lúc chơi đùa đã vô ý đạp trúng, bị điện giật. Bé trai 14 tuổi Trương Văn Tú thấy vậy chạy đến cứu 2 em cũng bị giật, nằm bất động.

Sau ba ngày kể từ khi anh Huỳnh Anh Vũ (32 tuổi, dân phòng khu dân phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP. HCM) cứu sống 4 mẹ con bị điện giật ở con hẻm trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2, TP.HCM), người dân sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Chứng kiến vụ việc, bà Thúy (50 tuổi) cho biết, 7h ngày 5/12 sợi dây điện trong hẻm 1787 Nguyễn Duy Trinh bị đứt, rớt xuống đường. Hai đứa nhỏ nhà gần đấy trong lúc chơi đùa đã vô ý đạp trúng, bị điện giật. Bé trai 14 tuổi Trương Văn Tú thấy vậy chạy đến cứu 2 em cũng bị giật, nằm bất động. Mẹ các cháu sau đó đến nơi cũng bị nạn.

“Mọi người xung quanh lúc đó bàng hoàng không biết xử trí sao thì anh dân phòng đi ngang, dùng cái thang gạt dây điện ra ngoài, cứu 4 mẹ con. Anh ấy giờ như người hùng chứ không xóm này có đại tang rồi”, bà Thúy kể.

dien giat 1 - phunutoday

Anh Huỳnh Văn Vũ được mọi người ca tụng là “người hùng” (Ảnh: Duy Trần).

Chị Nguyễn Thị Hạnh, chủ một quán cà phê ở khu vực xảy ra sự việc kể lại, lúc đó chị đang bán cà phê thì nghe tiếng anh Vũ hô hoán cứu người.

Khi chạy ra, chị thấy 3 đứa nhỏ cứng đơ, dính chặt vào nhau vì bị điện giật. Chị Nguyễn Thị Uyên (mẹ 3 cháu bé) liên tục lao vào kéo các con ra ngoài, nhưng cũng bị điện giật bất tỉnh nằm bên cạnh.


Lúc đó, ai cũng quýnh tay quýnh chân không biết xử lý ra sao. Anh Vũ nhanh trí lấy cái thang tre gần đó gạt dây điện bị đứt, cứu 4 mẹ con. “May mắn anh Vũ có mặt đúng lúc để cứu chứ không thì 3 đứa bé với chị Uyên chưa biết sẽ ra sao…”, chị Hạnh thở dài nhớ lại.

Nói về vụ việc, người được mệnh danh là “người hùng” trong xóm – anh Huỳnh Anh Vũ (32 tuổi, dân phòng phường Trường Thạnh) cho biết, “lúc đó khoảng 7h sáng 5/12, anh chở con đi ăn sáng rồi vào con hẻm ở đường Nguyễn Duy Trinh uống cà phê. Khi đi đến số nhà 1787, chưa kịp chống xe thì anh nhìn bên đường thấy 3 đứa trẻ nằm bất tỉnh, sùi bọt mép.

“Tôi nhìn lên thấy có sợi dây điện nên đoán là mấy đứa trẻ bị điện giật. Người mẹ đang hoảng loạn lao vào ôm con, nhưng cũng bị điện giật văng ra ngoài.

Trong giây phút đó tôi la lên có điện, để người mẹ đừng lao vào, nhưng không kịp, chị Uyên đã nằm bất tỉnh bên cạnh 3 con. Tôi nhìn khắp xung quanh, thấy có chiếc thang tre nên chạy đến vác ra ngoài rồi gạt dây điện bị đứt cứu họ.

Khi cứu được 4 mẹ con, bé Tú bị điện giật nặng nhất nằm bất tỉnh, sùi bọt mép; mẹ và 2 em của Tú người tím tái, cứng đờ.

Theo cách dân gian, tôi và mọi người lấy 3-4 lon bia đổ lên người các nạn nhân để dòng điện truyền bớt ra ngoài, sơ cứu trong khi chờ xe đưa đến bệnh viện. Vì lúc đó gấp quá nên không kịp kiếm nước, mọi việc xảy ra trong vòng chưa đến một phút. May là cứu kịp, trễ chút nữa chắc bé Tú nguy hiểm lắm”, anh Vũ chia sẻ.

dien giat 2 - phunutoday

Vị trí nơi dây điện bị đứt, rơi xuống đất khiến 4 mẹ con bị giật. (Ảnh: Duy Trần).

Chia sẻ với chúng tôi, chị Uyên cho biết, hai đứa con và chị sau khi được anh Vũ cứu đã chuyển đi bệnh viện. Sau một ngày điều trị, cả 3 đã xuất viện về nhà. Riêng đứa con trai đầu Trần Văn Tú (14 tuổi) bị nặng nhất nên đang tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

“Tôi và gia đình sau khi được cứu vẫn chưa gặp được anh Vũ để cảm ơn. Do hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, trong người chỉ còn 200 nghìn đồng lúc nhập viện nên anh Vũ và mẹ của anh có đưa cho 1 triệu đồng để lo viện phí. Chúng tôi biết ơn anh Vũ nhiều lắm!”, chị Uyên bày tỏ.

Được biết, làm dân phòng chỉ là việc phụ của Huỳnh Anh Vũ, công việc chính của anh là nhân viên giám sát tại trạm thu phí Long Phước, thuộc cao tốc Long Thành –Dầu Giây.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...