Đứng thứ ba châu Âu về chất lượng dịch vụ tắm khoáng nóng, mỗi năm Pháp đón khoảng 580.000 lượt khách, kết hợp hoạt động này với nghỉ dưỡng, ngắm cảnh, leo núi, tại nhiều điểm dịch vụ.

Chia sẻ tại buổi họp báo ở TP HCM hôm 18/10, Tổng Lãnh sự Pháp – bà Emmanuelle Pavillon-Grosser – cho biết Pháp hiện có 88 điểm tắm khoáng nóng, tập trung ở các vùng núi lớn. Các spa, khách sạn, resort cung cấp nhiều gói dịch vụ như đơn thuần tắm khoáng chữa bệnh, kết hợp tắm khoáng với leo núi, du lịch… Chi phí cho việc này có dao động lớn, tùy gói dịch vụ, tùy xếp hạng điểm đến và tùy lượt tắm khoáng của từng du khách.

Tại miền Đông nước Pháp, một số khu nghỉ dưỡng thiết kế bồn tắm khoáng nóng ngoài trời với view núi non, nổi bật là khu trượt tuyết tại vùng Auvergne-Rhône-Alpes. Du lịch Pháp gọi trải nghiệm nghỉ dưỡng này là thư giãn giữa thiên nhiên.

Tắm khoáng nóng với view cáp treo lên núi ở miền Đông Pháp. Ảnh: Isabelle FABRE
Tắm khoáng nóng với view cáp treo lên núi ở miền Đông Pháp. Ảnh: Isabelle FABRE

Bên cạnh đó, bà Pavillon-Grosser cũng giới thiệu nhiều hoạt động du lịch phổ biến tại Pháp nhưng còn mới mẻ với phần đông du khách Việt Nam như trượt tuyết, leo núi trên dãy Alpes, lặn ngắm san hô, cưỡi ngựa ven biển, ngồi tàu chậm thưởng lãm cảnh sắc…

Bà Pavillon-Grosser cho hay loại hình tàu nhỏ với tốc độ thư thả xuất hiện nhiều tại các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố ven biển. Đó là một hình thức du lịch thư giãn, phù hợp với các gia đình và người lớn tuổi. Dọc đường tàu chạy, khách du lịch có thể dừng lại thăm viếng các địa danh. Thời gian tàu chạy phụ thuộc số điểm dừng của từng tuyến tàu. Bà kể năm ngoái mình có dịp trải nghiệm loại tàu này ở vùng Carnac, ghé thăm ba bãi đá tương tự tượng đài Stonehenge ở Anh.

Loại hình tàu chậm được ưa chuộng ở các thành phố nghỉ mát. Ảnh: Elisa SCHMIDT
Loại hình tàu chậm được ưa chuộng ở các thành phố nghỉ mát. Ảnh: Elisa SCHMIDT

Người Pháp tự hào sở hữu diện tích trượt tuyết lớn thứ ba thế giới. Bà Tổng Lãnh sự cho biết quê hương bà có trường dạy trượt tuyết cho cả người lớn và trẻ em. Bản thân bà học ở đây từ khi 6 tuổi. Bà ấn tượng cảm giác phấn khích khi lao từ trên cao xuống dốc lúc trượt tuyết.

Từ buổi họp báo, Tổng Lãnh sự quán Pháp khai mạc triển lãm ảnh mang tên “Đi nghỉ ư? Hãy đến Pháp!”. 14 bức ảnh ghi lại các hoạt động du lịch xứng đáng thử tại Pháp được trưng bày trên bức tường bên ngoài dinh thự Pháp 151 năm tuổi – số 6 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM. Người dân thành phố và du khách có thể ngắm ảnh khi đi dạo trên hè phố.

Tổng Lãnh sự cho biết văn phòng Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam đặt ra các chủ đề và thu thập ảnh từ kho tư liệu của Bộ Ngoại giao Pháp cũng như các văn phòng du lịch Pháp. Tiêu chí ảnh họ đặt ra là thể hiện nhiều hoạt động đa dạng, có thể thực hiện trong điều kiện thời tiết lý tưởng hoặc khi trời giá lạnh.

Mục đích triển lãm hướng đến là giới thiệu nhiều vùng đất trong lòng nước Pháp và cả các vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp. Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cho rằng số đông người Việt đến Pháp với kiểu du lịch truyền thống: đi chơi các thành phố lớn, thăm bảo tàng, uống rượu vang… Thông qua triển lãm này, bà muốn đề xuất với du khách Việt nhiều trải nghiệm và điểm đến mới.

Hơn 30 năm trở lại đây, Pháp là một trong các quốc gia đón nhiều du khách hàng đầu thế giới. Quốc gia này đón 90 triệu lượt khách mỗi năm trước đại dịch và 75 triệu lượt khách trong năm ngoái. Triển lãm “Đi nghỉ ư? Hãy đến Pháp” kéo dài từ nay đến cuối tháng 1/2024.

Theo Phong Kiều (ngoisao.vnexpress) – Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link