2016-12-02 19:55:00
{"trac-nghiem":"Tr\u1eafc Nghi\u1ec7m"}
{"ban-than":"b\u1ea3n th\u00e2n","chia-tay":"chia tay","nguoi-yeu":"ng\u01b0\u1eddi y\u00eau"}

Bắt được tận tay người yêu ngủ với cậu bạn thân nhất, tôi chỉ biết lặng lẽ khép cửa ra về…

Giờ có lẽ đã đến lúc mọi chuyện kết thúc rồi, cả tôi và cô ấy dường như nên “đánh bài ngửa” để cho nhau lối đi riêng…

Tôi và Hoài yêu nhau hơn 3 năm, chúng tôi quen nhau từ thuở sinh viên, cùng nhau đi qua suốt thời thanh xuân đầy kỷ niệm. Tôi rất yêu cô ấy, cô ấy là  mối tình đầu, là cô gái tôi trân trọng vô cùng…

Người ta yêu nhau 1 ngày mà nhìn người yêu mình nắm tay kẻ khác chắc cũng đủ tức đến phát điên phát dại, huống chi một kẻ như tôi, yêu mấy năm trời, nay tận mắt chứng kiến em nằm trong vòng tay kẻ khác, thử hỏi không đau sao nổi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đây chẳng phải là điều tôi đã luôn muốn, đã ép em phải thực hiện hay sao?…

Tôi và Thành là bạn thân, hai đứa ở gần nhà nhau, lớn lên với nhau. Thời gian tôi yêu em, Thành cũng rất thân với em, chúng tôi thành một bộ 3 đi đâu cũng có nhau, tôi biết rất rõ, em đối với Thành thì vô tư nhưng Thành đối với em thì tình ý thấy rõ.

nguoi-yeu

Tôi cũng từng tìm cách tách Thành và em, nhưng một lần đi khám bệnh, tôi vô tình phát hiện mình có vấn đề, khả năng lớn không sinh được con. Chuyện đó như một cú sốc quá kinh khủng đối với tôi.

Tôi giày vò mình, khóc lóc, muốn chết quách cho xong, rồi tôi thấy thương xót em vô ngần, làm sao em chịu được khi biết tin này.


Thế rồi tôi tìm cách xa lánh, hắt hủi, chửi bới em, lạnh nhạt để em chủ động xa tôi. Tôi còn cố tình nhắn tin trai gái linh tinh để em nghĩ tôi thay lòng đổi dạ. Mấy tháng trời tôi làm em đau khổ, rồi dần dần, tôi thấy em cũng tránh tôi. Tôi vừa đau đớn, vừa mừng vui. Thôi để em khổ bây giờ, còn hơn sau này phải chịu thiệt.

nguoi-yeu.01

Hôm vừa rồi, tôi phát hiện ra em và Thành qua lại với nhau. Tôi đến nhà em, nhìn qua cửa, thấy em nằm gọn trong tay cậu bạn thân nhất của mình ngủ ngon lành, tôi cười mà lòng đau như cắt, khép cửa lại ra về, đáng ra phải sung sướng vì đạt đươc mục đích thì tôi lại thấy đau đớn vô cùng. Tôi làm như vậy có đúng không?

Bài viết mới nhất

Giải Vô địch Các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I 2025: Giao hòa giữa thể thao, văn hóa và lịch...

Tại không gian cổ kính của chùa Hổ Sơn – nơi gắn liền với truyền thuyết công chúa Huyền Trân – ngày 12/5/2025, Giải...

Nam thần đường đua tuổi 16: Nguyễn Hoài Nam Anh và vẻ đẹp của bản lĩnh, kỷ luật và đam mê

Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn còn mải mê với mạng xã hội hay game online, thì Nguyễn Hoài...

Vovinam – Việt Võ Đạo Senegal Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Bằng Giải Võ Thuật Quốc Tế Quy Mô Lớn

Ngày 30/4/2025 tại thủ đô Dakar, buổi họp báo công bố sự kiện “Giải võ thuật quốc tế...

Bình Định khẳng định sức mạnh tại giải vô địch các CLB Võ cổ truyền Quốc gia 2025

Ngày 28/4/2025, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XIV đã khép lại tại...

Rực rỡ tổng duyệt diễu binh 30/4 trên đường Lê Lợi – TP.HCM trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Sáng ngày 27/4/2025, không khí tại trung tâm TP.HCM trở nên sôi động và đầy tự hào khi hàng chục nghìn...