Klara Bradshaw đang hạnh phúc bên bạn trai cao 1,88 m – người không soi xét chiều cao và hãnh diện khi xuất hiện bên cô.

Klara Bradshaw (27 tuổi, sống ở Texas) sinh ra ở Cộng hòa Séc và nhập cư vào Mỹ khi 18 tháng tuổi. Cô hiện chơi bóng rổ chuyên nghiệp cho đội SaarLouis Royals. Do có chiều cao nổi trội, Bradshaw từng bị chọc ghẹo trong nhiều năm đi học và bị gán cho biệt danh “quái vật chân to”. “Tôi là học sinh cao nhất ở trường trung học. Sau này, tôi cũng là cầu thủ bóng rổ nữ chuyên nghiệp cao nhất ở Đức và Thụy Sĩ khi thi đấu tại đó”, cô kể.

Bradshaw từng cảm thấy khó khăn khi bị miệt thị. Huấn luyện viên bóng rổ còn nói cô sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không có chiều cao tốt. “Đối với một đứa trẻ, cảm giác bị bỏ rơi khi tham gia trò chơi và hoạt động nhóm là rất cô đơn”, cô nhớ lại.

Bradshaw cũng gặp khó khăn trong thế giới hẹn hò. Cô từng gặp gỡ nhiều chàng trai cảm thấy choáng ngợp trước chiều cao và sự tự tin của mình. Theo thời gian, Bradshaw học được cách lọc ra những kiểu đàn ông thiếu tự tin, chỉ tò mò về ngoại hình của cô hoặc đi chơi để khoe khoang rằng bản thân đã hẹn hò với “một cô gái rất cao”.

Giờ đây, Bradshaw đã tìm thấy người đàn ông không để tâm đến chiều cao của mình. “Tôi đang rất hạnh phúc bên bạn trai. Anh ấy cao 1,88 m, luôn ủng hộ và hãnh diện khi ở bên tôi”, cô nói. Nữ VĐV bóng rổ không tiết lộ danh tính nửa kia.

Dù bị miệt thị ngoại hình, Bradshaw chưa bao giờ coi chiều cao của mình là khuyết điểm. Cô khuyến khích những người phụ nữ khác trân trọng cơ thể. “Tôi hy vọng truyền cảm hứng cho mọi người sống chân thực và tự tin với chiều cao mà họ được ban tặng”.

Bradshaw ấp ủ ước mơ ra mắt dòng quần áo dành cho phụ nữ có chiều cao nổi trội để giúp họ tự tin hơn. Cô nhắn nhủ: “Hãy mạnh mẽ lên và ngẩng cao đầu. Đừng bao giờ thu mình lại để phù hợp với môi trường nào đó, mà hãy để nó điều chỉnh theo ý bạn. Tôi ủng hộ bạn, cũng như hàng nghìn người khác”.

Theo: Zing – Ảnh: Tổng hợp