2016-01-28 12:01:56
[]
{"khi-sep-bat-tai":"Khi s\u1ebfp b\u1ea5t t\u00e0i","nang-luc":"n\u0103ng l\u1ef1c","nhan-vien":"nh\u00e2n vi\u00ean"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzAxLzI4L3NlcC1iYXQtdGFpLXBodW51dG9kYXl2bl8xNDUzOTU3MzczLTA5MjY0OWtoaS1zZXAtYmF0LXRhaS5qcGc=.webp
Array

Khi sếp bất tài

Đối phó với một vị sếp bất tài, biết chấp nhận thực tại và xoay chuyển tình thế mới là lựa chọn của những nhân viên thông minh.

Thật khó chịu khi phải đứng sau một người kém hẳn bạn về năng lực chuyên môn cũng như thiếu cả kĩ năng tổ chức, quản lý; không gì đáng chán hơn khi ngày ngày bạn phải nai lưng ra làm thêm phần việc của một người mà bạn vẫn phải tôn kính gọi là lãnh đạo.

Nhân viên ứng xử như thế nào trước thực tế không bao giờ có thể dung hòa được mối quan hệ bạn và sếp khi những mâu thuẫn nảy sinh vì cái sự “bất tài” của sếp.

Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, tiếp xúc với trưởng phòng của mình, Tuyết đã thực sự “sốc” khi sếp đã tỏ ra xét nét theo cái kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới” mà những nhân viên “hành chính” vẫn thường làm, từ chuyện chê bộ quần áo mới tinh tươm trên người cô đang mặc đến ngó nghiêng chiếc túi xách hàng hiệu của Tuyết… Chưa hết, chị ta còn khiến Tuyết bất ngờ khi không thể tự tay hoàn thành một bộ hồ sơ đơn giản giao nhận hàng hóa từ phía khách hàng mà phải nhờ cậy đến nhân viên dưới quyền. Tuyết từ ngạc nhiên đi đến thất vọng vì một người có năng lực và đã từng trải qua kinh nghiệm quản lý như cô giờ đây lại phải làm việc dưới sự chỉ đạo của một người kém cỏi như thế. Cô cũng nhanh chóng nhận ra mức lương hấp dẫn mà phía công ty đưa ra không đủ lớn để làm mất đi cảm giác phục tùng một kẻ bất tài. Vậy là Tuyết ra đi.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

“Thực sự là một cuộc khủng hoảng”, Tùng, nhân viên một công ty lớn bất ngờ: “Tôi không nghĩ rằng ở một công ty như thế này lại rơi rớt một người bất tài như thế”. “Người bất tài” mà Tùng nhắc đến hiện đang chiễm chệ ở cái ghế trưởng phòng kế hoạch, tức sếp hiện tại của Tùng. Ngày đầu đặt chân đến công ty, Tùng đã được anh em cùng phòng nhắc nhở là phải ứng xử thật khéo léo và “cố” đừng làm mất lòng ông sếp đáng kính nọ, có nghĩa là dù giỏi đến mấy cũng đừng tỏ ra mình “hơn hẳn sếp”. Lúc đầu Tùng chưa hiểu lắm ý của các đồng nghiệp nhưng một thời gian ngắn, Tùng nhận ra trong mỗi cuộc họp, các ý tưởng mới của nhân viên đưa ra đều bị sếp chê bai không tiếc lời nhưng ngay sau ngày hôm ấy, ý tưởng đã được lên kế hoạch chỉn chu trên bàn giám đốc, và lẽ đương nhiên, cái tên ký dưới bản báo cáo cũng là chữ ký của sếp. Mấy lần bị như vậy, Tùng chán nản đến mức muốn thôi việc nhưng nghĩ lại những ngày tháng khổ sở vì phải chạy đôn chạy đáo kiếm cho được một công việc phù hợp lại chấp nhận ở lại.

Chuyện gặp phải sếp yếu kém năng lực và trình độ quản lý không còn là chuyện lạ lẫm vì cơ chế “tế nhị” ở một số công ty này nọ. Có những người nhờ may mắn hơn là nhờ năng lực mà leo lên được vị trí cao trong công ty, doanh nghiệp. Đương nhiên đó không phải tất cả nhưng đó thực sự là một điều vô cùng tồi tệ với những cấp dưới chịu sự chỉ huy của sếp đó. Khi đã ở được vị trí đó, rất khó người nào “đụng” được vào họ, trừ khi phải thực sự bản lĩnh. Nhưng những nhân viên trẻ hiện nay đã hoàn toàn tin tưởng vào cơ chế “tự đào thải” khắc nghiệt của thị trường lao động. Có nghĩa là sự chịu đựng của họ là có giới hạn và sự cạnh tranh trong thương trường cũng không thể dành chỗ lâu cho những người yếu kém lại đi nắm “bàn cờ”.


Rất dễ dàng để nhân viên nhận ra chân dung bất tài của sếp. Linh có một ông sếp không bao giờ biết tin tưởng ai và vẫn giữ phong cách như một nhân viên bình thường, không dẫn dắt, nâng đỡ nhân viên mà trái lại sống khép kín, không chia sẻ thông tin cần thiết với đồng nghiệp và cả các mối quan hệ công việc, lạnh nhạt với những nhân viên tài giỏi và đề phòng những người mới vào. Sếp bất tài còn có những “đức tính” thật khó chịu đựng như bảo thủ, không có lập trường, ưa nịnh nọt, tham quyền cố vị… Nói chung, nhận diện sếp kém cỏi chỉ cần ngày một ngày hai, thậm chí với nhiều người, chỉ cần lần đầu tiếp xúc, sếp kém hay không đã lộ diện.

Sếp, theo nhiều người thì không cần thông minh hơn nhưng phải là người tìm thấy sự hài lòng trong việc giúp nhân viên tăng cường hiệu quả công việc chứ không phải tỏ ra mình là người số 1. Làm việc với những vị sếp bất tài như vậy, nếu bạn không muốn từ bỏ công viêc mình yêu thích thì cần đến cả một nghệ thuật.

Tùng không chọn con đường ra đi như Tuyết. Ở lại nhưng trái với sự cam chịu của các đồng nghiệp, Tùng tập trung hết mình vào công việc. Thay vì sống khổ sở sau cái bóng của một người kém cỏi, Tùng nhận ra sự bất tài của sếp lại chính là cơ hội thăng tiến rất nhanh mà anh sẽ là người phải nắm lấy. Tùng tìm cách bộc lộ năng lực mọi lúc mọi nơi, với đồng nghiệp, với ban giám đốc và với ngay chính vị sếp kém cỏi nọ. Rồi đùng một cái, nhân viên trong phòng ngạc nhiên thấy Tùng được ngồi vào cái ghế trưởng phòng thay cho vị sếp nọ đã có quyết định thuyên chuyển công tác chờ ngày về hưu.

Đối phó với một vị sếp bất tài, đôi khi lên kế hoạch nghỉ việc không hẳn là một việc làm sang suốt; biết chấp nhận thực tại và xoay chuyển tình thế mới là lựa chọn của những nhân viên thông minh. Hãy tận dụng tất cả cơ hội thăng tiến cho mình trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như hiện nay về nhân lực. Nếu bạn có thực tài, bạn cần phải tin mình sẽ làm được.

Cắn răng chịu nhục đi “đổ vỏ” cho chồng
Cắn răng chịu nhục đi “đổ vỏ” cho chồng
(Chia sẻ) – (Phunutoday) – Sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng choáng váng, nhưng thật may tôi vẫn đủ tỉnh táo và lý trí để nhìn rõ vẫn đề.
Tâm sự cuối năm vợ gửi chồng nghèo
Tâm sự cuối năm vợ gửi chồng nghèo
(Chia sẻ) – (Phunutoday) – Chồng thân yêu, sáng nay, ngày đầu tiên của năm mới, vợ bỗng dưng tỉnh sớm, dù hôm qua thức quá nửa đêm để đi đón giao thừa với chồng.
Người yêu cũ khủng bố tinh thần mưu đồ phá đám cưới của tôi
Người yêu cũ khủng bố tinh thần mưu đồ phá đám cưới của tôi
(Chia sẻ) – (Phunutoday) – Cũng chỉ bởi sân si quá lớn, Đức dùng mọi cách để phá hoại cuộc sống của tôi, khiến tôi vô cùng khủng hoảng.
Người yêu thà không cưới chứ không chịu xóa hình xăm trên ngực
Người yêu thà không cưới chứ không chịu xóa hình xăm trên ngực
(Chia sẻ) – (Phunutoday) – Mẹ tôi nói, muốn cưới nhau thì Huyền phải xóa toàn bộ hình xăm, nhưng người yêu tôi nhất quyết không đồng ý.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...