2022-05-13 11:38:30
{"khoe-dep":"Kho\u1ebb \u0111\u1eb9p"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvbmV3cy8yMDIyLzA1LzEzLzI3OTkyNTM4OTUyNzIxMzk3NTQ0NDYzOTE0MzY2MTcwMzAwOTk0NDg1OTduLWNyb3AtMTY1MjIzODk2MjkwNy0xMTM3MjQuanBlZw==.webp

Vợ chồng Hà Nội chi 70 triệu đồng trải nghiệm resort đắt bậc nhất Việt Nam

Đầu tháng 5 vừa qua, vợ chồng chị Chu Phương Linh đã có chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại resort đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, nằm tại vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận.

 E ngại cảnh tắc nghẽn, chen chúc trong kì nghỉ lễ 30/4, vợ chồng chị Chu Phương Linh (Hà Nội) quyết định sắp xếp công việc để có chuyến du lịch nghỉ dưỡng sau đó ít ngày. Hai vợ chồng cùng bạn bè chọn điểm đến là khu resort cao cấp nằm tại vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận.

Theo tìm hiểu, đây là khu resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam, với 36 biệt thự nhìn ra biển hoặc những ngọn đồi, ngoài ra là các nhà hàng và hồ bơi trên đỉnh vách đá, spa bên hồ, bãi biển cát trắng riêng.

Có thời điểm, phòng sang trọng nhất tại đây lên tới 7.000 USD (khoảng 160 triệu đồng)/đêm, bao gồm quầy bar riêng, quản gia và đầu bếp phục vụ các món Á – Âu.

“Mình và bạn bè đặt hạng phòng với giá 27,5 triệu đồng/phòng/hai người. Mình thích khu phòng này vì nằm trên cao, hướng nhìn trực tiếp ra biển và có bể bơi vô cực riêng”, chị Phương Linh chia sẻ.

Empty

 

Ngay khi máy bay hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), vợ chồng chị Linh được nhân viên resort đến tận phòng đón, hỗ trợ lấy hành lý và mời lên xe riêng về resort.


Trên xe có bố trí đồ uống, đồ ăn nhẹ. “Quãng đường di chuyển từ sân bay đến resort khá xa, khoảng 70km nhưng mình có cơ hội được ngắm cảnh núi non hùng vĩ, vùng vịnh trong xanh như ngọc. Không khí trong lành và gió biển như xua tan mỏi mệt sau chặng hành trình dài”, chị Phương Linh chia sẻ.

Khi vợ chồng chị Linh và bạn bè tới nơi, nhân viên lễ tân đã đứng đợi sẵn. “Mình khá bất ngờ, cảm giác họ vô cùng mến khách, thân thiện. Mình như có cảm giác về nhà vậy”, chị Linh nhớ lại. Các thủ tục nhận phòng nhanh gọn để du khách có thể trở về nghỉ ngơi.

Con đường dẫn vào hạng phòng chị Linh ở uốn lượn, lát đá, hai bên là cây xanh, hoa thơm. Ngồi trên xe, du khách có thể nghe được tiếng chim chóc, gà rừng,…

Empty

 

Nội thất tại phòng được thiết kế tinh tế bằng gỗ. Phòng khách rộng liên thông phòng ngủ. Du khách được phục vụ minibar, máy pha cà phê, bàn làm việc view biển, trái cây tươi…

 “Khi mình tìm hiểu về nơi này thì được biết, tên gọi của resort mang ý nghĩa – Nơi bình yên. Và quả đúng như vậy, tới đây, mình như quên mọi âu lo, bộn bề cuộc sống, cân bằng lại tâm hồn”, chị Linh hài lòng chia sẻ.

Empty

 

Theo nữ du khách này, nơi đây yên bình nhưng không hề nhàm chán. Buổi sáng, vợ chồng chị Linh dậy sớm, cùng hướng dẫn viên tham gia leo đỉnh Goga hay còn gọi là đỉnh Núi Chúa. Hành trình kéo dài khoảng 30 phút. 

Đường đi khá dễ với ngay cả những người ít kinh nghiệm leo núi. “Nhân viên chuẩn bị sẵn nước suối, khăn lạnh, gậy chống cho mình. Mình chỉ cần tập trung đi và ngắm khung cảnh thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành”, chị Linh chia sẻ.

Du khách sẽ đến đỉnh núi vào lúc bình minh, được chiêm ngưỡng mặt vịnh Vĩnh Hy nhuộm vàng, đẹp như tranh vẽ.

Sau khi ngắm bình minh, cặp đôi trở về dùng bữa sáng, tắm bể bơi riêng. Ngoài leo núi, vợ chồng chị Linh có thể lựa chọn tham gia chèo thuyền kayak, tập yoga, vẽ tranh, lặn biển, lướt ván, khám phá văn hóa người Chăm…

“Bất cứ hoạt động trải nghiệm nào cũng có nhân viên hướng dẫn nhiệt tình và kĩ càng cho mình”, chị Linh cho biết.

Empty

 

Chị Phương Linh cũng bày tỏ sự hài lòng với ẩm thực Á – Âu tại khu resort. Buổi tối thứ hai ở đây, anh chị đặt một bữa tối đặc biệt tổ chức tại khu vực hồ nước trong khuôn viên khu spa. Khu vực spa này được xem là biểu tượng của khu nghỉ dưỡng với lầu vọng cảnh trên hồ sen.

Không gian được bài trí sang trọng nhưng lãng mạn, ấm cúng trong ánh nến lung linh, huyền ảo. Đầu bếp riêng và nhân viên sẽ phục vụ món tại chỗ cho du khách. “Đồ ăn ở đây rất ngon, trang trí đẹp mắt. Không gian đẹp nằm giữa thiên nhiên khiến mình càng dễ chịu, hài lòng hơn”, chị Linh chia sẻ.

“Du khách cũng có thể đặt bữa tối dưới bãi biển, tại phòng hay nhà hàng… Mỗi nơi đều có trải nghiệm ấn tượng riêng”, chị cho biết thêm.

Empty

 

Trước đây, chị Phương Linh từng tới nhiều khu resort nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất ở Việt Nam.

Theo cảm nhận của chị, các khu resort này đều sở hữu cảnh quan đẹp mắt, dịch vụ tuyệt vời, đồ ăn ngon. Tuy nhiên khu resort trong chuyến thăm Ninh Thuận lần này mang tới cảm giác thư thái hơn cả. Ba ngày lưu trú tại đây, chị cảm thấy riêng tư, yên bình.

Empty

 

“Chi phí chuyến nghỉ dưỡng này của hai vợ chồng là khoảng 73 triệu đồng. Đây là chuyến du lịch đắt đỏ nhất của vợ chồng mình từ trước tới nay. Tuy nhiên, mình hài lòng và cảm thấy xứng đáng. Mình sẽ đưa gia đình trở lại đây trong thời gian tới”, chị Phương Linh chia sẻ. 

Bài viết mới nhất

Ngôi sao võ thuật Út Nguyễn cùng mong muốn đưa Võ cổ truyền đến với công chúng qua bộ phim Bĩ Cực

Bộ phim Bĩ Cực (Thick Blood) - sản phẩm tâm huyết của nam diễn viên sau nhiều năm thai nghén và chuẩn...

Khai giảng Khoá huấn luyện Võ gậy – Cơ hội để học sinh IVS tìm hiểu văn hoá võ thuật truyền thống Philippines

Trong nhiệm vụ nghiên cứu và huấn luyện võ thuật, đồng thời nhằm mục đích khơi nguồn cảm hứng và có...

Malaysia lo lắng cho thế hệ còi xương và chậm lớn

Tỷ lệ trẻ em bị còi xương ở Malaysia là 30%, bao gồm cả những đứa trẻ lớn lên từ các gia đình khó...

Căn bệnh khiến nữ sinh có cảm giác tay chân bị giữ chặt khi chạy

Mỗi lần chạy hay chơi thể thao, nữ sinh người Trung Quốc lại cảm thấy chân và tay trái bị ai đó giữ chặt. Hiện...

Hành trình 3 năm điều chế thuốc chẩn đoán ung thư độc nhất ở Việt Nam

Chứng kiến người bệnh ung thư phải bỏ hơn trăm triệu đi nước ngoài, bác sĩ và kỹ thuật viên của của Bệnh viện...