Đã bao giờ bạn nghe qua chuyện ai đó cất giữ chocolate khi được nhận chưa? Chắc là chưa bởi nếu có, hẳn bạn sẽ cho rằng đây chỉ là một chiến dịch quảng cáo thông minh nào đó. Nhưng không, vẫn có người có thể cưỡng lại sự cám dỗ bởi hương vị ngọt ngào từ viên chocolate hòa tan với caramel, đó chính là Lynne Brooks.
Theo đó, người phụ nữ 51 tuổi người Anh, đang sinh sống tại Stinchcombe đã kiên quyết giữ viên chocolate, món quà Valentine mà Richard – chồng cô đã gửi tặng vào năm 1984. Tại thời điểm đó, dù tuyết dày đặc và trời thì giá lạnh nhưng “nửa kia” của Lynne Brooks vẫn quyết tâm tìm đến nhà bà để trao viên chocolate được gói bọc cẩn thận cùng với tấm thiệp và bó hoa nhân dịp Valentine.
“Tại thời điểm đó, chúng tôi chưa sống chung với nhau. Trước khi đi làm, Richard ghé sang nhà tôi và gửi tặng thiệp, một bó hoa cùng một viên chocolate. Tất cả được bao bọc cẩn thận nên tôi tự hứa sẽ không ăn và gìn giữ nó thật cẩn thận,” chị Lynne Brooks tươi cười khi nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ.
Sau khi kết hôn vào năm 1986 và có được ba người con ở thời điểm hiện tại, chị Lynne vẫn xem viên chocolate như báu vật nên cất giấu chúng cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ và luôn hào hứng khoe món quà ý nghĩa này với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp.
“Tụi nhỏ và những người đồng nghiệp đều cho rằng việc cất giữ viên chocolate suốt ngần ấy thời gian là việc điên rồ. Thỉnh thoảng vào ngày Valentine, tôi đưa nó vào cơ quan để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy,” chị Lynne chia sẻ.
Cặp vợ chồng vừa kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào năm ngoái tiết lộ họ vẫn luôn “hâm nóng” cuộc hôn nhân bằng cách dành thời gian bên nhau trong ngày đặc biệt như Valentine. Chị Lynne cho biết: “Mỗi năm vào ngày Valentine, chúng tôi sẽ bên cạnh nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lung linh. Chúng tôi luôn trao tặng thiệp cho nhau, và Richard còn tặng cho tôi một vài bông hoa.”