Vụ ca sĩ Châu Việt Cường bị đám người say ở Bắc Ninh truy sát gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cảm thông hoàn toàn thì ca sĩ người gốc Thanh Hóa bị không ít người cho rằng đây là vụ dàn dựng nhằm tạo scandal đánh bóng bản thân. Châu Việt Cường đang bị nghi ngờ giống như ngụ ngôn chuyện chú bé chăn cừu.
Trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine thì chú bé chăn cừu một ngày nọ cảm thấy buồn chán nên quyết định lừa mọi người trong làng một vố cho vui. Nghĩ là làm, chú hét toáng lên có sói để họ chạy đến giúp đỡ. Nghe thấy vậy, những người đàn ông trong làng bỏ dở việc đang làm, chạy ngay đến để giúp đuổi sói. Chú bé thích thú khi thấy mọi người hối hả chạy tới, tay cầm khiên, cuốc, gậy gộc và hét to để đuổi sói. Khi đến nơi không thấy sói và biết bị mắc lừa thì mọi người bực tức ra về. Chuyện này tiếp tục xảy ra cho đến khi mọi người phát chán về tính nói dối của chú bé chăn cừu. Rồi khi sói đến thật thì chú bé chăn cừu có hét khản cổ cũng chẳng ai thèm đến giúp và chỉ biết ngồi khóc nhìn sói bắt hết đàn cừu.
Chúng tôi không khẳng định Châu Việt Cường nói dối nhưng anh đã khiến dư luận lăn tăn từ trước đó nên sau này, mỗi chuyện ầm ĩ mà Châu Việt Cường tạo ra đều khiến dư luận phải đặt dấu hỏi.
Vụ ồn ào đầu tiên là chuyện năm 2012, nữ sinh lớp 12 ở Hải Phòng tên M. tố bị Châu Việt Cường cưỡng hiếp sau khi quen nhau qua mạng xã hội. Cụ thể hơn, tháng 2.2012, nhân dịp trường tổ chức dã ngoại ở Hà Nội, M. được Châu Việt Cường mời đi uống nước “để anh em biết mặt nhau”. Khi đến căn hộ chung cư nơi ca sĩ Châu Việt Cường sinh sống, Mai cho biết đã bị “khống chế, ép quan hệ tình dục tới 2 lần”.
Khi nhà chức trách vào cuộc xác minh đơn tố cáo, Châu Việt Cường phủ nhận đã cưỡng hiếp M. mà cho rằng hai người quan hệ hoàn toàn tự nguyện. Do không có bằng chứng nên cơ quan điều tra ngưng khởi tố. Hơn nữa, Cơ quan điều tra cho biết: “Khi đang làm việc đến ngày thứ 2 thì bất ngờ nữ sinh đến rút đơn”. Rút nhanh hơn cả “Quá nhanh, quá nguy hiểm”. Những chi tiết kỳ lạ, không rõ ràng của câu chuyện khiến cộng đồng mạng hoài nghi liệu đây là một vụ bỉ ổi có thật hay một vở dàn dựng tự tạo scandal để gây nổi tiếng?
Hai năm sau, 2014, Châu Việt Cường lại gây sốt khi xuất hiện clip dài gần 4 phút mang tựa đề: “Châu Việt Cường cậy giang hồ định giết chủ quán trà đá” đang được lan truyền xôn xao trên trang mạng. Nguyên nhân dẫn đến xô xát này chỉ vì một lời nói vui vẻ của chủ quán nước với ca sĩ Châu Việt Cường khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng nên đã tỏ thái độ rất bức xúc và gọi một người anh có máu mặt ra dàn xếp giùm vụ việc. Cộng đồng mạng bắt đầu hoài nghi về độ chân thực của clip vì có mùi chém gió nhiều quá.
Và 2 năm sau, giữa tháng 9.2016, Châu Việt Cường lại gây xôn xao khi dọa đánh người mở nhạc Châu Khải Phong khi anh đang hát. Nhưng hình như chuyện này giống với vụ 2014 nên ít người quan tâm và sau đó clip Bắc Ninh lại xuất hiện. Lần này, Châu Việt Cường đổi vai làm nạn nhân. Và 2018, liệu còn clip nào của Châu Việt Cường xuất hiện nữa không? Chúng tôi mong rằng đó là một clip âm nhạc chất lượng chứ không phải clip ẩu đả, cãi lộn hay nghi án cưỡng bức nữ sinh nào nữa.