2016-10-31 21:25:00
[]
{"giet-nguoi":"gi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi","tham-an":"th\u1ea3m \u00e1n","tham-sat":"th\u1ea3m s\u00e1t","vo-di-sh-bi-chem-chet":"v\u1ee3 \u0111i SH b\u1ecb ch\u00e9m ch\u1ebft"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzEwLzMxL3Rpbi1waHUtbnUtMzEtMTAtY2hvbmctZ2FvLWtob2MtYmVuLXRoaS10aGUtdm8tZGktc2gtYmktY2hlbS1jaGV0LWtoaS1kYW5nLWNoby1jb24tMTUzMDM2LTExMjEzMnRpbi1waHUtbnUtMzEtMTAtY2hvbmctZ2FvLWtob2MtYmVuLXRoaS10aGUtdm8tZGktc2gtYmktY2hlbS1jaGV0LWtoaS1kYW5nLWNoby1jb24uanBn.webp
Array

Tin phụ nữ 31/10: Chồng gào khóc bên thi thể vợ đi SH bị chém chết khi đang chở con

Ngồi bên linh cữu vợ, anh Vang đau đớn gào khóc trước sự mất mát quá lớn của gia đình.

Chồng gào khóc bên thi thể vợ đi SH bị chém

Tại nhà chị Nguyễn Thị Chinh (thôn Cầu Rồng, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – nạn nhân đi SH bị chém trên đường – người thân và bạn bè tập trung rất đông.

Ngồi bên linh cữu vợ, anh Vang đau đớn gào khóc trước sự mất mát quá lớn của gia đình. Phải một hồi sau anh mới có thể tiếp chuyện được.

20161031103039-4

 Đoạn đường nơi chị Chinh gặp nạn.

Vừa nói vừa khóc, anh Vang cho biết, sáng hôm đó anh lái ô tô đến xưởng cách nhà hơn 30km để bảo dưỡng, do thiếu tiền thanh toán nên anh đã điện cho vợ mang đến.

Gần 1 tiếng sau, vợ anh cùng con trai mang tiền đến cho chồng rồi đến nhà người thân ở huyện Thái Thụy, cách xưởng sửa xe khoảng 10km để ăn giỗ.


“Do trời lạnh và mưa nên sau khi cầm tiền tôi nói với vợ đưa con đi sớm, thế mà lại xảy ra sự việc đau lòng quá”, anh Vang nói trong nước mắt.

Khi hai mẹ con đi được khoảng 30 phút thì có một số điện thoại lạ gọi vào máy của anh.

“Người này thông báo vợ tôi gặp nạn trên quốc lộ 39, đoạn qua xã Đông Tân. Tôi hỏi vợ có bị nặng không nhưng người kia không nói gì, chỉ bảo tôi cứ bình tĩnh mà đến hiện trường thật nhanh”, anh nghẹn giọng.

Khi đến nơi anh thấy con mình đang khóc cạnh mẹ. Anh vội vàng đến bên vợ, nhưng chị đã tử vong.

Chiếc xe máy SH đổ nghiêng ven quốc lộ, cách đó gần 100m. Giữa hàng chục cảnh sát và người đi đường chứng kiến sự việc, anh gào khóc bên người vợ vừa qua đời.

Theo người thân nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình kiểm tra không phát hiện chị Chinh bị mất tài sản (khác với thông tin ban đầu). Trong cốp xe, hơn 1 triệu đồng và giấy tờ vẫn còn nguyên.

Một người thân chị Chinh có mặt tại hiện trường sau tai nạn cho biết: “Tôi chỉ kịp thấy cháu Chinh bị thương nặng ở tay, vùng cổ có vết rách dài như bị chém. Chiếc xe máy xây xước nhẹ đằng trước, ngoài ra không hỏng vỡ gì khác”.

Người dân thôn Cầu Rồng cho hay vợ chồng chị Chinh sống rất hòa thuận với hàng xóm. Anh Vang có ô tô du lịch để chở khách thuê theo hợp đồng, chị Chinh làm nghề may ở khu công nghiệp gần nhà. Hàng ngày, con anh chị được ông nội trông nom.

Hiện tại, cháu T. (con chị Chinh) vẫn đang rất hoảng loạn và sợ hãi.

Người trúng xổ số 92 tỷ đồng tặng anh bán vé số 50 triệu

Trao đổi với phóng viên Zing.vn sáng 31/10, anh Phạm Bạch Vĩnh An (46 tuổi, ngụ Trà Cú, Trà Vinh), cho biết người trúng xổ số Vietlott 92 tỷ đồng là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ở TP Trà Vinh) đã gọi điện cho người bán vé số dạo này. Sau đó, hai người gặp nhau và chị Đào đã tặng anh An 50 triệu đồng.

“Đào nói khi nào ổn định mọi thứ thì sẽ cho thêm nhưng không biết bao lâu. Tôi đã ra TP Trà Vinh bán vé số và thuê phòng ở nhà trọ cũ. Hàng ngày tôi đến quán Thảo của chị ruột Đào bán vé số và có gặp Đào ở đây. Đào vẫn chưa mở lại quầy thịt heo trong chợ Sâm Bua”, người bán vé số dạo nói.

chi_Dao

 Chị Đào trúng độc đắc trên 92 tỷ đồng và anh Vĩnh An – người mang may mắn đến cho nữ tiểu thương 32 tuổi. Ảnh: Sa Oanh – Việt Tường.

Hiện, nhà của người trúng độc đắc 92 tỷ đồng ở khóm 7, phường 8 (TP Trà Vinh) vẫn đóng cửa. Hàng xóm cho biết vợ chồng ông Nguyễn Quốc Thái (cha chị Đào) đã đi du lịch Đà Lạt.

Tuần trước, gia đình chị Đào cũng đã tặng trên 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng (200.000 đồng và 25 kg gạo) cho người nghèo ở xã Lương Hòa (huyện Châu Thành) và phường 8, TP Trà Vinh. Hay tin người trúng số tặng quà, nhiều người đến UBND xã Lương Hòa xin tiền và gạo thì được người thân chị Đào cho 100.000 đồng/người.

Ngày 16/10, chị Đào bán thịt heo xong thì ra quán Thảo cách nhà khoảng 1 km để phụ giúp chị ruột bán cơm và nem nướng. Gần 16h cùng ngày, anh Vĩnh An đến mời chị Đào mua vé số điện toán do Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát hành.

Do quen biết nên chị Đào mua giúp ông Vĩnh An 3 vé. Một trong số vé này có chuỗi 12 số trùng với giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) có tổng giá trị trên 92 tỷ đồng.

Sau một đêm mất ngủ vì vui mừng, sáng hôm sau, chị Đào đưa tờ vé số cho cha mang lên TP.HCM làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, ông Thái nhận được trên 83 tỷ đồng và Vietlott chi trả một lần bằng cách chuyển khoản.

Thông tin bất ngờ vụ người chồng ngoại quốc cầm dao khống chế vợ và 2 con ở TP.HCM

Phát ngôn viên công an TP. HCM thông tin, người đàn ông ngoại quốc không có hành động uy hiếp bằng dao đối với vợ con như nhiều người lầm tưởng. Lực lượng chức năng túc trực bên ngoài đề phòng tình huống xấu xảy ra tại căn hộ.

1477897627-anh3

 Vị trí căn hộ tầng 8 chung cư Him Lam nơi ông Ken giữ hai con bên trong từ tối qua.

Trả lời báo chí về vụ việc người đàn ông ngoại quốc cầm dao khống chế vợ con trong chung cư Him Lam (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng tham mưu, công an TP. HCM thông tin đây chỉ là vụ việc bình thường, không như thông tin nhiều người bàn tán.

“Thông tin mà chúng tôi nắm được, người đàn ông ngoại quốc không có hành động uy hiếp, cầm dao đe dọa vợ và 2 con mình”, Đại tá Quang nói.

Thông tin PV nắm được, người đàn ông ngoại quốc này tên Ken, là giáo viên dạy tiếng Anh.

Ông Ken và vợ là người Việt Nam thuê căn hộ ở tầng 8 chung cư Him Lam ở hơn 1 tháng nay. Khoảng 18h chiều tối 30/10, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cự cãi nên ông Ken đã chốt cửa giữ 2 con bên trong, đuổi vợ ra bên ngoài.

Người vợ sau đó dùng điện thoại gọi điện báo công an huyện Bình Chánh vì sợ con nhỏ gặp nguy hiểm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khuyên giải ông Ken nhưng đến 11h trưa nay chưa có kết quả.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận căn hộ, ông Ken bảo không gây hại cho con, khi nào luật sư của ông đến thì sẽ mở cửa làm việc.

Các con ông Ken được cho ăn uống đầy đủ, bạn bè hai vợ chồng cũng đã đến khuyên nhủ nhưng ông Ken không đồng ý ra bên ngoài mà đợi luật sư.

Nhận định đây chỉ là mâu thuẫn vợ chồng bình thường, không nguy hiểm nên lực lượng chức năng túc trực bên ngoài đề phòng tình huống xấu xảy ra mà không cần phải tổ chức cưỡng chế, giải thoát 2 bé.

Kinh hoàng: “Sau khi chơi bóng cười, cô ấy bắt đầu có giọng nói khàn và ria mép mọc dài”

TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Trưởng khoa Lâm sàng – Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết: Một thanh niên thường xuyên bị viêm họng và mất giọng nói “nam tính” của mình sau một thời gian sử dụng bóng cười. Và bạn gái của anh, sau những lần chơi bóng cười đã bắt đầu có giọng nói khàn và ria mép mọc dài tới mức cô ấy phải cạo râu hàng tuần.

Cười thả phanh chỉ với 25.000 đồng

Bóng cười hay còn gọi là funky ball, thực chất là quả bóng bay được bơm khí Nitrous oxide (N2O). Chất khí nitrous oxide khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười.

Chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng hít khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên, cứ làm như vậy 4 – 5 lần. Khí cười N2O theo khí quản vào trong phổi, dần dần thấm vào máu rồi đi lên não, tác động đến hệ thần kinh. Các phản ứng của bộ não sẽ khiến cho người hít khí bật cười thích thú, tạo cảm giác lâng lâng, sảng khoái.

Ở một số nước Châu Âu, đây là chất kích thích được bán hợp pháp tại các bar, hộp đêm. Nhưng bên cạnh việc được hợp pháp hóa, các bác sĩ tại đây vẫn khuyến cáo giới trẻ không nên sử dụng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh người sử dụng, hệ tim mạch mà nặng hơn là không kiểm soát được bản thân, trầm cảm dẫn đến thiệt mạng.

Bóng cười du nhập vào Việt Nam từ năm 2010, nhưng nó chỉ thực sự trở thành cơn sốt của giới trẻ trong một vài năm gần đây. Đặc biệt, số tiền phải bỏ ra để mua 1 quả “bóng cười” không cao, chỉ từ 20.000 đồng – 50.000 đồng/quả. Chính vì giá cả phải chăng nên rất nhiều bạn trẻ dù không phải là dân chơi cũng có thể mua và sử dụng trong khoảng thời gian dài.

Tại các quán bar trên Hà Nội, không khó để tìm thấy hình ảnh những nam thanh nữ tú hít hà những quả bóng nhiều màu, ôm nhau cười ngặt nghẽo, cùng lắc lư theo điệu nhạc.

22h, tại một quán bar trên phố Trần Nhật Duật (Hà Nội), tiếng nhạc sập sình, các nam thanh nữ tú lắc lư theo điệu nhạc. Càng về khuya, lượng người vào quán càng đông. Xen lẫn tiếng nhạc là những tiếng hò hét, những tiếng cười không ngừng nghỉ từ nhiều hướng khác nhau.

Nhìn về hướng quầy bar, một nhân viên phục vụ nam đang bơm những quả bong bóng đủ màu rồi đưa cho khách. Hầu hết, mọi người trong quán bar trên tay đều cầm ít nhất 1 quả bóng, có người còn gọi nhiều lần. Các nam thanh nữ tú hít quả bóng đủ màu sắc rồi ôm nhau vừa lắc theo điệu nhạc vừa cười một cách điên cuồng.

Khách gọi và sử dụng bong bóng sẽ phải gửi tiền luôn sau khi nhận bóng. Một quả bóng tại đây được bán với giá 50.000 đồng/quả. Với số tiền bỏ ra vừa phải để có được một quả “bóng cười” nên các bạn trẻ thoải mái sử dụng để phục vụ nhu cầu bản thân. Khách hàng muốn sử dụng bao nhiêu đều được đáp ứng bấy nhiêu.

Theo Anh Tuấn (một khách hàng có mặt tại quầy bar và cũng là một tay chơi thường xuyên sử dụng bóng cười) cho biết: “Đây là bóng cười. Giờ vào bar mà không biết đến những loại này thì quê lắm. Nhạc vui thế này phải thêm một quả bóng cười thì mới thêm vui. Hít 1 quả bóng thôi thì bao nhiêu buồn phiền cũng tan biến hết, các cuộc vui cùng bạn bè cũng trở nên hưng phấn hơn”.

Tuấn cũng cho biết thêm: “Khi sử dụng bóng cười đầu tiên sẽ có cảm giác lâng lâng, sảng khoái và sau đó sẽ là những trận cười bất tận. Không hiểu sao sử dụng bóng cười bọn em lại thấy thông tường và có hứng với chuyện thiên hạ hơn. Lũ bạn em bình thường chẳng bao giờ thấy bàn đến chuyện chính trị nhưng sau khi sử dụng bóng cười thì chúng nó chém gió từ chuyện bầu cử Mỹ, chiến tranh Syria một cách rất rôm rả”.

Không chỉ có mặt trong các quán bar mà ngay cả những quán nước vỉa hè trên phố cổ Hà Nội cũng bày bán mặt hàng này. Chỉ cần 1 chiếc bàn với vài ba chiếc ghế, các bạn trẻ vô tư hít những trái bóng đủ màu sắc trên hè phố.

Do bán ở vỉa hè nên giá của những quả bóng cười cũng mềm hơn. Chỉ với 25.000 đồng – 35.000 đồng, các bạn trẻ có thể cười thả ga với thú chơi mới này. Nếu có nhu cầu sử dụng “bóng cười”, chỉ cần nói với nhân viên của quán thì ít phút sau sẽ có “hàng” ngay lập tức.

Bất ngờ hơn khi bóng cười còn được bán dạo ngay tại các tuyến phố cổ. Một số thanh niên đi xe máy treo biển “bóng cười giá 25k/quả”, giao bán hàng dọc các tuyến phố. Và không ít bạn trẻ vì tò mò nên cũng thử.

Mai Anh (một khách hàng của dịch vụ bóng cười dạo) cho hay: “thấy người ta bán trên phố đi bộ, mà trông nó cũng hay hay nên mình cũng thử. Sau 1 trận cười xong thấy người vẫn bình thường nên chắc không sao”.

Mua bán công khai

Việc mua bán, kinh doanh bóng cười cũng khá công khai và để mua loại bóng này là điều không hề khó. Theo một số dân buôn, “bóng cười” du nhập vào Việt Nam bằng con đường du lịch của Tây balô vào khoảng năm 2010. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn có mặt ở nước ta, nhiều đại lý kinh doanh “bóng cười” trong nước “mọc lên như nấm sau mưa”.

Chỉ cần gõ cụm từ “bán bóng cười” trên công cụ tìm kiếm google, bạn sẽ tìm thấy hàng loạt các địa chỉ, cửa hàng kinh doanh bóng cười với những lời rao kích thích sự tò mò “Dân chơi thứ thiệt mới chơi loại này”; “Cafe bóng cười cực chất giá lại mềm”; “Hãy để lại những khoảnh khắc đẹp và vui vẻ bên bạn bè cùng funkyball”…

Trên một trang web bán bóng cười, người bán đưa ra những lời quảng cáo hết sức bóng bẩy về bóng cười: “Bạn đang muốn vui tới bến cùng nhóm bạn, bạn đang cần cho cô nàng đang cưa cười thả ga hay bạn đang thất tình muốn giải sầu. Hãy để bóng cười Funky giúp bạn thực hiện những điều đó.

Với một liều lượng vừa đủ được nạp vào cơ thể, khí N2O gây hưng phấn, sảng khoái, gây cười, tạo không khí vui vẻ, dễ gắn kết mọi người trong các bữa tiệc, hoặc giảm stress khi vui chơi tại bar, club, karaoke…”

Để khách hàng tin tưởng sử dụng, người bán hàng còn khẳng định chắc nịch: “Đặc biệt bóng cười không gây nghiện, an toàn với sức khỏe. Do vậy khí cười N2O là chất kích thích được bán hợp pháp tại các hộp đêm tại một số nước châu Âu”.

Trên trang web này còn cẩn thận đăng cả clip về cách hướng dẫn sử dụng bóng cười. Theo đó, người dùng sẽ lắp những bình khí cười vào một thiết bị bơm chuyên dụng, sau đó bơm khí vào trái bóng cười. Người chơi chỉ cần ngậm vào đầu quả bóng, hít vào và thổi ra khoảng 4-5 lần. Và sau đó là sự xuất hiện của những trận cười thả ga.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua bóng cười với số lượng lớn PV được Vũ – chủ một cửa hàng bán bóng cười tại Hà Nội mời chào: “Khí nén dạng chai mini bên em bán giá rẻ nhất Hà Nội, chỉ 25.000 đồng. Có loại bình khí ga bóng cười 5kg thổi được từ 250 – 350 quả thì có giá hơn 2 triệu. Loại bình lớn hơn nữa 20kg, thổi được 1000 – 1200 quả thì có giá hơn 6 triệu”.

Thấy tôi tỏ vẻ băn khoăn về giá, anh ta trấn an: “Mình bao giá ở Hà Nội, bọn mình chốt giá rẻ nhất rồi. Hơn nữa nếu mua nhiều thì sẽ có ưu đãi giảm giá. Bạn chắc chắn mua thì mình sẽ báo giá cho”. Vũ còn cho biết thêm “giá bây giờ còn rẻ hơn hồi mới có nhiều rồi. Trước kia mình bán toàn hơn triệu cho 1 kg khí”.

Khi PV thắc mắc về nguồn gốc, xuất xứ của bóng cười, Vũ nhanh nhẹn trả lời: “Hàng được nhập từ Ý và Mỹ, ống màu xanh của Ý, ống màu trắng của Mỹ, không gây hại đến sức khỏe, bên nước ngoài người ta được sử dụng công khai”.

Tuy nhiên, theo lời của dân “nghiền bóng cười”, thì loại khí cười nhập khẩu có rất ít và giá thường cao hơn. Loại khí này được nhập dưới dạng nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm, đồ uống (khí tinh khiết hoặc hỗn hợp), có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Còn loại khí cười được bày bán tại quán bar, cà phê chủ yếu là hàng sản xuất tại Việt Nam.

Nụ cười ảo, hiểm họa thật

Những người kinh doanh bóng cười vẫn luôn khẳng định thú vui này không ảnh hưởng đến sức khỏe và họ chứng minh bằng việc tự mình sử dụng trong các cuộc vui với bạn bè. Còn người chơi thì thấy pháp luật không cấm, nước ngoài vẫn sử dụng nên cũng vô tư sử dụng mà không để ý đến những tác hại.

TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Trưởng khoa Lâm sàng – Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết: Trong bóng cười có nitơ oxit. Đó là một hợp chất vô cơ không màu, vị ngọt nhẹ. Khí N2O khi hít vào sẽ thẩm thấu qua niêm mạc, các tuyến nang ở trong phổi rồi đi vào máu lên não và kích thích vào trung tâm thần kinh gây cười. Cũng vì thế mà dù không có lý do gì cả nhưng cứ hít phải khí này thì người ta cười. Hiện nay khí cười thường được sử dụng trong nha khoa như một chất gây tê, giảm đau.

Nếu sử dụng khí N2O với nồng độ thấp sẽ tạo ra sự phấn khích cho con người. Tuy nhiên, sử dụng khí cười với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, nhất là hệ thần kinh. Nếu hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển hóa cơ thể, mệt mỏi, uể oải thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê pha ma túy. Sử dụng nhiều dễ dẫn tới trầm cảm, thậm chí có thể sẽ gây nghiện.

“Còn việc hít khí oxit nitơ trực tiếp từ một hộp gây giảm lưu lượng oxy tới não, hoặc một bộ phận của cơ thể. Nếu oxy không được cung cấp đầy đủ liên tục trong một vài phút có thể dẫn đến tổn thương não hoặc thậm chí tử vong. Chơi bóng cười có thể gây tử vong cho người đang có bệnh hen suyễn hoặc bệnh về đường hô hấp khác, vì khí từ bóng cười có thể làm người sử dụng bị ngạt thở”, TS Thu phân tích.

Đồng thời, bóng cười cũng nguy hiểm khi dùng đồng thời với chất gây nghiện khác như thuốc lắc. Sự kết hợp có thể gây lú lẫn, đau đầu và có thể tử vọng nếu hiệu ứng như vậy kéo dài trong 2-3 phút. Thậm chí, khi sử dụng lâu dài, bóng cười có thể gây ra mất trí nhớ.

“Một người sử dụng bóng cười đã cho biết anh thường xuyên bị viêm họng và mất giọng nói “nam tính” của mình sau một thời gian sử dụng bóng cười. Bây giờ giọng anh nghe giống như một cô gái và bạn gái của anh, sau những lần chơi bóng cười (hít nitrous oxide) đã bắt đầu có giọng nói khàn và ria mép mọc dài tới mức cô ấy phải cạo râu hàng tuần”, TS Thu kể.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết tác động của nitơ oxit trên hormone vẫn chưa được xác minh rõ ràng. “Có khả năng bóng cười được pha chế N2O với nhiều loại khí khác để tăng cường cảm giác hưng phấn và dẫn đến sự thay đổi về nội tiết”, BS Thu cảnh báo.

Đang ngủ trong khách sạn, 2 chị em gái “rụng tim” phát hiện đàn ông lạ nằm ngay cạnh

Bất chợt tỉnh giấc trong đêm khi đang ngủ trong khách sạn, hai chị em gái giật bắn mình vì bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạ hoắc, nằm… ngay bên cạnh từ khi nào.

Sự việc này xảy ra với hai chị em cô gái họ Khâu vào sáng sớm hôm 4/10 vừa qua. Từ camera giám sát có thể nhận thấy rất rõ một người đàn ông đứng dựa lưng bên ngoài phòng 305 một lát, sau đó cứ thế mở cửa rồi tiến vào bên trong.

Tuy nhiên lúc đó, hai cô gái trong phòng đang say ngủ nên không hề hay biết. Chỉ đến khi mơ màng mở mắt, họ mới giật bắn mình khi thấy người đàn ông không hề quen biết… nằm ngay cạnh.

Cô gái họ Khâu cho biết, mình là người Thẩm Quyến. Nhân dịp quốc khánh Trung Quốc, cô cùng bạn trai, em gái và một cô bạn gái nữa đến Quảng Châu chơi. Qua phần mềm cài sẵn trên điện thoại, Khâu tìm và đặt phòng khách sạn liên tục 5 đêm.

Truy hỏi đối phương, không ngờ nhận được câu trả lời thế này…

Sau khi phát hiện người lạ tự ý vào phòng và nằm cạnh mình, cô gái trẻ đã vội gọi bạn trai sang phòng và khống chế đối phương. Không ngờ, cả nhóm đã bị người đàn ông lạ kia đe dọa: Tao cho chúng mày 3 phút, nếu không đi ra hết, tất cả chúng mày cứ liệu hồn mạng sống!

Vì đang đi du lịch, lại nghe những lời lẽ sặc mùi bạo lực nên Khâu và các bạn đành bỏ đi, sau đó báo cảnh sát.

Rất may đối tượng này đã bị cảnh sát khống chế và đưa đi ngay sau đó. Nhóm bạn trẻ tìm nhân viên khách sạn để phản ánh. Tuy nhiên, phía khách sạn cho rằng có thể người đàn ông kia là khách thuê phòng khác và bị… nhầm phòng.

Sau khi bị rốt ráo yêu cầu, khách sạn mới kiểm tra thông tin khách hàng nhưng trên thực tế, họ đã không tìm ra thông tin đặt phòng của người đàn ông lạ kia.

Thang máy ở đó phải có thẻ mới có thể sử dụng, thế nhưng đối tượng kia lại có thể tự ý ra vào như chống không người, cứ thế đi thẳng lên tầng 3.

Chị em cô Khâu cho rằng, sự việc này mọi trách nhiệm thuộc về khách sạn.

Nhận được tin báo, phóng viên tờ Dương Tử buổi tối đã tìm đến khách sạn nói trên. Khi đi thang máy, phóng viên phát hiện trong thang đã cài sẵn một chiếc thẻ và họ không cần dùng thẻ của mình vẫn có thể di chuyển bình thường.

Nhân viên khách sạn giải thích rằng vì buổi sáng họ phải thường xuyên lên xuống để chuyển chăn, ga nên làm thế cho tiện. Còn về việc người lạ xuất hiện trong phòng 305, đại diện khách sạn cho rằng, lỗi một phần ở khách không chốt cửa.

Về phía đối tượng đột nhập phòng khách sạn, cảnh sát địa phương cho biết sau khi đưa về đồn, người đàn ông kia khai nhận vì buổi tối uống khá nhiều nên say sỉn, không ý thức được mọi việc một cách rõ ràng.

Sau khi vào khách sạn, đứng ở ngoài phòng 305 một hồi, thấy cửa không khóa nên mới vào trong. Đối tượng này đã được thả ra sau khi cảnh sát tiến hành hòa giải cho cả hai bên.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...