2015-12-08 00:38:52
{"trac-nghiem":"Tr\u1eafc Nghi\u1ec7m"}
{"chi-em":"ch\u1ecb em","giau-chong":"gi\u1ea5u ch\u1ed3ng","lap-quy-den":"l\u1eadp qu\u1ef9 \u0111en","phong-than":"ph\u00f2ng th\u00e2n","quy-den":"qu\u1ef9 \u0111en"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE1LzEyLzA4L2dpYXUtY2hvbmctbGFwLXF1eS1kZW4tcGh1bnV0b2RheXZuXzE0NDk1MDk5MzEtMDkwMzI4Y28tbmVuLWdpYXUtY2hvbmctbGFwLXF1eS1kZW4uanBn.webp

Có nên giấu chồng lập “quỹ đen”?

Nghe các chị đã lập gia đình khuyên nên có quỹ đen để phòng thân em hoang mang vô cùng…

Em năm nay 23 tuổi, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là em lên xe hoa về nhà chồng. Chồng em làm kinh doanh, anh hơn em 8 tuổi. Kinh tế của anh ổn định, đã có nhà và ô tô riêng.

Chúng em yêu và tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng tìm hiểu. Anh rất chiều chuộng em. Chỉ cần là đồ em thích, anh sẵn sàng vung tay mà không hề tiếc. Em cảm thấy vô cùng may mắn vì lấy được một người chồng như anh. Em không có gì băn khoăn ngoài việc các chị đồng nghiệp ở công ty dạo này thường rỉ tai em về chuyện nên lập quỹ đen sau khi lấy chồng.

Dù thời gian yêu chưa lâu nhưng em rất tin tưởng anh. Em nghĩ một người đàn ông chiều chuộng và sẵn sàng chi cả đống tiền mua quà cho người yêu như anh sẽ không thuộc dạng keo kiệt, bủn xỉn.

giấu chồng lập quỹ đen
Tôi không biết có nên nghe mọi người lập quỹ đen giấu chồng không? Ảnh minh họa

Từ nhỏ, em đã được cha mẹ nhồi nhét vào đầu tư tưởng “lấy chồng phải theo chồng” nên khi nghe các chị khuyên giấu chồng lập quỹ đen em thấy khá sốc. Cảm giác giống như mình là một kẻ lừa đảo, không thật lòng với chồng.

Em không muốn sau lưng cứ lén lút tính toán, lừa dối anh. Từ nhỏ đến lớn em được bố mẹ cưng chiều hết mực. Tuy gia đình không được giàu có nhưng cha mẹ không để em phải thiếu thứ gì. Công việc em đang làm hiện tại mức lương cũng chỉ đủ để em đổ xăng và mua những đồ em thích. Khi chưa yêu anh thì em được bố mẹ chu cấp thêm, còn từ ngày gặp anh, hàng tháng anh cứ đều đặn gửi cho em một khoản tiền lớn, tùy em mua sắm. Em cảm thấy yêu và biết ơn anh vô cùng.


Nhưng khi nghe các chị khuyên bảo và kể ra hoàn cảnh của các chị em lại thấy lo. Em sợ nếu như có ngày anh có nhân tình rồi bỏ rơi em thì em sẽ lâm vào cảnh trắng tay, không lo nổi cuộc sống cho mình. Còn nếu như lén lút sau lưng lập quỹ đen thì lại sợ khi anh phát hiện sẽ cho rằng em là người dối trá.

Em băn khoăn quá nên mới chia sẻ lên đây, mong các chị đi trước cho em một lời khuyên chân thành!

Đây là tâm sự của chị Thu Hà ở Nam Định đã được biên tập lại và trích đăng. Mọi chia sẻ với chị Hà xin được gửi về địa chỉ chiase@phunutoday.vn.

Chia tay gần 1 năm, tôi quyết tâm tán lại vợ mình
Chia tay gần 1 năm, tôi quyết tâm tán lại vợ mình
(Chia sẻ) – (Phunutoday) – Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi tự tay tôi lại làm đổ vỡ tất cả. Mất vợ rồi, tôi mới nhận ra mình ngu dại đến mức nào.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...