Vô tâm
Đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu! Ca dao nói vốn chẳng sai, đàn ông dù có sâu sắc mấy thì cũng có những khi hời hợt, vô tâm. Và tùy theo mức độ vô tâm của đàn ông mà phụ nữ có những biểu hiện khác nhau với đức lang quân của mình.

Nhiều ông chồng quan niệm vợ mình sớm nắng chiều mưa, ai mà chiều nổi. Vì thế, đôi khi họ chọn cách im lặng, không bày tỏ sự quan tâm đối với người “vợ mình chứ vợ ai” và để người phụ nữ của mình phải đối mặt với những đau khổ một mình. Rồi đến một lúc nào đó, trái tim cô ấy sẽ cần đến một sự vỗ về từ bên ngoài, và đàn ông lúc này đang đứng trước nguy cơ mất vợ rất cao.
Tẻ nhạt
Khi kết hôn, đàn ông thường yên tâm rằng đó là “của mình” nên không cần phải thi vị đời sống hôn nhân nữa. Những rung động ban đầu dần bị phai nhạt, thay vào đó là những điều tẻ ngắt của đời thường.

Trong mắt họ, người bạn đời thật nhàm chán và lúc này, nguy cơ tìm kiếm các rung động từ bên ngoài khá cao.
Không tôn trọng
Nhiều người không cho rằng sự thành công của vợ mình trong xã hội là do sự phấn đấu miệt mài của cô ấy, thậm chí gấp đôi bạn. Công việc bên ngoài cộng thêm áp lực việc nhà khiến cô ấy phải nỗ lực gấp đôi. Các đấng ông chồng coi thường vợ, thậm chí, ngại khen vợ mình, đôi khi họ cho rằng cô ấy may mắn chứ không phải dựa trên nỗ lực bản thân.

Đừng biến phụ nữ thành vú em, hay quản gia, khi đó, họ thường tìm kiếm các mối quan hệ ngoài hôn nhân để lấp đầy các khoảng trống cảm xúc.