2016-11-17 17:22:00
{"khoe-dep":"Kho\u1ebb \u0111\u1eb9p"}
{"hoc-sinh":"h\u1ecdc sinh","ngay-nha-giao-viet-nam":"ng\u00e0y nh\u00e0 gi\u00e1o Vi\u1ec7t Nam","phu-huynh":"ph\u1ee5 huynh","qua-20-11":"qu\u00e0 20\/11","thay-co-giao":"th\u1ea7y c\u00f4 gi\u00e1o","thi-truong-ngay-nha-giao":"th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ng\u00e0y nh\u00e0 gi\u00e1o"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvaHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzExLzE3L3RhbmctdGhheS1jby1uZ2F5LTIwLTExLXF1YS1waG9uZy1iaS1oYXktMTc0MDQwLmpwZw==.webp

Tặng thầy cô ngày 20/11: Quà, phong bì, hay?…

Tặng quà thầy cô giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) từ lâu đã trở thành một “thông lệ” trong hầu hết những phụ huynh có con đang đi học. Đầu tiên, “thông lệ” này bắt nguồn từ tinh thần “tôn sư trọng đạo”…

Từ hồi còn nhỏ, tôi đã thuộc lòng rất nhiều bài hát nói về lòng yêu kính thầy cô, về ngày Nhà giáo. Trong đó cũng có những bài đề cập đến chuyện “quà cáp” cho thầy cô. Nhưng thời ấy, “quà” chỉ là những điểm 10, những việc làm tốt, hay “vật chất” lắm thì cũng chỉ là những bông hoa hồng.

Chẳng thấy bài hát nào nói đến những món quà là quần áo, điện thoại hay “phong bì”…

1

Quà 20/11 mang ý nghĩa tôn vinh lao động của nhà giáo

Vậy mà hiện giờ, người ta có hẳn một “thị trường ngày Nhà giáo” rất sôi động. Đó là dịp mà nhiều nhà sản xuất, kinh doanh quà tặng thi nhau sáng tạo ra những món quà độc và lạ, với nhiều mức giá khác nhau để phù hợp với các nhóm đối tượng khách hàng: Với nhóm khách hàng bình dân thì có thể là những xấp vải may áo dài, những chiếc ví hàng “fake”, những cây bút máy, đồng hồ hàng “nhái”… nhưng nhìn vào cũng lóa cả mắt. Với nhóm khách hàng khá giả hơn, thì có thể là những chiếc điện thoại di động, máy tính bảng đựng trong những chiếc hộp được trang hoàng lộng lẫy, mỹ phẩm, nước hoa loại “quý tộc”, hay những món đồ hiệu “xịn” có giá từ vài triệu tới cả vài chục triệu…

4

Một trong những món quà “hot” dịp 20/11 năm nay

Ngay cả mặt hàng phổ thông là hoa, cũng có đủ thứ – từ hoa tươi Đà Lạt cắm thành từng lẵng kiểu cọ, tới hoa nhập khẩu nước ngoài, còn có cả hoa… dát vàng giá rất đắt đỏ. Thị trường hoa tươi dịp 20/11 đa dạng và sang trọng không kém gì lễ Valentine hay 8/3, với những đôi tình nhân tặng cho nhau kèm theo những lời tình mật ngọt, nồng cháy…

Thế mới thấy, tình cảm mà học sinh và phụ huynh dành tặng cho các nhà giáo mới nồng nàn, thắm thiết đến nhường nào!


Nhưng, có những người với tâm lý “thực tế”, họ chọn cách tặng… “phong bì” cho gọn gàng. Và họ cũng tin rằng, người được nhận cũng thích “dạng” quà này hơn. Bởi nó có thể “đổi” được rất nhiều thứ – theo đúng nhu cầu.

Có những gia đình nghèo, cha mẹ phải nhịn ăn sáng nhiều bữa để có tiền mua quà, hoặc bỏ “phong bì” tặng thầy cô.

Đó cũng là dịp mà các Ban đại diện cha mẹ học sinh tìm cách “tri ân” thầy cô một cách thiết thực và “hiệu quả” nhất. Từ nguồn quỹ của Ban, họ tính toán để phân chia ra thành nhiều phần, làm sao để tặng “đúng người, đúng việc”, để sau đó người nhận quà nào cũng cảm thấy vui lòng!

3

Có những món quà đơn sơ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa

Tuy nhiên, có những thầy cô giáo đã nói thẳng, rằng: Việc tặng quà của phụ huynh cho giáo viên dịp 20/11 phần lớn đều có sự tính toán. Phụ huynh muốn thầy cô chủ nhiệm chăm sóc, ưu tiên con mình hơn các bạn khác. Muốn thầy cô dạy các môn “chính” quan tâm hơn tới con mình, hay ít nhất thì cũng không “dìm hàng” khiến con mình phải sợ hãi khi đi học.

Đã có những chuyện “cười ra nước mắt” xung quanh chuyện quà cáp cho thầy cô, ví dụ như có vị phụ huynh tặng cô giáo món quà khá có giá trị nhân dịp 20/11. Mặc dù cô đã “từ chối khéo”, nhưng vị phụ huynh này “vặt đầu bứt tai” nói rằng “đó là tấm lòng biết ơn của gia đình đối với cô”, nên đành nhận. Đến cuối năm học, khi thấy con mình không có tên được khen thưởng, vị phụ huynh nọ gọi điện “chất vấn” cô giáo, không quên nhắc lại chuyện… món quà.

Là người tự trọng, hẳn cô giáo ấy lấy làm xấu hổ lắm!

Nhưng, nhiều học sinh nói rằng, ngày 20/11 bạn nào cũng có quà cho thầy cô, mà mình không có thì thấy… kỳ cục làm sao ấy. Không chỉ học sinh, mà ngay cả phụ huynh cũng thấy như vậy. Và thế là không ai bảo ai, dường như tất cả mọi người đều “tự giác” đi kiếm mua quà, hoặc bỏ tiền vào phong bì, để tặng thầy cô. Vì vậy nên mới có cái “thị trường 20/11” sôi động hàng năm…

2

Món quà quý nhất là tình cảm chân thành của học sinh và phụ huynh dành cho người thầy

Đúng là đời sống đa số giáo viên hiện khá chật vật, đồng lương không đủ sống, nhiều người phải bươn chải với nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Nhưng “quà 20/11” dẫu là hiện vật hay hiện kim, đều không giúp gì được nhiều cho họ. Vả lại, không phải thầy cô giáo nào cũng muốn nhận những món quà là vật chất có giá trị để rồi phải “mang nợ” với phụ huynh, học sinh. Họ chỉ cần những món quà tinh thần, tình cảm xuất phát từ sự chân thành, từ lòng trân trọng những đóng góp của họ cho thế hệ tương lai. Họ xứng đáng được nhận những món quà như vậy, và hẳn sẽ rất vui khi nhận quà…

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...