Bài thơ xúc động gửi tới chồng và con trai Thiếu úy Huyền Trâm

    Sự ra đi của Thiếu úy Huyền Trâm – người mẹ ung thư nhường sự sống cho con khiến gia đình, người thân và cả cộng đồng thương xót và cảm phục.

    Dẫu biết rằng cuộc đời ai rồi cũng phải trải qua cái chết nhưng ra đi trong thanh thản, bình an hay phải từ giã cõi trần khi còn nhiều vướng bận lại là điều không ai lường trước được. Vì muốn con sinh ra an toàn, người mẹ ung thư giai đoạn cuối Đậu Thị Huyền Trâm đã cắn răng mổ đẻ ngồi để đứa bé ra đời mạnh khỏe. Thời gian Trâm được gặp con chỉ vẻn vẹn trong 2 tiếng đồng hồ và sau 2 tuần truyền hóa chất, chị đã ra đi mãi mãi… Hôm nay, tại nhà riêng của nữ thiếu úy công an, không chỉ người thân, đồng đội mà nhiều người dân Hà Tĩnh cũng như đông đảo cộng đồng mạng đã rơi lệ tiễn chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

    me
    Người mẹ ung thư mổ đẻ ngồi để sinh con đã qua đời ở tuổi 25.

    Cảm phục trước đức hy sinh to lớn của người mẹ cũng như mong muốn bé Gấu mạnh khỏe, bình an, nhiều người đã gói trọn tình cảm của mình vào trong những vần thơ xúc động. Anh Lương Anh Quang (32 tuổi), giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự (xã Tân  Tiến –  Krông Păk – Đăk Lăk) cho biết, anh rất khâm phục bản lĩnh, đức hy sinh và sự dũng cảm của Huyền Trâm nên đã sáng tác 2 bài thơ gửi tặng bé Gấu cùng người chồng của nữ thiếu úy để động viên tinh thần, mong niềm đau vơi bớt…

    Chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn các bài thơ:

    Mẹ của con đã đi rồi

    Kể từ nay con không còn có mẹ

    Mẹ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ

    Bố đang buồn nuốt nước mắt từng cơn

    Con sẽ lớn yên tâm đi mẹ nhé!

    Mẹ cứ đi, xin mẹ hãy đừng buồn

    Gấu của mẹ sẽ ngoan và mạnh giỏi

    Sẽ kiên cường, hiếu thảo với bố hơn.

    Mai con lớn mãi chăm ngoan, học giỏi.

    Ơn sinh thành con sẽ mãi khắc ghi.

    Mẹ của con, người con yêu quý nhất.

    Mẹ đã dành mạng sống để cho con

    Cảm ơn mẹ cho con niềm hạnh phúc

    Được ra đời, được sống để yêu thương.

    Tác giả: Lương Anh Quang

    Gửi cho anh người chồng em yêu quý

    Em đi rồi hãy gắng gượng nghe anh.

    Con còn bé hãy thương con anh nhé.

    Em đi rồi, con chỉ có anh thôi.

    Lúc nóng lạnh anh một mình chăm sóc.

    Con có buồn anh hãy vuốt ve con.

    Con vấp ngã anh thay em nâng đỡ

    Dẫu có buồn, anh phải cố lên anh.

    Em vẫn biết một mình anh vất vả

    Nghĩa vợ chồng anh hãy giúp thay em.

    Tác giả: Lương Anh Quang

     “Nín đi con”

    “Mẹ đã cố gồng mình

    Chở che con khi hình hài con mới tượng

    Biết tin có con Mẹ mỉm cười sung sướng

    Ba vỗ về con trong bụng Mẹ con ơi!

    Những tháng ngày qua Mẹ vẫn cố mỉm cười

    Dẫu thân xác vẫn từng cơn co giật

    Mẹ chiến đấu vì niềm tin rất thật

    Sẽ có con đi đến cuối cuộc đời.

    Nín đi con!

    Định mệnh Mẹ thế rồi.

    Con phải sống cả phần đời của Mẹ

    Mẹ gửi gắm nơi con -dẫu con còn bé

    Khát khao lòng con được sống an vui.

    Nín đi con!

    Dẫu chẳng ấm vành môi

    Con khát sữa nhưng Mẹ đành chịu vậy

    Chỉ nhìn con trong giấc mơ Mẹ thấy

    Con vẫn yên lành trong lời hát Mẹ ru.

    Nín đi con!

    Dẫu sớm nắng chiều mưa

    Mẹ vẫn cố đi cùng con thêm bước nữa

    Mẹ nằm đây với bao trăn trở

    Con yêu à! Con có nhớ Mẹ không?

    Nhớ Mẹ không khi trời sắp đàng đông?

    Bóng Mẹ khuất giữa mây ngàn gió lộng

    Mẹ chở che con và thắp lên sự sống

    Hãy vượt qua con nhé – dẫu bão giông.

    Nín đi con!

    Bao ngày Mẹ đợi trông

    Bao ngày Mẹ nóng lòng mong mỏi

    Con của Mẹ! Lớn nhanh lên con hỡi

    Cho Mẹ yên lòng, Mẹ nắm chặt tay con.

    Nín đi con!

    Nước mắt Mẹ không còn

    Mẹ chiến đấu để gần con thêm chút nữa

    Ấp iu con qua từng hơi thở

    Mẹ đi rồi con đừng đợi, đừng mong

    Khi lớn lên con sẽ hiểu tấm lòng

    Mẹ gửi gắm từ trái tim sâu thẳm.

    Nín đi con!

    Mẹ yêu con lắm lắm!

    Giấc mơ nồng Mẹ nắm chặt tay con

    Đừng khóc hoài… con… hãy…nín …đi…con!”

    (FB: Phương Thanh, Can Lộc, ngày 27/7/2016).

    Ung thư giai đoạn cuối: Người mẹ cắn răng mổ đẻ ngồi để sinh con
    Ung thư giai đoạn cuối: Người mẹ cắn răng mổ đẻ ngồi để sinh con
    (Xã hội) – (Phunutoday) – Lấy đi nước mắt của nhiều người trong thời gian qua là trường hợp người mẹ ung thư giai đoạn cuối Đậu Thị Huyền Trâm phải mổ đẻ ngồi để sinh con.
    Người mẹ ung thư mổ đẻ ngồi để sinh con đã qua đời ở tuổi 25
    Người mẹ ung thư mổ đẻ ngồi để sinh con đã qua đời ở tuổi 25
    (Xã hội) – (Phunutoday) – Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện K Trung ương, sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm đã mất vào lúc hơn 14h chiều nay ngày 27-7 tại nhà riêng.
    “Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” tiễn biệt sản phụ ung thư
    (Xã hội) – (Phunutoday) – Không chỉ người thân, đồng đội mà nhiều người dân đã rơi lệ trước di ảnh nữ công an từ chối điều trị ung thư để cứu con.

    BÌNH LUẬN

    Vui lòng nhập bình luận của bạn
    Vui lòng nhập tên của bạn ở đây