2017-04-21 10:25:00
[]
{"adn-cua-nhat-linh-duoc-tim-thay-tren-xe-hoi-cua-nghi-pham":"ADN c\u1ee7a Nh\u1eadt Linh \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecm th\u1ea5y tr\u00ean xe h\u01a1i c\u1ee7a nghi ph\u1ea1m","be-nhat-linh":"b\u00e9 Nh\u1eadt Linh","nghi-pham-sat-hai-be-nhat-linh-bi-bat":"nghi ph\u1ea1m s\u00e1t h\u1ea1i b\u00e9 Nh\u1eadt Linh b\u1ecb b\u1eaft","nhat-linh":"nh\u1eadt linh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE3LzA0LzIxL25vbmctYWRuLWN1YS1uaGF0LWxpbmgtZHVvYy10aW0tdGhheS10cmVuLXhlLWhvaS1jdWEtbmdoaS1waGFtLTEwMjczMC0xNjQxNDJub25nLWFkbi1jdWEtbmhhdC1saW5oLWR1b2MtdGltLXRoYXktdHJlbi14ZS1ob2ktY3VhLW5naGktcGhhbS5qcGc=.webp
Array

NÓNG: ADN của Nhật Linh được tìm thấy trên xe hơi của nghi phạm

Cảnh sát Nhật Bản xác định mẫu ADN được tìm thấy ở các vật chứng trên xe hơi của nghi phạm trùng với mẫu ADN của bé Lê Thị Nhật Linh.

Sankei hôm qua dẫn tin từ các nhà điều tra cho hay họ đã tịch thu và kiểm tra một số vật chứng sót lại trên chiếc xe hơi của nghi phạm Yasumasa Shibuya. Kết quả khám nghiệm cho thấy mẫu ADN trên các đồ vật này trùng với mẫu ADN của bé gái người Việt đã bị sát hại.

Shibuya thường sử dụng chiếc xe màu bạc này để đi lại hàng ngày. Ngoài ra, ông ta còn có một chiếc xe cắm trại màu trắng.

be-nhat-linh_19112991

 

Theo phân tích hình ảnh từ các camera an ninh, vào sáng ngày 24/3, khi bé Linh mất tích, chiếc xe hơi đã rời khỏi căn hộ của Shibuya rồi xuất hiện gần nhà của nạn nhân và quanh bãi đỗ chiếc xe cắm trại.

Chiều hôm đó, phương tiện này cũng được nhìn thấy trên con đường hướng về thành phố Abiko, gần nơi thi thể của Linh được phát hiện hai ngày sau đó. Chiếc xe còn đi lại nhiều lần gần bờ sông tại thành phố Ibaraki, nơi tìm thấy áo quần và cặp sách của bé gái.

Theo camera an ninh, Shibuya trở về nhà vào lúc nửa đêm.


nghi

 Chiếc xe cắm trại của nghi phạm Shibuya.

Cảnh sát tin rằng Shibuya đã chở Linh đến chiếc xe cắm trại sau khi bắt cóc cô bé, rồi dùng chiếc xe hơi để phi tang thi thể và đồ dùng của em. Các nhà điều tra nhận định dù nghi phạm chủ đích bỏ lại thi thể Linh bên bờ kênh Abiko, ông ta dường như không cố gắng che giấu hành vi của mình vì không che chắn gì cho nạn nhân.

1-9384-1492593278

 Nghi phạm Shibuya hôm bị bắt.

Trước đó, ADN của Shibuya đã được xác định trùng với mẫu ADN được tìm thấy trên các đồ vật và thi thể của Linh ở hiện trường. Tuy nhiên, người đàn ông 46 tuổi vẫn khai với cảnh sát rằng sáng ngày bé gái mất tích, ông ta chỉ đưa con đi học rồi về nhà nghỉ ngơi vì không khỏe và không hề tới hiện trường.

Trong một diễn biến mới có liên quan, chiều 20/4, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về diễn biến quá trình điều tra vụ sát hại cháu bé Nhật Linh tại Nhật Bản.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng của Nhật Bản tích cực điều tra, làm rõ những hành vi liên quan đến nghi phạm sát hại cháu bé Nhật Linh.”

Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản và theo dõi sát sao vụ việc nhằm sớm đưa được kẻ thủ ác ra xét xử.

Trước đó, anh Hào, bố bé Linh gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền. Anh cho biết đã nói với con gái về việc nghi phạm bị bắt và anh mong con mình yên nghỉ.

Về việc nghi phạm Shibuya Yasumasa vẫn giữ im lặng, anh Hào cho biết thêm rằng anh rất lo lắng, vì như vậy sự thật sẽ không được làm rõ. Anh nói muốn nghi phạm kể lại chuyện đã xảy ra.

Đồng thời, mẹ của bé Linh là chị Nguyên cho biết, chị đã từng gặp nghi can ở Chiba, nhìn hắn ta cũng bình thường như bao phụ huynh khác.

“Tôi từng nhìn thấy Shibuya nhưng chưa từng nói chuyện với ông ta”, chị cho biết. Sau khi đưa thi thể Linh về Việt Nam, bố mẹ cô bé đã quay lại Nhật hôm 16/4 để hợp tác với cơ quan điều tra.

Chị Nguyên cho biết thêm: “Việc con gái qua đời quá đột ngột với chúng tôi. Bây giờ, mọi thứ đã xong xuôi nhưng tôi vẫn không tin con gái mình đã mất, không nghĩ cháu bị sát hại, nó như một chuyện khó tin và như một giấc mơ”.

Từ hôm đưa thi thể bé Linh về, chị khóc suốt và cứ như người mất hồn, ngất lịm trước linh cữu của bé. Khi lễ an táng con gái hoàn tất chị gắng gượng ngồi dậy và chia sẻ về sự việc vừa qua.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...