Có quá nhiều nỗi sợ hãi vây quanh chúng ta khi định dấn thân vào một thử thách nào đó. Tuy nhiên, không gì là quá muộn và thành công sẽ đến với những ai quyết tâm. Với 10 câu chuyện dưới đây, chúng tôi mong sẽ truyền được cảm hứng để bạn tạo nên những thay đổi lớn trong đời mình.
Cindy trở thành người mẫu ở tuổi 49 và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình

Một ngày, Cindy quyết định nhuộm xám mái tóc của mình và điều đó đã thu hút bộ phận tuyển chọn người mẫu của Dolce & Gabbana. Đó là cách mà Cindy Joseph bắt đầu sự nghiệp của cô. Từ đó, Cindy đã là người mẫu của nhiều nhãn hàn, tuy nhiên cô quyết định trở thành start-up với dòng sản phẩm trang điểm và dưỡng da.
Quan trọng nhất, cô không hứa hẹn những hiệu quả “ảo diệu” mà thương hiệu của mình đem lại. Cindy tin rằng, vẻ đẹp thực sự nằm ở khả năng tận hưởng bản thân mình, cho dù bạn đã bao nhiêu tuổi.
Nghệ nhân xăm hình người Nga chống lại ung thư

Một năm trước, nghệ nhân xăm hình người Nga Rinat Karmov đã tạo một tài khoản Instagram mang tên @rinat_vs_lymphoma với lời giới thiệu về “Những tấm ảnh của tôi với căn bệnh ung thư và cách tống khứ chúng khỏi đời mình”.
Trong vòng 51 tuần với niềm tin bất diện về sự sống, Rinat đã tự hào tuyên bố với hơn 86000 người theo dõi rằng mình đã chiến thắng căn bệnh quái ác đó.
Một cặp đôi trẻ đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau khi giảm cân

Justin và Lauren Shelton luôn tận hưởng cuộc sống, họ tin rằng mọi thứ, bao gồm cả cân nặng của mình (tổng 340kg cho 2 người) đều ổn. Tuy nhiên, cuộc sống cả hai đã thay đổi khi Justin bị ốm, anh được đưa đến viện và bị nghi nhiễm khuẩn tiết niệu.
Một tấm hình cần được chụp, nhưng máy CT không phù hợp với cơ thể ngoại cỡ của Justin. Từ đó, Justin và Lauren đã quyết tâm thay đổi. Trong một năm với chế độ ăn và luyện tập, Justin đã giảm được 60kg, trong khi Lauren giảm được 45kg.
Công dân toàn cầu

Sonya Sagitova nghỉ hưu ở tuổi 55 và quyết định du lịch. Cô đi đến đường cao tốc, vẫy một chiếc xe và đó là cách câu chuyện bắt đầu. Sonya đã đi tới 40 quốc gia và gần như đặt chân đến mọi vùng của nước Nga. “Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc nhiều bệnh, thậm chí đề nghị nên hạn chế vận động. Tuy nhiên, tôi không phải người tàn tật và những bước chân của tôi sẽ không bao giờ dừng lại”, Sonya chia sẻ.
Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc

Tháng 5 năm 1996, một người phụ nữ thành công, Heidemarie Schwemer quyên góp toàn bộ tiền bạc của bà cho những người nghèo và chỉ để lại bên mình duy nhất một vali với những đồ thiết yếu. Bà quyết tâm sẽ sống một năm mà không cần dùng đến tiền.
Đầu tiên, Heidemarie lau chùi cửa kính, dắt chó đi dạo và dọn dẹp nhà cửa để đổi lấy thức ăn và chỗ ngủ. Giờ đây, bà đã 70 tuổi và thường xuyên có những buổi giảng về một cuộc sống không có những giá trị đúng đắn. Heidemarie hạnh phúc với những gì mình đang có và chưa hề nghĩ đến việc quay lại cuộc sống trước đó.
Người phụ nữ bắt đầu sự nghiệp lặn ở tuổi 60

Khi Eugene bước sang tuổi 60, bà tin rằng để có thể lên thiên đàng, chỉ có một cách duy nhất là trở thành một thợ lặn chuyên nghiệp. Gia đình Eugene nổi giận, nhưng các con gái luôn ủng hộ cho quyết định của mẹ và giúp bà hoàn thành nó.
Chỉ mất một mùa để Eugene làm quen với bộ môn này và huấn luyện viên đã yêu cầu bà thực hiện những thử thách mới. Sau đó, bà bay tới Áo để dự giải vô địch châu Âu và thật bất ngờ, Eugene đã đoạt huy chương vàng.
Sheri bắt đầu sự nghiệp của mình

Một ngày, Sheri Shmeizer, người phụ nữ 40 tuổi hỏi 3 đứa con trai mình rằng liệu chúng có thích những hình gấp tay ngộ nghĩnh không. Mọi người đều nghĩ rằng lấp kín những lỗ trên dép Crocs là một ý tưởng tuyệt vời.
Chồng Sheri đã giúp cô quảng bá ý tưởng bằng cách lập ra một website bán các mẫu thiết kế quyến rũ đó. Và đó là cách mà công ty Jibbitz được thành lập vào năm 2005. Sau một năm rưỡi, công ty vô cùng lớn mạnh và được tập đoàn Crocs mua lại với giá 10 triệu đô la.
Oksana trở thành nhân viên cứu hộ

Oksana rời bỏ vị trí luật sư và công việc kinh doanh của gia đình để trở thành một nhân viên cứu hộ đường thuỷ làm việc cho Tổ chức cứu hộ Moscow. Tất cả bắt nguồn từ việc tham gia một ngôi trường, nơi cô được học về nhảy dù, bắn súng, cưỡi ngựa và lái xe.
Những người đàn ông từ FRS dạy cô leo núi đá và chia sẻ với Oksana về công việc của họ. Từ đó, Oksana đã quyết định trở thành tình nguyện viên tại “Spasreserv” và “Liza Alert” để giúp những người mất tích trong rừng.
Tatyana thay đổi ngoại hình và cả cuộc sống của mình

Khi Tatyana Rybakova 14 tuổi, cô nặng 100kg và luôn cảm thấy bất tiện về ngoại hình của mình. Giờ đây, cô 24 và chỉ còn 50kg. Cuộc sống của cô không thay đổi trong chớp mắt, nhưng chỉ trong một năm, cô đã có bước tiến lớn trong đời mình. Giờ đây, Tatyana xinh đẹp, quyến rũ và năng động, là một blogger nổi tiếng và là tác giả của cuốn achs “How I Lost 55kg”.
Julie du ký

Julia Savitskaya đã từng có một cuộc sống bình thường. Cô phát điên về thời trang và đã làm việc cho Dior, thực tập tại Paris và có cuộc sống mà hàng nghìn phụ nữ trẻ mơ ước. Nhưng một ngay, người phụ nữ 27 tuổi hồi tưởng lại những giấc mơ tuổi trẻ của mình, cô quyết định đóng hành lý và bay tới Nepal. Julia gặp Anton Gurkiv, một người đàn ông gốc Kiev tại Kathmandu.
Giờ đây, họ sống và du lịch cùng nhau. Julia và Anton thành lập một công ty mang tên “Girls in Travel”, giúp những cô gái trẻ tổ chức những chuyến du lịch cho mình.