Đón năm mới 2018 bên cạnh những chú chó đáng yêu này quả là một trải nghiệm thú vị

Ngoan nào rồi chị cho ăn

Ngồi từ nãy giờ mà chưa thấy ai cho ăn gì

Phía sau một cô gái là anh chàng mặc quần bó

Dù quần bó nhưng vẫn có khe hở

“Toàn thấy vuốt ve âu yếm mà không cho ăn gì”

“Hương bưởi thơm cho lòng bối rối”

Từ khi mặc áo mới chưa thấy con chó nào chạy qua đây

Từ ngày 20/10/2016 phải trở thành thú mỏ vịt

Giả sử có người ta cho đồ ăn thì chỉ còn cách hít thôi

Ra ngoài là phải mặc diện

Mặc cái áo này để lúc trời tối còn dễ tìm

Cách giúp bỏ tật xấu đào đất chôn vàng

Về nhà cưởi ra là có thể leo lên giường



Ngoài đi bằng 4 chân ra thì có thể đứng bắt tay với người lớn

Sao không nhuộm màu tím cho hợp mốt?
