Mới đây, Phi Thanh Vân bất ngờ tố cáo chồng cũ ăn chơi trác táng, đập phá nhà cửa thậm chí còn dọa đốt nhà. “Vì Đấng Sinh Thành, Vân không thể mãi im lặng! Hãy xem những tấm hình này trước khi Vân kể cho các bạn những câu chuyện kinh hoàng đằng sau thứ mà Vân gọi là:….phúc ảo của Vân!”, nữ diễn viên “Cô gái xấu xí” chia sẻ trên trang cá nhân.
Theo đó, Phi Thanh Vân tường thuật lại câu chuyện kinh hoàng xảy ra trong đêm giao thừa vừa qua: “Đêm 30 Tết, tôi ôm chặt đứa con đang sốt cao. Hai mẹ con cùng khóc. Tôi khóc trong đau khổ, vật vã, chỉ biết trách mình đã yêu mù quáng, không nghe lời can ngăn của bố mẹ ngày xưa. Giờ hối hận đã quá muộn màng. Bố mẹ đau xót nhìn con gái và cháu yêu chịu khổ mà bất lực.”
Theo những hình ảnh tin nhắn đối thoại giữa Phi Thanh Vân và chồng cũ được cô đăng tải, Bảo Duy than phiền không có xe, không có tiền và rất muốn được gặp con. Sau khi bị vợ cũ thẳng thừng khước từ lời đề nghị này, Bảo Duy “nổi điên” đập phá tan hoang căn hộ chung cư và kèm theo lời hăm dọa: “Hôm nay chấp nhận ăn đón giao thừa ở trong tù, thằng này cũng quyết gặp con. Không gặp con, đúng 12h anh đốt hết tất cả những gì trong nhà này…”. Tuy nhiên, bất chấp sự thách thức của Bảo Duy, Phi Thanh Vân quyết định không về nhà để giữ an toàn cho con trai.
Không những công khai tin nhắn tố cáo chồng cũ đập phá nhà cửa, nàng Phương Trinh của “Cô gái xấu xí” còn tiết lộ Bảo Duy là người ăn chơi trác táng, thậm chí dùng cả thuốc lắc.“Một tháng qua anh đi ăn chơi trác táng, ăn nhậu, vũ trường, thuốc lắc. Bây giờ hết tiền thì bỗn củ soạn lại. Tôi hết tình cảm với anh thật sự rồi,” Phi Thanh Vân cho hay.
Dù bị vợ công khai “vạch mặt” nhưng Bảo Duy vẫn tỏ ra bình tĩnh, chồng cũ Phi Thanh Vân thừa nhận do “nóng giận nên mất khôn”: “Bây giờ nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, mơ giấc mơ thật đẹp. Được bên cạnh vui đùa với các con là cảm thấy bình yên rồi. Cái tội của ba lớn quá. Cũng vì yêu và nhớ con nhiều lắm”.
Năm 2014, Phi Thanh Vân và Nguyễn Bảo Duy công khai mối quan hệ. Bảo Duy kém cô hai tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân. Tháng 8 cùng năm, cô tuyên bố có thai với Bảo Duy sau nhiều lần bị sảy. Một thời gian sau, cô cho biết cả hai đã đăng ký kết hôn. Tháng 2/2016, Phi Thanh Vân sinh con trai, đặt tên là Tấn Đức.
Đến sáng 24/1/2017, trên trang cá nhân, Bảo Duy bất ngờ chia sẻ bản thân đã viết đơn ly hôn Phi Thanh Vân. Về lý do dẫn đến ly hôn, Phi Thanh Vân cho rằng cuộc hôn nhân tan vỡ vì Bảo Duy cảm thấy không hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện cô có người thứ ba như mọi lời đồn đoán.