Tình trạng nôn mửa quá nhiều trong thời kỳ bầu bí khiến răng của Cooper, người Mỹ, bị mài mòn nghiêm trọng, cuối cùng cô phải nhổ cả hàm.

Louise Cooper, 26 tuổi, lần đầu mang thai hồi tháng 2/2017, khi cô đang làm bảo mẫu tại một khu trượt tuyết ở Pháp. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi biết tin, Cooper mệt đến mức phải bay về Anh, nơi cô được chẩn đoán mắc chứng Hyperemesis Gravidarum (HG), một dạng ốm nghén nặng và hiếm gặp.

Theo Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ, HG là một tình trạng đặc trưng bởi buồn nôn, nôn mửa, sụt cân và rối loạn điện giải nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 60.000 phụ nữ Mỹ mỗi năm.

“Tôi bị rụng chiếc răng đầu tiên lúc mang bầu được 16 tuần, và điều đó chẳng có gì lạ”, Cooper nói với SWNS, giải thích rằng axit từ các lần nôn ói đã ăn mòn răng mình. “Tôi được thông báo là răng của tôi phải được nhổ bỏ vì chúng đã bị hư hỏng quá nhiều”.

Cooper hiện phải đeo răng giả. Ảnh: SWNS
Cooper hiện phải đeo răng giả. Ảnh: SWNS

Cooper, hiện sống ở hạt Berkshire, sinh bé Zachary, hiện 5 tuổi, vào tháng 11/2017. 6 tháng sau, Cooper đã phải nhổ hết hàm răng của mình, bởi chúng bị mòn nghiêm trọng.

“Chuyện đó quá đau đớn, tôi không muốn điều đó xảy ra với cả kẻ thù tồi tệ nhất của tôi”, Cooper nói, so sánh các triệu chứng với tác dụng phụ của hóa trị liệu, khiến cô thấy “như mình sắp chết”.

“Tôi chỉ mới thực sự chấp nhận mọi thứ trong năm vừa rồi”, Cooper, hiện là thợ cắt tóc, tiếp tục. “Tôi đã chấp nhận không có răng”.

Chứng HG chấm dứt ngay sau khi Cooper sinh bé Zachary. Tuy nhiên, cô sau đó sinh thêm hai bé là Ollie (3 tuổi) và Oakley (11 tháng tuổi). Cả hai lần mang thai, cô tiếp tục bị chứng ốm nghén nặng hành hạ.

“HG biến mất khi em bé được sinh ra. Thật khó chịu. Đó là sự cạn kiệt về mặt cảm xúc và thể chất”, Cooper nói.

Hàm răng của Cooper đã được nhổ sạch do mài mòn nghiêm trọng. Ảnh: SWNS
Hàm răng của Cooper đã được nhổ do bị mài mòn nghiêm trọng. Ảnh: SWNS

Ngoài việc không khỏe về thể chất, Cooper cho biết hiện tại cô có nhiều tổn thương với các loại thực phẩm khác nhau, bởi chúng đã khiến cô bị ốm quá lâu.

“Tôi có thể nói rằng chế độ ăn uống của tôi hiện không phải lành mạnh nhất, vì nó bị hạn chế do những tổn thương về các nhóm thực phẩm từ khi có bầu. Thật đau lòng khi phải trải qua tình trạng nôn mửa dữ dội không ngừng nghỉ trong suốt 9 tháng”, bà mẹ ba con nói.

Để chống lại điều này, Cooper đã cố quay lại thói quen giúp cô hiểu về thức ăn và không bị nôn nữa. Ngoài ra, Cooper cũng học cách chấp nhận diện mạo mới của mình.

“Hiện tại, tôi có răng giả nhưng chúng không phải là thứ mang lại cảm giác thoải mái nhất khi đeo. Chúng chỉ mang tính thẩm mỹ”, cô cho biết. “Bây giờ tôi có thể ra khỏi nhà mà không cần đeo răng giả nữa. Cuộc sống trở nên thư thái và thú vị hơn đối với tôi”.

Theo Hướng Dương (ngoisao.vnexpress) – Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link