Có thể sinh con khi đã chết là một phép màu vĩ đại nhất của nhân loại. Và cũng bởi vì cơ thể người phụ nữ được tạo ra để chịu đau và bảo vệ cho con mình. Một người phụ nữ 41 tuổi có khối u não đã từ bỏ hi vọng sinh con vì sợ các biến chứng. Cô được đưa đến bệnh viên ở Wroclaw tháng 11 vừa qua trong trạng thái bất tỉnh. Các bác sĩ đã phát hiện cô mang thai 17 tuần và quyết định cố gắng cứu sống đứa bé. Cuộc sống của sản phụ này được kéo dài thêm 2 tháng đến ngày đứa con chào đời.

Có thể sinh con khi đã chết là một phép màu
Một nhóm các chuyên gia gây mê, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ thần kinh và hộ lý sản khoa đã làm việc với nhau để đảm bảo em bé được chào đời an toàn. Mặc dù còn sống những cơ thể người mẹ đã nhiễm trùng và gặp nhiều biến chứng. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến kéo dài.
Các bác sĩ phụ khoa muốn giữ em bé trong bụng mẹ đến 30 tuần. Tuy nhiên, cơ thể người mẹ đang gặp phải nhiều rối loại. Vậy nên các bác sĩ chỉ có thể cố gắng kéo dài tính mạng người mẹ đến 25 tuần của thai kỳ. Đây là mức tối thiểu mà thai nhi cần ở trong tử cung để phát triển.

Dù khó khăn nhưng em bé đã được chào đời
Cuối cùng em bé đã chào đời bình an dù chỉ nặng 1kg. Cha của bé luôn chăm sóc và kể những câu chuyện cổ tích cũng như nói cho bé nghe về kỳ tích mình được sinh ra. Được biết, bé trai này đã trải qua 3 tháng liên tiếp trong lồng kính với chế độ chăm sóc đặc biệt. Cùng xem lại những hình ảnh kỳ diệu và cảm động này qua video dưới đây.