2016-11-10 10:19:00
{"khoe-dep":"Kho\u1ebb \u0111\u1eb9p"}
{"bom-nhau":"b\u1ee3m nh\u1eadu","can-cua-quy":"c\u1eafn c\u1ee7a qu\u00fd","phu-nu-nhau":"ph\u1ee5 n\u1eef nh\u1eadu","phu-nu-uong-ruou-bia":"ph\u1ee5 n\u1eef u\u1ed1ng r\u01b0\u1ee3u bia"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvaHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzExLzA5L25odW5nLWNodXllbi1kb25nLXRyb2kta2hpLXBodS1udS1sYS1ib20tbmhhdS0xMTU3MTUuanBn.webp

Những chuyện “động trời” khi phụ nữ là… bợm nhậu

Say đến mức “quắc cần câu”, đến mức thách đố nhau những trò “dị thường” như đốt nhà, cắn “của quý”… Những việc tưởng như “động trời” lại có thể dễ dàng thực hiện khi một số chị em bắt đầu vào cuộc nhậu.

 “Không nhậu biết làm gì?”

Một phụ nữ còn khá trẻ cắn “của quý” một ông già ngoài 60 xảy ra ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang, đã khiến thiên hạ được một phen… hú hồn. Hóa ra, không chỉ đàn ông, mà nhiều “quý bà, quý cô, quý chị” khi có rượu vào cũng dám làm những điều mà không ai ngờ tới. Điều này lại đang khá phổ biến ở nhiều vùng quê nghèo ở  miền Tây Nam Bộ.

Tới Hậu Giang, thấy nhiều phụ nữ nhậu. Ấy vậy nhưng người dẫn đường cười hề bảo: “Nhậu kiểu này mới chỉ là… chớm miền Tây thôi. Càng đi sâu về vùng sông nước, sẽ còn nhiều trò vui lắm! Không nhậu biết làm gì hở cô?”. Tới ấp 2 (huyện Phụng Hiệp), một trong số những ấp nghèo, nhưng chuyện ăn nhậu của phụ nữ cũng lắm phen… động trời.

Cung ly

 

Nghe người bạn giới thiệu tôi là bạn thân, đi công tác và muốn so tài với những “cao thủ” ăn nhậu là phụ nữ, bà Năm cười hồ hởi: “Trời, tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ ợt. Ngồi đó đi, dì kêu mấy đứa nhỏ làm mồi nhậu, khách đến nhà hổng gà thì vịt, hổng có gà vịt thì còn cá dưới ao, lo gì không có mồi”.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nồi cháo gà và một thau gỏi được bày ra, đứa con của bà Năm nhanh nhẹn đạp xe chở về một can rượu đế 5 lít. Bà Năm ra trước cửa ngõ ới một tiếng, thoáng chốc đã thấy thím Sáu, cô Bảy, cô Tư, nhỏ Út… lục tục kéo tới.


Bà Năm sau màn giới thiệu “bạn nhậu”, liền rót rượu ra khai cuộc bằng cách dzô dzô hết sạch nguyên ly bầu ba. Sau đó, chiếc ly lần lượt xoay vòng mỗi người một ly, kèm theo quy định… nghiệt ngã của bàn nhậu ở vùng quê này là “Bắc Cạn” (uống cạn ly, không được chừa lại giọt nào). Ai vi phạm lần đầu sẽ bị phạt một ly nữa, vi phạm lần hai bị phạt hai ly và từ đó số ly rượu phạt sẽ tương ứng với số lần phạm lỗi. Bà Năm bật mí: “Đàn bà con gái xứ này chúa ghét cái vụ nửa vời. Rượu phải rót đầy ly, “ực” một phát mới đã miệng!”. Lúc này, tôi không còn nhận ra những chị, những cô mới đó còn dịu dàng, hiều hậu đậm đà chất quê nữa. Họ mạnh bạo và “quyết liệt” đến không ngờ…

PN nhau

 Ở vùng nông thôn, chuyện chị em phụ nữ ngồi nhậu chẳng phải chuyện hiếm

Mới qua 4 vòng, tôi đã toát mồ hôi hột, mặt đỏ bừng, trong khi các bà các chị thì tỉnh queo cười nói, nốc rượu tì tì như… uống nước lã, mặt không đổi sắc. Nồi cháo gà và thau gỏi mới vơi phân nửa thì 5 lít rượu hết sạch, bà Năm hét đứa con “cấp tốc” lấy xe đạp chạy ra tiệm “kéo” thêm 5 lít rượu nữa. Thím Sáu mừng rỡ: “Nào! Nâng ly mừng rượu mới!”. Dứt lời, mọi người cùng nâng ly, ngửa cổ nốc ực ực rồi chép miệng “khà, khà” rất sảng khoái. Trước vẻ ngạc nhên của tôi, bà Năm quả quyết: “Ở đâu hổng biết, chớ còn xứ này khi có đám tiệc, giỗ chạp… đàn ông, đàn bà “bình đẳng” như nhau. Ai thích thì giao lưu, ai say thì đi ngủ… Cứ thế mà chơi, tới bến mới về!”.

Nói rồi bà Năm cười hềnh hệch: “Vùng nông thôn miền Tây Nam bộ cò bay thẳng cánh, cá sẵn dưới ao, cây trái sẵn trong vườn. Con người cũng khoáng đạt, niềm nở, nên cứ vui chơi tự nhiên ha!”

Quả đúng như được giới thiệu, về miền Tây có lẽ sẽ luôn gặp cảnh tượng quen thuộc: Chiếu nhậu lai rai quanh năm của phụ nữ vùng đất này. Họ xem nhậu là một thú vui, một thói quen, một nếp sống. Mà đã nhậu thì phải… tới bến! Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, và nhàn rỗi lại càng… nhậu.

Chưa kịp vui, đã buồn

Phần lớn chị em phụ nữ nông thôn biết nhậu và nhậu nhiều thường rơi vào gia đình từ nghèo đến đủ ăn, học hành hạn chế. Một số trường hợp đồng lòng “chồng nhậu – vợ cũng nhậu” hoặc “mẹ nhậu – con gái… uống cùng cho có bầu có bạn”. Cái được ở họ là nhậu xong đi ngủ, ít ai la ó, quậy phá như cánh đàn ông. Dù vậy, nhiều chuyện éo le đã xảy ra khi các chị quá vui chén đã khiến nhiều phen trong gia đình xào xáo.

Những trận nhậu “tới bến” vui chừng nào chưa thấy, nhưng có những hậu quả “méo mặt vì nhậu” không còn hiếm tại vùng này. Tại TP.Cần Thơ, người ta vẫn còn nhắc chuyện một phụ nữ đã đánh mất tất cả sau những trận nhậu “quắc cần câu”. Chị H. trước đây chẳng hề biết đến rượu bia. Nhưng về sau do quan hệ làm ăn, chị trở thành “cao thủ” nhậu lúc nào không hay, một mình có thể “cõng” cả chai Chivas loại 70cl, còn bia thì phải hơn thùng.

Từ khi biết mùi bia rượu, ngày nào chị cũng có “độ”, nhiều khi một ngày nhậu 2 – 3 tăng. Người chồng không thể nào chấp nhận một người vợ hết say rồi xỉn, nên lẳng lặng chia tay. Đứa con gái cũng đi theo cha vì không chịu nổi người mẹ lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu, về tới nhà là lăn ra ngủ như chết. Chồng con bỏ rơi, chị càng nhậu bạo hơn và cặp bồ với một bạn nhậu. Nhưng sau một thời gian, anh chồng hờ cũng lẳng lặng chia tay với nữ “đệ tử lưu linh” thứ thiệt.

Bà Nguyễn Thị Việt- chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Phương An (xã Phương Bình- Phụng Hiệp- Hậu Giang) kể cho chúng tôi nghe về một vụ bạo lực gia đình do bà làm trưởng ban hòa giải: Anh K. thương vợ nên hết mực chăm lo gia đình. Anh đi làm tối ngày để có tiền về nuôi vợ con. Chị H. vợ anh, không những không chăm lo gia đình mà thường xuyên lấy tiền của chồng tham gia chiếu bạc, rồi nhậu say sưa tối ngày. Tức giận, anh K. đã nóng nảy đánh vợ ngay khi chị H. vừa đi “hội họp” về. Sẵn cơn say, chị H. lao đến lấy chiếc cán chổi tre đập liên tiếp vào chồng mình. Mâu thuẫn vợ chồng anh chị ngày càng lớn.

Chi Nguyen Thi Viet

 Bà Nguyễn Thị Việt- chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Phương An

Theo bà Việt: “Bên cạnh những chị em tảo tần cố gắng vun vén gia đình, vẫn còn những phụ nữ nhậu nhẹt quá đà, gây hậu quả khôn lường, khiến người trong lẫn ngoài cuộc đều… méo mặt. Tuy cảnh “chồng chúa vợ tôi” đã giảm nhiều ở miền Tây, nhưng đây lại trở thành một trong những lý do mà không ít chị em ở đây vin vào để nhậu như muốn “bù đắp” lại những thua thiệt mà họ phải chịu đựng suốt bao năm tháng trước đó”.

Phụ nữ uống bia rượu không phải là xấu. Tuy nhiên, khi người vợ thường xuyên bia rượu tới mức gọi là “bợm” thì thực sự đánh mất đi hình ảnh người vợ, người mẹ. Việc chăm sóc chồng con, nhà cửa bị bê trễ dẫn đến cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hôn nhân tan vỡ là điều hiển nhiên xảy ra. Dù bình đẳng giới thế nào đi nữa thì hình ảnh cô gái say mèm, ăn nói huyên thuyên không phải là hình ảnh đẹp.

Đàn ông dễ bị chinh phục bởi một phụ nữ khéo léo trong giao tiếp, cầm ly rượu mở đầu câu chuyện một cách lịch sự chứ không phải phụ nữ uống bia rượu như nước lã. Về sức khỏe, nhậu nhiều dễ gây nghiện, nguy cơ bệnh dạ dày, gan, tiêu hóa. Đặc biệt, rượu ảnh hưởng đến hệ thần kinh và việc có thể làm những chuyện “động trời” như kể trên rất dễ xảy ra.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...