2016-12-15 08:07:00
{"khoe-dep":"Kho\u1ebb \u0111\u1eb9p"}
{"dam-vinh-hung":"\u0111\u00e0m v\u0129nh h\u01b0ng"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvaHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDE2LzEyLzE1L3R1LXZ1LWRhbS12aW5oLWh1bmctdG8tY2FvLW1lLWRlbi1ub2kta2hvLWN1YS1iYS1jaHUtdGFwLWRvYW4tbXktcGhhbS0wNzM2MjcuanBn.webp

Từ vụ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo mẹ đến nỗi khổ của bà chủ tập đoàn mỹ phẩm

Vụ Đàm Vĩnh Hưng lên mạng tố cáo mẹ khiến ca sĩ này rơi vào cảnh khốn đốn về tài chính khiến nhiều người ngán ngẩm, dù mỗi người có cách ngán ngẩm khác nhau…
dvh

 Đàm Vĩnh Hưng và mẹ 

Cư dân mạng được dịp xôn xao khi Đàm Vĩnh Hưng nói trên livestream: “Hôm nay Tôi quyết định chọn giải pháp này mà không cần hỏi lại lý trí của mình một lần nào nữa! Bởi hơn 30 năm nay tôi cũng vì một chữ NHỤC mà đã bao che, đã tự làm luật sư bào chữa cho khối u đó…. một cách khó nhọc nhất khi mà tâm lý và tâm thế của Tôi ở một vị trí khó nói nhất!”.

Vụ Đàm Vĩnh Hưng lên mạng tố cáo mẹ khiến ca sĩ này rơi vào cảnh khốn đốn về tài chính khiến nhiều người ngán ngẩm (mỗi người có cách ngán ngẩm khác nhau). Từ đây người ta hiểu ra rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc và xây đắp được sợi dây liên kết tưởng như cơ bản nhất trong luân thường đạo lý.

Vụ Đàm Vĩnh Hưng không phải chuyện duy nhất trên thế giới mà mẹ con rơi vào cảnh đối đầu chỉ vì tiền. Có không ít phụ nữ dù sống giàu có trên những núi tiền nhưng vẫn phải lo buồn suy nghĩ khi bị con họ dứt ruột đẻ ra kiện ra tòa vì muốn hưởng tài khoản kếch xù. Điển hình là bà Liliane Bettencourt, cổ đông chính tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal.

dvh2

 Đàm Vĩnh Hưng đang đau khổ 

 Theo Forbes thống kê, bà Liliane Bettencourt chính là người phụ nữ giàu nhất thế giới hiện giờ với khối tài sản lên đến 40 tỷ USD. Nhưng khối tài sản này lại không giúp bà có được sự hiếu thảo từ con gái. Liliane là con gái duy nhất của Eugène Schueller, người sáng lập ra L’ Oréal, tập đoàn mỹ phẩm và làm đẹp lớn nhất thế giới. Mẹ mất sớm từ khi bà mới 5 tuổi. Chính vì vậy, sau này bà Liliane rất chịu khó bù đắp cho các con vì bà hiểu không có gì thiệt thòi bằng việc thiếu sự chăm sóc của mẹ khi còn nhỏ.


Nhưng đến năm 2007 thì ngòi nổ chiến tranh giữa

ra toa

Hai mẹ con Liliane và Francoise

bắt đầu khi ông Bettencourt qua đời. Nguyên nhân là Liliane và 2 con trai (tức cháu nội của bà Liliane) cảm thấy bà quá ưu ái đến tay nghệ sĩ là Francois-Marie Banier. Bà thường xuyên tặng cho Francois-Marie Banier những món quà đắt tiền như tranh Picasso, gói bảo hiểm trọn đời trị giá 250 triệu euro (2 lần)… Theo Francoise, bà mẹ đã tặng cho gã đào mỏ Banier đến 1,3 tỷ euro. Đỉnh điểm cho sự bực tức là khi họ nghe tin bà Liliane định nhận Banier làm con nuôi và điều đó đồng nghĩa với việc có quyền thừa kế tài sản.

Chính vì vậy, Francois đã kiện mẹ ra tòa để đòi quyền quản lý khối tài sản khổng lồ do cho rằng bà Liliane không còn đủ sức khỏe và năng lực để quản lý tài sản nữa.  Vụ kiện cáo của con gái và nữ tỷ phú chính thức bắt đầu từ năm 2008. Báo chí Pháp ví von đây là cuộc chiến nguyên tử giữa hai mẹ con nhà tỷ phú.

 Francoise lảng tránh việc nói bà kiện mẹ ở tòa là sự đối đầu mà cho rằng đó là sự bảo vệ. Francoise luôn khẳng định những gì mình đang làm là chống lại những kẻ lợi dụng mẹ mình để “đào mỏ” mà thôi. Cuộc tranh chấp dâng lên cao trào sau đó khi nữ tỷ phú Liliane đưa ra nhiều chứng cứ chứng tỏ mình còn đủ sức khoẻ cũng như mở một cuộc kiểm toán công ty nhắm khẳng định mình hoàn toàn kiểm soát được công việc, tuy nhiên bà cũng từ chối một cuộc kiểm tra lại sức khoẻ.

Bà Liliane cũng từng tuyên bố, nếu trong việc này con gái bà giành phần thắng, bà sẽ ra nước ngoài sinh sống vì sự chống lại của chính con gái mình sau bao nhiêu năm bà nuôi dưỡng và dạy dỗ. Kết quả sau 3 năm căng thẳng thì tòa đã xử thắng cho con gái.

Đau lòng hơn cho bà Liliane là sau đó con gái bà tiếp tục thừa thắng kiện luôn Banier tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhờ lợi dụng sự thiếu minh mẫn của người già. Năm 2015, Banier bị tòa tuyên phạt 3,5 năm tù và phải trả lại 15 triệu euro cho Francoise. Như vậy, người phụ nữ giàu nhất thế giới hiện giờ không hề được quản lý khối tài sản của mình mà còn đau đớn nhìn tri kỷ Banier bị tống vào tù.

Bài viết mới nhất

Trần Cao Cẩm Tiên: Cô gái văn võ song toàn của làng Taekwondo Việt Nam

Trần Cao Cẩm Tiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ không...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Kỳ Duyên – Viên ngọc quý càng mài càng sáng

Vào tháng 9 năm 2024, Việt Nam chứng kiến một sự kiện nhan sắc đầy ấn tượng - cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ...

Khán giả đắm chìm trong tiếng vang của mẹ thiên nhiên tại Voice of Nature 2024

Chương trình hòa nhạc Voice Of Nature “Kể chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc” diễn ra tại Nhạc Viện TPHCM trong 2 đêm 14...

“Khi tốc độ và xa hoa hội tụ”: Khoảnh khắc hàng chục chiếc siêu xe Gumball 3000 hướng đến Đông Nam Á.

Trưa ngày 15/09, hàng chục chiếc siêu xe đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu của hành...

Gumball 3000: Dàn siêu xe khủng và sự góp mặt của rapper Binz

Sáng ngày 15/09, rapper Binz, một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc rap Việt Nam, chính thức có mặt tại Gumball...