2017-01-15 06:55:00
[]
{"giau-xac-trong-thung-xop":"gi\u1ea5u x\u00e1c trong th\u00f9ng x\u1ed1p","giet-nguoi":"gi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi","giet-nguoi-man-ro":"gi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi man r\u1ee3","giet-nu-sinh":"gi\u1ebft n\u1eef sinh","giet-nu-sinh-lop-9":"gi\u1ebft n\u1eef sinh l\u1edbp 9","nu-sinh-lop-9-bi-giet":"n\u1eef sinh l\u1edbp 9 b\u1ecb gi\u1ebft","vu-nu-sinh-lop-9-bi-giet":"V\u1ee5 n\u1eef sinh l\u1edbp 9 b\u1ecb gi\u1ebft"}
Array

Điểm tin mới ngày 15/1: Gia đình nữ sinh bị giết giấu xác trong thùng xốp đau đớn nhận thi thể về an táng

Trước hôm xảy án mạng, H. xin phép cha mẹ cho đi học thêm toán nhưng cả đêm không về nhà. Gia đình đã đi tìm kiếm và đăng thông tin lên mạng xã hội mong tìm được con.

Nữ sinh bị giết giấu xác trong thùng xốp: Gia đình đau đớn nhận thi thể về an táng

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 9 bị sát hại tại chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TP.HCM), ngày 14/1, Công an quận Gò Vấp tiếp tục tiến hành lấy lời khai của nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Gò Vấp) để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản và bỏ nạn nhân vào thùng xốp với ý định phi tang.

giet-nu-sinh-lop-9-bo-vao-thung-xop-8-2157

Gia đình đau đớn nhận thi thể nữ sinh về an táng.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận gây án một mình, không có ai giúp sức. Việc Bình sát hại nữ sinh cùng lớp Nguyễn Thị Thu H. chỉ với mục đích cướp tài sản.

Ngay trong ngày, nghi can Bình được tổ công tác đưa đến hiện trường vụ án để làm rõ một số tình tiết.

Được biết, trước đó, chiều ngày 12/1, H. nói chới cha mẹ là đi học thêm môn toán nhưng đến đêm không thấy H. về nhà, gia đình tìm nhiều nơi không thây nên đã đăng tin lên nhiều trang trên mạng xã hội thông báo sự việc, mong muốn mọi người giúp đỡ để con gái sớm về nhà với cha mẹ.


Sau khi biết tin con gái bị sát hại, sáng 14/1, gia đình nạn nhân đã đau đớn nhận thi thể em H. về nhà làm thủ tục mai táng.

Nữ sinh H. được mọi người xung quanh đánh giá ngoan hiền, được nhiều người quý mến.

Thuê xã hội đen “dạy” chồng vì nghi ngoại tình

Một phụ nữ Pakistan thuê xã hội đen “dằn mặt” người chồng vì tình nghi anh ta có mối quan hệ ngoài luồng.

Theo hãng tin Press Trust of India hôm 14-1, cô Lubna Qamar Raja thông qua sự giúp đỡ của một người bạn đã thuê xã hội đen đánh chồng mình với giá 500.000 rupee (hơn 7.300 USD).

1-1484401127462

Một phụ nữ Pakistan thuê xã hội đen “dằn mặt” người chồng vì tình nghi anh ta có mối quan hệ ngoài luồng. Ảnh minh họa: NDTV 

Đêm 15-10-2016, những kẻ được Lubna thuê xông vào nhà cặp đôi, đè anh Raja Qamar Iqbal xuống đất rồi đánh túi bụi.

Cảnh sát địa phương nhận được đơn khiếu nại của nạn nhân, ban đầu điều tra theo hướng đó là một vụ cướp. Tuy nhiên, sau đó, họ chuyển sang giả thuyết anh Iqbal bị chơi khăm.

Trong quá trình thu thập manh mối, cảnh sát phát hiện cô Lubna liên lạc với một người đàn ông tên Arab Gul vào lúc xảy ra sự việc. Tiến hành thẩm vấn người phụ nữ, Lubna nói với cảnh sát rằng cô và chồng hay xảy ra cãi vã.

Đồng thời, cô cũng tin rằng chồng mình đang “lăng nhăng” ở ngoài bởi anh ta thường về muộn vào buổi tối. Vì vậy, người phụ nữ thuê xã hội đen “dạy chồng một bài học bởi nói nhiều lần mà anh chồng không nghe”.

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Lubna và lên kế hoạch truy tìm những tên xã hội đen tham gia vụ hành hung anh Iqbal. Các điều tra viên tương kế tựu kế, sử dụng điện thoại di động của Lubna để gọi cho bọn chúng.

Tiếp đến, họ thuê nhóm tội phạm đánh một người khác với số tiền 50.000 rupee (hơn 730 USD). Hôm 12-1, khi các nghi phạm đến nhà nạn nhân (không có thật), chúng bị cảnh sát tóm gọn.

Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

Nhiều người dân một phen hốt hoảng khi thấy một thi thể người đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước sông Sài Gòn.

Theo đó, tối 14/1, người dân lưu thông qua cầu Bình Lợi đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM thì thấy thi thể người đang trôi trên mặt nước nên vội hô hoán.

Lúc này, một người dân chài ở gần đó đã chạy ghe ra kéo thi thể vào bờ neo lại đồng thời gọi điện thoại báo cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 35 tuổi, mặc áo sơ mi, quần dài jean, khuôn mặt biến dạng, cơ thể đang trong quá trình phân hủy. Do không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân nên cơ quan công an chưa xác định được danh tính.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong và xác định danh tính.

Mang hơn 7 tạ tiền xu đi nộp thuế ở Mỹ

Một người đàn ông ở Mỹ thất vọng về quan chức địa phương đến mức quyết định nộp thuế bằng 725 kg tiền xu.

Nick Stafford, bang Virginia, mang 5 xe cút kít chở tiền xu đến Cục quản lý xe cơ giới (DMV) địa phương hôm 11/1, theo Bristol Herald Courier. Stafford đăng video lên Facebook cá nhân, cho thấy nhân viên DMV phải đếm gần 300.000 đồng xu, khoảng 2.987 USD, số tiền thuế anh phải đóng cho hai ôtô mới.

“Ban đầu, DMV đếm xu bằng máy nhưng máy bị kẹt, họ phải chuyển sang đếm bằng tay”, Stafford nói.

Stafford quyết định tạo “phiền toái lớn” cho nhân viên DMV vì anh bị các công chức tại đây gây khó dễ. Anh thu thập các cọc tiền xu cần thiết rồi thuê 11 người giúp tháo giấy bọc đêm 10/1. “Nếu họ gây khó dễ cho tôi, tôi cũng sẽ làm tương tự”, anh cho biết.

Stafford khó chịu với DMV từ tháng 9/2016, khi anh muốn có số điện thoại văn phòng DMW địa phương. Anh thậm chí còn nộp một đề nghị theo Đạo luật Tự do Thông tin. Stafford muốn biết cần liệt kê ngôi nhà nào trong số 4 ngôi nhà của anh ở hai hạt khi đăng ký xe mới cho con trai. Anh cảm thấy thất vọng khi đề nghị được chuyển từ văn phòng DMV này tới văn phòng khác và phải làm việc với những công chức khó chịu.

Giết mẹ đẻ vì không cho tiền chơi game

Tối 14/1, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã bắt giữ một nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng vào 3 ngày trước đó trên địa bàn huyện Văn Quan.

ls-1484401490335-crop-1484401503608

 Hiện trường vụ án 

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/1/2017, nghi phạm K (15 tuổi, trú tại xã Tràng Phái, Văn Quan, Lạng Sơn) sau khi đi chơi về đã xin mẹ đẻ tiền với mục đích mua thẻ điện thoại và chơi game.

Tuy nhiên, do gia đình khó khăn, nên mẹ K. không cho. Bực tức vì không xin được tiền từ mẹ, K đã lạnh lùng dùng khăn siết cổ mẹ đẻ tới chết. Gây án xong, đối tượng này dùng bao tải trùm lên đầu mẹ rồi giấu xác trong nhà.

Sáng 14/1, người dân địa phương sau khi nghi vấn đã phá cửa nhà vào kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Tại cơ quan Công an, nghi phạm bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng qua đời nhiều năm trước, K là người nghiện game online.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...