2017-05-06 07:55:00
[]
{"gia-dinh-bi-truy-sat":"gia \u0111\u00ecnh b\u1ecb truy s\u00e1t","hanh-hung":"h\u00e0nh hung","sai-gon":"s\u00e0i g\u00f2n","trong-dem":"trong \u0111\u00eam"}
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE3LzA1LzA2LzQtbmd1b2ktdHJvbmctZ2lhLWRpbmgtYmktdHJ1eS1zYXQta2luaC1ob2FuZy1raG9uZy1kYW0tdmUtbmhhLXRhaS1zYWktZ29uLTE5NTQyNS0xNjMzNTQ0LW5ndW9pLXRyb25nLWdpYS1kaW5oLWJpLXRydXktc2F0LWtpbmgtaG9hbmcta2hvbmctZGFtLXZlLW5oYS10YWktc2FpLWdvbi5wbmc.webp
Array

4 người trong gia đình bị truy sát kinh hoàng không dám về nhà tại Sài Gòn

Trước đó, ông Vũ có nhận được điện thoại đe dọa “chém chết cả nhà” của kẻ xấu. Ngày hôm sau, gia đình ông Vũ bị nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào nhà chém tới tấp khiến 4 người nhập viện nguy kịch.

Ngày 5-5, Công an Q.Tân Phú vẫn đang điều tra vụ truy sát xảy ra trên địa bàn làm 4 người bị thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân gồm ông Vũ, Trương Anh Tuấn (SN 1993), Hoàng Hải Hà (SN 1982) và Trần Cao Đình Tài (1994). Tuấn, Hà và Tài là người làm thuê của ông Vũ.

Theo gia đình thông tin ban đầu khoảng 22h30 đêm 2/5, một nhóm khoảng 5 đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy, cầm theo nhiều hung khí kéo đến trước nhà ông ở đường Hoàng Ngọc Phách. Nhóm đối tượng không nói gì lao vào dùng hung khí đập phá…

gia-dinh-bi-truy-sat phunutoday

 Cả gia đình ông Vũ hiện tại đang sống ẩn dật vì sợ bị truy sát lần nữa.

Người nhà ông Vũ, là anh Trương Anh Tuấn (SN 1993) trong nhà chạy ra xem chuyện gì xảy ra thì bị các đối tượng dùng hung khí tấn công chém vào đầu và vai.

Nhóm đối tượng nhanh chóng rút đi. Anh Tuấn gọi cho ông Vũ và 2 người anh em họ đang đi công việc quay về cứu giúp.


Ông Vũ và 2 người cháu, gồm Cao Hải Hà (SN 1982) và Cao Đình Tài (SN 1994) về nhà xem xét. 

Chưa đầy 30 phút sau, nhóm côn đồ cầm hung khí quay trở lại. Lần này 5 đối tượng lao vào đâm chém khiến ông Vũ và 2 người cháu bị thương.

Màn truy sát gây kinh động khu dân cư. Do nhóm côn đồ đông đúc, có hung khí nên không người dân nào dám ngăn cản.

gia-dinh-bi-truy-sat phunutoday1

 Căn nhà tan hoang sau khi bị nhóm đối tượng vào truy sát cả gia đình.

Nhóm đối tượng thản nhiên lấy xe gắn mây rời khỏi hiện trường. Khi đó, người dân mới vội đưa 4 người trong gia đình ông Vũ đi cấp cứu.

Theo các nạn nhân, nhóm côn đồ gây án bịt khẩu trang che kín mặt và lúc xảy ra là đêm tối nên không thể nhận dạng.

Ông Vũ và 3 nạn nhân là con cháu đều xác nhận, hoàn toàn không mâu thuẫn cá nhân, thù oán với ai. 

Ông Vũ cho rằng vụ truy sát có thể xuất phát từ việc ông xin được phép mở điểm game bắn cá ở địa phương. Chuyện này có thể gây khó chịu cho một số đối tượng kinh doanh game bắn cá.

Điều này có cơ sở do hôm trước xảy ra vụ việc, ông Vũ nhận nhiều cuộc gọi từ 3 số điên thoại lạ, đe doạ chém giết gia đình ông. Trong đó có đối tượng lạ khi gọi cho ông xưng là “Hai bốn xã”…

Hiện tại, ông Vũ cùng 3 người cháu của mình xuất viện nhưng không dám về nhà vì sợ các đối tượng trên quay lại phá rối. 

Vụ việc đang được công an điều tra.

Bài viết mới nhất

Giải Vô địch Các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I 2025: Giao hòa giữa thể thao, văn hóa và lịch...

Tại không gian cổ kính của chùa Hổ Sơn – nơi gắn liền với truyền thuyết công chúa Huyền Trân – ngày 12/5/2025, Giải...

Nam thần đường đua tuổi 16: Nguyễn Hoài Nam Anh và vẻ đẹp của bản lĩnh, kỷ luật và đam mê

Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn còn mải mê với mạng xã hội hay game online, thì Nguyễn Hoài...

Vovinam – Việt Võ Đạo Senegal Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Bằng Giải Võ Thuật Quốc Tế Quy Mô Lớn

Ngày 30/4/2025 tại thủ đô Dakar, buổi họp báo công bố sự kiện “Giải võ thuật quốc tế...

Bình Định khẳng định sức mạnh tại giải vô địch các CLB Võ cổ truyền Quốc gia 2025

Ngày 28/4/2025, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XIV đã khép lại tại...

Rực rỡ tổng duyệt diễu binh 30/4 trên đường Lê Lợi – TP.HCM trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Sáng ngày 27/4/2025, không khí tại trung tâm TP.HCM trở nên sôi động và đầy tự hào khi hàng chục nghìn...