Sáng sớm, du khách lên cầu Thủ Thiêm 2 theo lối cầu thang, vừa ngắm mặt trời mọc, vừa chụp ảnh ‘sống ảo’ mà không bị dính người.

Cầu Thủ Thiêm 2 vẫn là một trong những điểm hóng gió buổi chiều và chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích, sau khi cầu thông xe từ hồi tháng 4. Tuy nhiên, theo luật Giao thông đường bộ, du khách không được phép dừng xe trên cầu để chụp ảnh. Vì thế, nhiều người chọn đi bộ lên cầu chụp ảnh, ngắm cảnh, bằng lối cầu thang nối với đường bờ sông bên dưới.

Thanh Vũ, nhiếp ảnh đang sống và làm việc tại Sài Gòn, cho biết cách đây một tuần anh đến cầu Thủ Thiêm 2 chụp hình vào sáng sớm. Thời điểm này rất vắng xe, tiện chụp ảnh mà không bị dính cảnh xe cộ đông đúc. Đến nơi khoảng 6h-6h30 là lý tưởng nhất bởi ánh sáng dịu nhẹ, mặt trời vừa lên cho nước ảnh đẹp, Vũ nói thêm.

Có hai cầu thang nối cầu với đường đi bộ phía dưới. Vũ gợi ý nên chọn cầu thang bên trái (theo hướng xe chạy về quận 1) chụp ảnh sẽ đẹp hơn, không bị ngược nắng.

Dù Sài Gòn đang mùa mưa, nếu đi chụp ảnh vào buổi sáng bạn vẫn bắt được khoảnh khắc đẹp, trời không gợn mây đen, rất dễ chịu.

Nếu có thể đi sớm hơn, bạn chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc thơ mộng giữa thành phố. Khung cảnh buổi sáng khiến bạn có cảm giác như Sài Gòn rất yên tĩnh, vắng lặng.

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe, thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m. Trụ tháp chính được xem là biểu tượng mới của TP HCM, cũng là cổng chào từ trung tâm thành phố qua khu đô thị Thủ Thiêm. Hệ thống trụ đèn chiếu sáng ở nhánh dẫn chính được lắp tại dải phân cách, sẽ lên đèn vào ban đêm.

Theo Vi Yến (ngoisao.vnexpress) – Ảnh: T.H