2016-12-07 10:55:00
{"trac-nghiem":"Tr\u1eafc Nghi\u1ec7m"}
{"giup-viec":"gi\u00fap vi\u1ec7c","su-that":"s\u1ef1 th\u1eadt","vo-chong":"v\u1ee3 ch\u1ed3ng"}

Nửa đêm, chị giúp việc chảy máu ồ ạt, tôi hốt hoảng đưa đi viện để rồi phát hiện ra sự thật động trời

Tôi thật không ngờ, chồng mình và chị ô sin lại lén lút với nhau ngần ấy thời gian mà tôi không hề hay biết…

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, con trai tròn 2 tuổi. Nhà tôi ở ngoại thành, hai đứa không sống chung với bố mẹ chồng. Chồng làm trong ngành xây dựng, còn tôi là nhân viên truyền thông, kinh tế hai vợ chồng khá ổn định.

Tôi sinh con xong 6 tháng phải đi làm thì bà nội ngoại lên bế cháu đỡ đần, nhưng khi con 1 tuổi thì ông bà cũng bận nên tôi thuê giúp việc.

Giúp việc cũng là người trong huyện, chị gần 40 tuổi, không lấy chồng. Tôi rất ưng ý vì chị biết việc, chăm con khéo, việc nhà cũng vun vén đâu vào đấy. Chị ở cách nhà tôi có gần 20 cây, nhưng ở lại cùng nhà luôn cho tiện. Cuối tuần tôi được nghỉ, vẫn để chị về nhà bình thường, lương thưởng tôi trả cho chị cũng không thiệt thòi gì.

giup-viec

Cách đây 1 tuần, chồng tôi phải đi công trình 3 ngày. Đêm hôm đó đang ngủ thì thấy chị giúp việc đập cửa phòng tôi, tôi mở cửa ra, hốt hoảng khi thấy chị ôm bụng nằm bẹp dưới đất, máu me chảy ồ ạt. Tôi hoảng quá, ôm con gửi sang nhà hàng xóm rồi gọi taxi đưa chị đi bệnh viện ngay.

Tôi chết điếng người khi bác sĩ nói chị bị sảy thai. Bác sĩ bảo tôi mau đi làm giấy tờ, thủ tục cho chị làm phẫu thuật. Tôi làm theo như cái máy, người ngợm không nghĩ được cái gì. Hút thai xong, chị được chuyển về phòng hậu phẫu nằm nghỉ ngơi. Chị ta tránh tôi, cứ ngại ngần không dám nói. Tôi cũng không hỏi gì, dù trong lòng như lửa đốt.


giup-viec.01

Sáng hôm sau, tôi còn phải xin nghỉ việc ở nhà chăm chị. Tôi hỏi rút cuộc là thế nào, biết không thể giấu được chị mới kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rằng cách đây gần 2 tháng, trong một lần chồng tôi say rượu, chị ôm cu Tít ngủ trong phòng, anh ấy nhầm chị là tôi nên mới gây ra chuyện. Lúc tỉnh dậy anh đã xin lỗi chị rất nhiều, chị cũng không hề biết mình có thai.

Tôi nghe chuyện như sét đánh bên tai, thật sự choáng váng đến mức đứng không vững, giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Chồng tôi mới về, tôi bảo chị giúp việc ốm nên cho nghỉ mấy hôm, anh cũng chưa biết chuyện, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...