Mọi cô gái đều mong muốn tìm được một nửa của mình, kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Vậy cuộc sống sau khi kết hôn có gì đặc biệt?
Sau đây là bộ tranh vui về những khác biệt trước và sau khi kết hôn.

Khái niệm giờ giấc bắt đầu thay đổi. Ngày xưa khi còn độc thân, tha hồ vui chơi cùng lũ bạn, giờ thì chồng con là nhất!

Qua rồi cái thời: “Khi nào mới có kẹo cưới đây?”

Hồi còn độc thân, ăn uống khá đơn giản, nhiều khi chỉ cần dĩa salad để giảm cân thôi. Bây giờ, bữa cơm lúc nào cũng phải đầy đủ tươm tất, ít nhất là ba món.

Qua rồi cái thời tha hồ lướt web để xem phim, tìm thông tin đi phượt, shopping. Giờ thì toàn hỏi google cách dạy con, cách nấu món bé thích,…

Gia đình bây giờ đã lớn hơn rồi nhỉ, mua quà cũng tốn nhiều thời gian hơn để chọn lựa cho vừa ý mọi người.

Ngày xưa chưa có chồng thì toàn nhờ bố thôi, giờ có chồng rồi phải tranh thủ nhờ chứ.

Có ai mong được gặp anh ấy sớm hơn không nhỉ?
