2016-12-13 19:28:00
{"khoe-dep":"Kho\u1ebb \u0111\u1eb9p"}
{"cay-thong-noel":"C\u00e2y th\u00f4ng Noel","hang-thai-lan":"h\u00e0ng Th\u00e1i Lan","hang-trung-quoc":"h\u00e0ng trung qu\u1ed1c","thi-truong-giang-sinh":"th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng gi\u00e1ng sinh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvaHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzEyLzEzL3RoaS10cnVvbmctZ2lhbmctc2luaC1uZ2FwLXRyYW4taGFuZy10aGFpLTE4MzkwNi5qcGc=.webp

Thị trường Giáng Sinh: Ngập tràn hàng Thái!

Chiều 10/12, khoảng 200 cây thông thật được vận chuyển trực tiếp từ bang Oregon (Mỹ) bằng đường biển đã cập cảng Cát Lái (Q.2, TPHCM). Đây là lô hàng đặc biệt được nhập khẩu để phục vụ thú chơi Giáng Sinh của giới “đại gia”…
4

Cây thông thật nhập từ Mỹ về TPHCM có giá 3-7 triệu đồng

Được biết, để có được món hàng “độc” này, doanh nghiệp nhập khẩu phải đặt hàng từ tháng 8. Hơn 100 cây trong số này đã được đặt mua qua mạng xã hội hoặc qua trang web của công ty, mặc dù giá mỗi cây từ 3-7 triệu đồng, tùy chiều cao.

Không chỉ cây thông thật, mà rất nhiều mặt hàng phục vụ mùa Giáng Sinh ngoại nhập cũng đã được đưa ra thị trường. Nhưng khác với các năm trước, khi hàng Trung Quốc chiếm tới trên 90% thị trường, năm nay hàng Thái Lan đóng vai trò chủ đạo và bán rất chạy. Chỉ riêng cửa hàng Minh Tâm trên đường Lương Nhữ Học (Q.5) đã bán sạch gần 1.000 trái châu sau chưa tới 1 tuần nhập hàng từ Thái Lan. Bà Minh Tâm, chủ tiệm cho hay, dù “mang tiếng” là hàng nhập khẩu, chất lượng rất cao, nhưng giá những trái châu Thái Lan chỉ ngang ngửa, hay thậm chí còn rẻ hơn hàng Trung Quốc.

3

Hàng Thái chiếm lĩnh thị trường Giáng Sinh Việt Nam

Tại các cửa hàng bán đồ Giáng Sinh trên đường Hai Bà Trưng, Kỳ Đồng, Hải Thượng Lãn Ông… còn có nhiều loại cây thông Thái Lan giá từ vài trăm ngàn tới vài triệu đồng. Nếu như những cây thông giá dưới 1 triệu đồng không quá “nổi bật” thì những cây giá từ 1,5 triệu đồng trở lên do Thái Lan sản xuất quả thực là “đẹp xuất sắc”, giống y như thật. Bên cạnh những cây thông to lớn, hoành tráng, còn có những cây thông kim tuyến xuất xứ từ Thái Lan giá chỉ 120.000-150.000 đồng. Đây là mặt hàng rất “hút khách”, có những cửa hàng mỗi ngày bán được cả trăm cây.

Với những cây có chiều cao 4-6 m, giá bán từ 4-5 triệu đồng trở lên thì không nhiều người mua, nhưng khách đến đặt thuê thì rất đông. Bởi giá chỉ bằng 30-35% giá mua, dao động 2-4 triệu đồng/cây.

2

Nhiều người chọn mua hàng Thái vì vừa đẹp, vừa an toàn, giá lại rẻ

Chị Trần Thị Tuyết Mai, ngụ tại quận 3 nhận xét: “Sở dĩ nhiều người chọn mua các sản phẩm của Thái Lan, không hẳn vì giá rẻ, mà chủ yếu là do ai cũng tin rằng đồ Thái Lan không chứa các chất độc hại, không có nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe mọi người trong gia đình. Mua hàng về xài mà yên tâm thì chơi bời mới vui vẻ, ăn uống mo71ingon miệng được”.


Các loại quần áo ông già Noel và người tuyết của Thái Lan cũng gần như thay thế toàn bộ sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc. Với mức giá tương đương hoặc cao hơn hàng Trung Quốc 5-10%, những mặt hàng này hiện đang ngập tràn trên các trang bán hàng Facebook và thu hút lượng khách mua hàng rất lớn.

Điều đáng buồn là trong khi hàng Thái “dễ dàng” lấy chỗ của hàng Trung Quốc, thì hàng Việt vẫn gần như “biệt vô âm tín”. Nhiều người bán hàng cho rằng, hàng Việt không có mẫu mã bắt mắt, đơn điệu, lại sản xuất nhỏ lẻ nên giá thành cao hơn hẳn hàng Thái.

1

Không nhiều hàng Việt được đưa ra thị trường

Nếu có chăng thì chỉ những sản phẩm đơn giản như mũ ông già Noel, gấu bông ông già Noel hay những chiếc bờm hươu… là hàng nội, trong khi những mặt hàng đặc trưng như người tuyết, cây thông, tuần lộc… đòi hỏi sự tinh xảo thì vẫn chưa thấy. Cũng có một số cây thông “made in Vietnam” nhưng một số người “nghi” là do doanh nghiệp Trung Quốc đóng tại Việt Nam sản xuất, sử dụng nguyên liệu Trung Quốc, nên cứ “nâng lên rồi… đặt xuống”. Nhiều người mua hàng cũng có tâm lý “ưu tiên dùng hàng Việt”, nhưng sau một hồi hỏi han người bán hàng, rồi lựa chọn, cân nhắc, cuối cùng cũng chỉ chọn… hàng Thái. Nhiều người bước ra khỏi cửa hàng với vẻ mặt khá thất vọng.

Hàng ít, tiêu thụ chậm, nên nhiều chủ cửa hàng chỉ dám nhập hàng nội với số lượng nhỏ để bán cho “có vị”. Nhưng nhiều người lại có suy nghĩ khá lạc quan, ví dụ anh Bình, chủ cửa hàng ở đường Quốc Hương (P. Thảo Điền, Q. 2) nói rằng: “Hàng Thái tràn về thay thế hàng Trung Quốc, mang lại sự yên tâm về chất lượng, và biết đâu sẽ “gợi ý” cho các nhà sản xuất Việt Nam về những hướng đi mới nhằm chinh phục người tiêu dùng. Nếu như trong tương lai, hàng Việt mà cũng được như hàng Thái thì chắc chắn chúng tôi sẽ ưu tiên bán và vận động khách mua để ủng hộ”.

Càng đến gần lễ Giáng Sinh, không khí mua bán trên thị trường càng “nóng”. Có thể tạm yên tâm về độ an toàn khi hàng Thái cơ bản thay thế hàng Trung Quốc. Nhưng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới hàng Việt…

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...